Hầu hết những gia đình có ngườinhà tử vong đã chuyển vào nhà xác bệnh viện muốn đưa thi thể về quê an táng phảibiết chung chi cho nhân viên và lực lượng “cò”.
Trong các bệnh việntrên địa bàn TPHCM, nhà vĩnh biệt (nhà xác) của Bệnh viện Chợ Rẫy là nơichứa nhiều tử thi nhất. Những ngày thâm nhập thực tế, chúng tôi ghi nhậnđang tồn tại một “thế giới ngầm” ở nơi đặc biệt này.
Kiếm sống trên tử thi
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng hơn mộtnăm nay, tại nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều người từ ngoài vào câukết với nhân viên và quản lý nhà xác để “vòi” tiền người nhà tới nhận tửthi.
Theo thông lệ, người nhà muốn nhận xác củangười thân phải làm một số thủ tục cần thiết: xuất trình CMND của ngườimất, hộ khẩu thường trú (nếu chết vì tai nạn phải có biên bản của côngan tại nơi xảy ra tai nạn), giấy tờ chứng minh là thân nhân của ngườichết. Từ ngày có “thế giới ngầm”, người dân phải làm thêm nhiều “thủtục” khác.
![]() |
Bên trong phòng bảo quản tử thi nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy |
Sáng 20-4, anh N.V.N (quê Bến Tre) bị tainạn giao thông và mất sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chiều22-4, gia đình anh N. đến nhà xác của bệnh viện để nhận xác. Dù đã trìnhnhững giấy tờ đúng yêu cầu nhưng người quản lý nhà xác lúc thì nói hếtgiờ làm việc, lúc thì bệnh viện không còn xe… Nóng lòng, sáng 23-4, giađình anh N. phải “đút túi” nhân viên bảo vệ 1 triệu đồng mới được nhậnxác về.
Chưa hết, một số nhân viên bảo vệ nhà xácyêu cầu gia đình phải mua áo quan để an táng rồi mới được phép chở về.Họ hù dọa: “Người nhà anh đã nằm ở đây đến ngày thứ ba, nếu không chovào áo quan, ướp trà thì rất khó đưa về, vì sau khi hết lạnh, thi thể sẽbước vào giai đoạn bốc mùi, phân hủy” hoặc “nếu không bỏ vào áo quan, điđường sẽ bị CSGT tuýt còi, mất luôn cả xác chứ không đơn giản”. Khingười nhà anh N. hỏi thì họ ra giá áo quan 40 triệu đồng.
Ngày 2-5, ngoài cổng nhà xác, một phụ nữđứng tuổi ngồi bệt dưới đất, khóc nức nở. Người nhà của bà đến cạnh haithanh niên dúi 500.000 đồng và nói: “Có gì nhờ anh chiếu cố cho để giađình đưa về cho kịp đêm nay”.
Sau đó, họ được hai thanh niên “hướng dẫntận tình” các thủ tục cần thiết. Những người xung quanh cho biết ngườiphụ nữ ấy đã khóc cả ngày hôm đó vì chưa nhận được xác con. Chúng tôivào gặp nhân viên bảo vệ nhà xác hỏi thì được trả lời: “Bệnh viện chưacho phép nên chúng tôi không thể bàn giao tử thi cho người nhà được”.
“Phải qua tôi mới lấy được xác về!”
Dù không làm việctại nhà xác bệnh viện nhưng một số đối tượng vẫn ngang nhiên ra vào nơi đâyvà gần như “thao túng” mọi hoạt động. Sau nhiều ngày lân la tại quán cà phêtrước cổng nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy, cuối cùng chúng tôi đã tiếp cận đượcmột người đàn ông tên Mừng (ngụ tại quận 11), được cho là “trùm” tại nhà xácBệnh viện Chợ Rẫy.
![]() |
“Đại ca” Mừng đang ngồi trước cổng nhà xác... |
Mừng cao khoảng 1,6 m, tóc cắt ngắn,nước da đen, có râu quai nón, toát lên vẻ bặm trợn của một tay gianghồ. Sau vài câu làm quen, ông ta vào vấn đề: “Chú có người thân nằmtại đây à? Cần không, anh giúp cho?”. Thấy tôi ngần ngại, ông tatiếp lời: “Hầu hết những người có người thân nằm đây đều phải quatôi mới lấy được xác về”. Đang tiếp thị, bỗng có một người đến nhờ“giúp đỡ”, “đại ca” Mừng bỏ chúng tôi lại rồi vào phòng bảo vệ. Lậptức, hai thanh niên xuất hiện, tới thay chỗ Mừng và nói với chúngtôi: “Nhờ mấy ổng làm cho nó nhanh, thà tốn chút đỉnh để đưa ngườithân về sớm mà an táng”.
Sau này, chúng tôi được biết hai thanh niêntrên là đàn em của ông Mừng. Theo lời của một trong hai thanh niên,thông thường nếu chỉ lo thủ tục giấy tờ thì chỉ cần vài triệu đồng; nếucó pháp y, áo quan, tẩm liệm, thì khoảng 50 đến 60 triệu đồng, thậm chícả trăm triệu đồng. Ngoài việc lo các “thủ tục” tại nhà xác, “đại ca”Mừng còn lo luôn việc cung cấp áo quan, xe tang chở về tận nhà.
![]() |
...và vô tư ra vào phòng làm thủ tục của nhà xác |
“Đại ca” Mừng có mối quan hệ rất đặc biệtvới tất cả nhân viên nhà xác, vì vậy ông ta thoải mái “tiếp thị” ngaytrước mặt bảo vệ, ở luôn trong nhà điều hành nhà xác. Khi có người đếnnhận xác người thân, nhân viên bảo vệ nhà xác sẽ giới thiệu qua Mừng,giá cả do “khách hàng” và Mừng tự thu xếp, thỏa thuận. Chỉ tính từ ngày27-4 đến 1-5, Mừng đã “giúp” không dưới 10 trường hợp nhận xác tại đây,mỗi trường hợp Mừng thu không dưới 1 triệu đồng.
Có tiền mới xong
Trong vai người đến nhận diện tử thi củangười cùng quê tại nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi tới gặp nhânviên bảo vệ để được hướng dẫn. Tại đây, một người đàn ông tên Minh đangngồi trong phòng bảo vệ nhà xác cho biết hiện tại, nhà xác đang tiếpnhận một tử thi nam vô danh, chết vì tai nạn giao thông vào ngày 1-5,hiện chưa có ai đến nhận.
![]() |
Chờ nhận thi thể người thân bên nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy và “đại ca” Mừng, “cò tử thi” ở đây (ảnh nhỏ), từng tuyên bố: “Phải qua tôi mới lấy được xác về!” Ảnh: THÀNH ĐỒNG |
Sau một hồi nghe chúng tôi năn nỉ, ông Minhcử người đưa chúng tôi vào hầm đông để nhận diện rồi hướng dẫn làm mộtsố thủ tục cần thiết. Khi chúng tôi hỏi xe để đưa về quê, ông Minh chobiết: “Thường thì bệnh viện có xe nhưng giờ không biết sao”. Nói xong,ông Minh lấy điện thoại bàn gọi, sau đó quay lại nói: “Hết xe, chắc giađình tự lo” rồi gọi ông Mừng đến.
Sau một hồi thương lượng, “đại ca” Mừng chobiết sẽ lo từ A đến Z với giá 50 triệu đồng nhưng áo quan chỉ bằng gỗtạp, nếu gỗ tốt thì giá khác. Nghe chúng tôi chê giá cao, Mừng trừngmắt: “Không dám đâu, có đám chở ra tận Hà Nội, giá gần cả trăm triệu,chứ chừng ấy ăn thua gì”.
Những ngày ở đây,chúng tôi còn chứng kiến một trường hợp bị tai nạn giao thông phải giám địnhpháp y. Tất cả các thủ tục đều phải qua Mừng và bảo vệ mới được tiến hành.Khi nghe Mừng đòi 35 triệu đồng, người nhà thắc mắc, Mừng giải thích: “Phảichi thêm một khoản khác cho một số nhân viên làm nghiệp vụ pháp y và công annơi xảy ra vụ tai nạn đến làm việc (?!)”.
|
TheoNLĐ