Không ai có thể ngờ, xác của chiếc máy bay Boeing 747 trên ngọn đồi ở
bang California, Mỹ kia lại có thể trở thành một khu biệt thự quá sức ấn
tượng như vậy.
Nhìn từ trên cao, đây không khác gì một ngọn đồi hoang với xác một chiếc máy bay cũ. Tuy nhiên khi nhìn lại gần, mọi người sẽ hoàn toàn kinh ngạc trước những thứ bên trong.
Trong một show truyền hình của Netflix mang tên "The World’s Most Extraordinary Homes" (Tạm dịch: Những căn nhà ấn tượng nhất thế giới), người xem đã được chiêm ngưỡng một ngôi nhà tuyệt đẹp được tạo nên từ những mảnh vỡ của một chiếc máy bay. Nhìn từ trên cao, trông nó như đống đổ nát, tuy nhiên bên dưới là cả một căn biệt thự hoành tráng mà ai cũng phải mơ ước.
Căn nhà này được thiết kế bởi kiến trúc sư David Hertz với các mảnh vỡ của một chiếc Boeing 747 và năm trên một ngọn đồi tại California, Mỹ. Những phần của chiếc máy bay này được bán với giá khoảng 30 nghìn bảng (gần 1 tỷ đồng). Chủ của nó đã mua từ một "nghĩa trang" máy bay và chuyển tới nam California.
Được biết, dự án này đã phải đăng ký với 17 cơ quan chính phủ - bao gồm cả Bộ Quốc phòng. Nhìn từ trên cao, nhiều người còn nhầm tưởng là quang cảnh một vụ rơi máy bay.
Phần cánh máy bay được chuyển tới lắp trên phần mái nhà.