Thế giới ngầm của “thiênđường” cờ bạc, ma túy xuyên biên giới do ông trùm Minh “bò”, người có "số má"trong giới giang hồ anh chị Sài Gòn, vừa bị công an TP.HCM đánh sập.
Sự thật về ông trùm Minh “bò”
Như thông tin đã đưa, khoảng16h30 ngày 21/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Côngan TP.HCM bất ngờ tập kích khách sạn Hoàng Nam (số 111 đường Trần Hưng Đạo B,quận 5, TP.HCM) triệt phá băng tội phạm đánh bạc và buôn ma túy quy mô lớn.Chính từ vụ án này, thế giới ngầm của những tên tội phạm ma túy đã lộ diện.
Theo hồ sơ vụ án, đường dây buônma túy từ Campuchia về Việt Nam do Đỗ Đăng Minh (tự Minh “bò” 45 tuổi, ngụ quận4, TP.HCM) cầm đầu chuyên cung cấp thuốc lắc, hàng đá cho nhiều quán bar, vũtrường, nhà nghỉ trên địa bàn TP.HCM. Minh "bò" đã kết nạp nhiều đàn em tronggiới giang hồ để vận chuyển ma túy.
| |
Ông trùm Minh "bò" (trái) và đàn em Duy "ke" bị bắt tại chỗ (ảnh:CA) |
Trong đám đàn em của Minh “bò”nổi cộm nhất có Nguyễn Hùng Duy (tức Duy "ke", 29 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM)từng có tiền án “cướp tài sản” và một tay giang hồ có tiếng tên là Minh “đạibàng” ngụ quận 4, TP.HCM.
Lúc đầu đường dây mà túy của Minh“bò” chỉ cung cấp cho các quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố. Nhưng khikết nạp được Minh “đại bàng” thì Minh “bò” chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, hắnđã móc nối với các khách sạn, quán karaoke trá hình để tiêu thụ. Các địa điểmnày Minh “bò” giao cho vợ là Trần Thị Tuyết Hương (38 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM)quản lý các đầu mối.
Ngoài ra, với tư cách là vợ ôngtrùm, Hương thu nạp hầu hết những người thân thích vào đường dây như Trương QuếAnh (bạn gái Duy, 22 tuổi, quê Đồng Tháp), Trương Đỗ Hoàng Yến (18 tuổi, ngụBình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Thị Ngọc Hậu (20 tuổi, quê Vĩnh Long).
Chiều 21/4, khi trinh sát ập vàokhách sạn tóm gọn những tên tội phạm cộm cán, riêng Minh “đại bàng” may mắn tẩuthoát vì đang trên đường đi giao thuốc lắc cho con nghiện.
Đường đi của ma túy dướitrướng Minh “bò”
Cuối năm 2009, khi biết Duy “ke”có một đường dây cung cấp ma túy và tính lấn chiếm địa bàn của mình, Minh “bò”cho Minh “đại bàng” và 3 sát thủ máu lạnh tới tận nhà của Duy để “dạy” cho bàihọc. Nhận thấy việc “vượt mặt” ông trùm có hậu quả như thế nào nên Duy “ke”xuống nước gọi điện cầu xin ông trùm.
|
Các đối tượng khác bị bắt giữ ngay trong khách sạn. (ảnh:CA) |
Sau vụ đó, Duy "ke" trở thành đànem thân tín của Minh “bò”. Ba sát thủ sau vụ việc này cũng được kết nạp. Đó là 3anh em họ Trà: Trà Đăng Phước (39 tuổi), Trà Đăng Tú (27 tuổi), Trà Văn Tín (25tuổi), từng mang tiền án, tiền sự về tội “mua bán sử dụng trái phép chất matúy”, “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”… Các đối tượng này đều lỳ lợm, tinhquái và nhanh chóng trở thành “trinh sát” cho những cuộc chuyển ma túy vượtbiên.
Khi các đàn em đủ lực để đảmnhiệm công việc mua bán ma túy, Minh “bò” ít xuất hiện hơn. Các giao dịch ma túyMinh “bò” giao hết cho đàn em dưới trướng là Duy “ke” và Minh “đại bàng”.
Nhóm Minh “bò” móc nối với haiđối tượng Tú và Hoàng (chưa rõ lai lịch, ngụ quận 10, TP.HCM) sang Campuchia lấyma túy về bán cho các con nghiện trong khu vực bảo kê của Duy “ke”. Tại kháchsạn Hoàng Nam, công an thu giữ 1 cân tiểu ly, 10 bịch heroin, 100 viên nén màuhồng, 3 viên nén màu vàng.
Chính vì lợi nhuận khổng lồ từviệc buôn bán ma túy, các đối tượng đều trở thành đại gia. Mỗi ván bài ăn thuatại khách sạn, các đối tượng chơi khoảng 10 triệu đồng. Hiện PC14 đã chuyển giao12 đối tượng và tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5 thụ lý vàtiếp tục điều tra truy xét.
Theo T.Bình