Cuộc chia tay đầy nước mắt của Carles Puyol sau 19 năm gắn bó đang là đề tài “hot”, thu hút sự chú ý của toàn bộ giới túc cầu.

Puyol, một tượng đài của bóng đá thế giới
Jordi Alba: “Thật tuyệt vời khi được là đồng đội của Puyol”

Sáng
ngày thứ Ba theo giờ TBN, mặc dù chưa được biết quyết định giã từ
Blaugrana của người đàn anh, nhưng có lẽ đoán trước được câu chuyện, hậu
vệ Jordi Alba đã bày tỏ lòng cảm kích: “Ngay từ ngày đầu tới đây, từ
lần gặp nhau đầu tiên, anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy là một
người lãnh đạo đáng tin cậy trong phòng thay đồ. Thật tuyệt khi được là
đồng đội của Carles”.
Thiago Alcantara: “Puyol là biểu tượng của bóng đá”

Anh ấy sinh ra để làm đội trưởng, một biểu tượng của Barca.
Cho dù là trên sân cỏ hay ngoài đời, không chỉ với Barca, anh ấy còn là
biểu tượng của bóng đá thế giới. Anh luôn quyết định điều gì là tốt
nhất cho chúng tôi.
Cesc Fabregas: “Anh ấy mãi mãi là đội trưởng của tôi”

Không
phải ai cũng có thể đưa ra quyết định này dù còn 2 năm hợp đồng với
CLB. Nếu bạn nhìn anh ấy tập luyện, bạn sẽ không tin anh ấy đã 36 tuổi
đâu, giống như một chàng trai 18 vậy. Với tôi, anh ấy sẽ mãi là người
đội trưởng đáng kính.
Demetrio Albertini: “Cậu ấy sẽ thành công tại bất cứ đâu”

Puyol
là người bạn tốt. Bất cứ nơi nào cậu ấy đặt chân tới tiếp theo, thành
công cũng sẽ theo chân cậu ấy. Cậu ấy đã không chơi được nhiều vì chấn
thương đầu gối, nhưng với những gì đã giành được cùng Barca, cậu ấy hẳn
đã rất tự hào.
Edmilson: “Người đội trưởng vĩ đại”

Với
tôi, Cafu và Puyol là những đội trưởng vĩ đại nhất. Họ luôn quan tâm
tới các đồng đội, không chỉ trên sân cỏ, mà về mọi mặt. Không một giây
phút nào là Puyol không nghĩ cho Barca. Thật đáng tiếc khi CLB sắp mất
đi một cầu thủ vĩ đại. Điều đó làm chúng tôi rất buồn. Puyol đã đi vào
lịch sử Barca cũng như ĐT TBN. Cậu ấy là tấm gương sáng cho tất cả.
Pitu Abelardo: “Barca còn lâu mới tìm được người thay thế Puyol”

Một
quyết định chắc hẳn đã được cân nhắc kĩ. Tôi sẽ luôn ủng hộ lựa chọn
của cậu ấy. Barca chắc chắn sẽ còn lâu mới tìm được một cầu thủ như
Puyol. Cá tính cũng như năng lực đã làm nên một Puyol-Barca của ngày hôm
nay, một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và trong lịch sử Barca.
Phản ứng trên Twitter
Chủ tịch Josep Maria Bartomeu: “Sẽ luôn biết ơn cậu, Carles”
Marc
Bartra : “Cám ơn anh vì mọi điều, vì những sự giúp đỡ và những lời
khuyên anh đã dành cho em trong hơn 3 tháng cùng nhau chơi bóng”.
Andres
Iniesta: “Vẫn sẽ tận hưởng cảm giác là đồng đội của anh tới hết mùa.
Sau đó những điều tốt đẹp sẽ đến với anh! Không một ai đặc biệt như anh,
Capi”.

Javier Mascherano: “Thật tuyệt khi được thi đấu cùng anh những năm qua. Mong điều tốt nhất với anh vào tháng 6”.
Victor Valdes: “Sẽ không bao giờ có một Puyol thứ hai. Một đội trưởng vĩ đại”.
Joan
Laporta: “Một con người thẳng thắn, biểu tượng của sự nỗ lực và chăm
chỉ, một chiến binh không mệt mỏi. Anh ấy là trụ cột của CLB vĩ đại nhất
lịch sử bóng đá. Cảm ơn Puyi”.
Franco Baresi
thì có vẻ hơi… nhanh nhảu khi cho rằng Puyol quyết định giải nghệ sau
khi rời Barca: “Sau 19 năm gắn bó với Barca, Puyol, một tấm gương sáng,
một đội trưởng vĩ đại, đã nói lời chia tay bóng đá. Xin cám ơn, Puyol”.
Theo bongdaplus.vn