Ái nữ tỷ phú Singapore tiễn chồng cũ đi thụ án tù

Kim Lim vẫn coi chồng cũ là người thân và đến chào tạm biệt trước anh. Sau khi tiễn chồng cũ vào phòng xử án, cô được hộ tống ra về bởi nhóm vệ sĩ.

Chiều 24/5, ái nữ tỷ phú nổi tiếng Singapore Kim Lim xuất hiện tại tòa án địa phương với chồng cũ - Kho Bin Kai - cùng một nhóm bạn. Họ ăn trưa tại một nhà hàng trước khi đưa Kho đến tòa án, Straits Times đưa tin.

Ái nữ tỷ phú Singapore tiễn chồng cũ đi thụ án tù-1

Kim Lim đội mũ và đeo kính râm che kín mặt, ôm Kho trong nước mắt. Khi được hỏi, cô cho biết mình đến để tiễn chồng cũ đi thụ án tù, trước khi vội vã rời đi.

Ái nữ tỷ phú Singapore tiễn chồng cũ đi thụ án tù-2Kim Lim rời tòa án, sau khi đến tạm biệt chồng cũ. Ảnh: Straits Times.

Gương mặt lộ vẻ buồn bã, cô tránh mọi tương tác với giới truyền thông. Trước đó vài ngày, Kim vừa chia sẻ hình ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 69 của cha cô, ông Peter Kim, với dòng chú thích "Chúng con yêu bố".

Trong bức ảnh, cả Kho và người con trai chung 6 tuổi của cả hai - Kyden - cũng xuất hiện.

Trước đó, hôm 9/5, Kho Bin Kai vừa bị kết án 2 năm 10 tháng tù giam và nộp phạt 40.000 SGD do có liên quan đến nhiều trang web đánh bạc bất hợp pháp.

Trợ lý Công tố viên Lydia Goh cho biết Kho bắt đầu liên quan đến việc đánh bạc bất hợp pháp từ năm 2012, khi trở thành đại lý cho trang cá cược bóng đá bất hợp pháp, kiếm được 2.000-5.000 SGD/tháng.

Giữa năm 2016, Kho được giới thiệu với một người đàn ông Malaysia tên Ah Leong. Sau đó, Kho đồng ý tham gia cùng Ah Leong trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Kho ngừng làm đại lý cá độ bóng đá vào đầu năm 2017. Sau đó, Kho trở thành "đại lý chính" cho một trang web đánh bạc bất hợp pháp vào tháng 4 cùng năm, kiếm trung bình 30.000-40.000 SGD/tháng, có tháng ít hơn hoặc không đồng nào.

Ái nữ tỷ phú Singapore tiễn chồng cũ đi thụ án tù-3Kim Lim và chồng cũ trong bữa tiệc thôi nôi con trai.

Kho cũng tham gia vào các giao dịch của các trang web đánh bạc khác và kiếm tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Hành vi phạm tội của Kho bị đưa ra ánh sáng sau khi cảnh sát đột kích nhà, bắt giữ Kho vào ngày 28/7/2019. Cảnh sát cũng thu giữ từ Kho các vật dụng như đồng hồ Rolex, một máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.

Sau vụ việc, Kim Lim không còn đăng ảnh chồng trong suốt một năm và ẩn hết hình ảnh cũ. Họ ly hôn vào năm 2020 sau 3 năm chung sống.

Sự xuất hiện của Kim Lim trước tòa để thể hiện sự “ủng hộ và động viên” đối với Kho, người mà cô vẫn coi là “gia đình”. Cả hai vẫn hỗ trợ lẫn nhau để cùng nuôi dạy con trai.

Nguồn tin nói thêm rằng Kim Lim ban đầu “rất đau khổ” khi Kho lần đầu bị buộc tội vào năm 2019. Khi ngày thụ án của Kho sắp cận kề, Lim cũng cảm thấy rất lo lắng cho con trai của họ, người vốn rất thân thiết với bố.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ai-nu-ty-phu-singapore-tien-chong-cu-di-thu-an-tu-post1433841.html

Chồng cũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.