- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai chết đuối vì ngã trong nhà vệ sinh ở trường mầm non, giáo viên không hề hay biết
Thứ tư, 21/09/2016 14:12
Truyền thông Trung Quốc ngày 20/9/2016 đưa tin, một học sinh mẫu giáo đã tử vong do ngã trong nhà vệ sinh của trường...
Truyền thông Trung Quốc ngày 20/9/2016 đưa tin, một học sinh mẫu giáo đã
tử vong do ngã trong nhà vệ sinh của trường, 4 người phải chịu trách
nhiệm trong sự việc này.
Sự việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 13/9 tại trường mầm non
Tiểu Oa Ngưu (Ốc sên nhỏ) thuộc trấn Phùng Gia Trại, huyện Quảng Tông
(Hà Bắc, Trung Quốc).
Cậu bé tên Sư Sâm trong khi đi vệ sinh
1 mình đã không may bị ngã xuống hố phân và chết đuối trong đó. Khoảng
17 giờ cùng ngày, khi có bố mẹ đến đón, giáo viên mới phát hiện ra cậu
bé mất tích.
Cuối cùng,
mọi người tìm thấy Sư Sâm trong hố phân. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa
đã đưa nạn nhân ra ngoài và lập tức chuyển vào bệnh viện huyện để cấp
cứu nhưng không kịp, cậu bé đã tử vong.
Khi bố mẹ đến đón, giáo viên mới phát hiện ra cậu bé mất tích.
Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền đã thành lập Tổ điều tra, yêu cầu
điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn, tập trung vào các vấn đề: liệu trường mầm non này có đủ điều kiện hoạt động và yêu cầu giải trình từ những người có trách nhiệm.
Ngày 20/9, Trưởng ban An toàn
pháp luật thuộc Sở giáo dục huyện Quảng Tông, ông Điền Chí Cường cho
biết, đây là trường mầm non tư thục hoạt động trái phép. Sở giáo dục
huyện đã từng ra chỉ thị cấm hoạt động đối với cơ sở này từ tháng
6/2015, 3/2016 và 7/2016 nhưng nơi này vẫn hoạt động tiếp tục hoạt động
“chui”.
Về sự việc này, 2 người phụ
trách trường mầm non họ Trương và họ Lưu, 2 giáo viên họ Tào và họ Lý đã
bị bắt giữ. Hiện các cơ quan chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi,
xoa dịu nỗi đau gia đình nạn nhân.
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
-
Thế giới2 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới2 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới8 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới12 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".