- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà mẹ ra tay sát hại con gái khiến bố đứa trẻ dằn vặt tự tử theo, lời nhắn dành cho kẻ thủ ác trước khi chết của nạn nhân gây xót xa
Người phụ nữ đã nhẫn tâm ra tay giết chết con gái chỉ để trả thù chồng, vụ án đang gây phẫn nộ dư luận xứ sở kim chi.
- "Hẹn gặp em ở tầng trên" - câu thả thính khiến cô gái trải qua thời khắc kinh hoàng nhất đời trước khi bị giết trong thang máy
- Toàn cảnh vụ Á hậu Philippines nghi bị hãm hiếp và giết chết: 19 nghi phạm được xác định và một vòng rối ren chưa có lời giải
- Ngoại tình gần 10 năm, người đàn ông giết chết bồ nhí khi đang ân ái trên giường, nguyên nhân chỉ vì gọi nhầm tên vợ
Vào ngày 17/1 vừa qua, Sở Cảnh sát quận Yeonsu, Incheon, Hàn Quốc, nhận được tin báo, một người đàn ông (gọi là A, 46 tuổi) đã chết trong một căn hộ ở quận Yeonsu. Theo điều tra, A đã qua đời vào 2 ngày trước khi được một người dân địa phương tìm thấy. Trong điện thoại của A, người ta tìm thấy đoạn ghi chú gửi em trai có nội dung: "Em trai à, anh xin lỗi. Anh không thể để con gái mình ra đi một mình. Không có con gái, anh không thể tiếp tục sống được nữa".
Tang lễ của 2 cha con A và con gái 8 tuổi.
Chân dung người mẹ giết con gái.
Được biết, cái chết của A có liên quan đến con gái 8 tuổi của anh. Trước đó, đứa trẻ đã bị mẹ ruột (họ Baek, 44 tuổi) sát hại và người phụ nữ này đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Hiện tại, A và Baek chia tay từ năm 2013 nhưng không làm thủ tục ly hôn, khi đó, Baek sinh con nhưng lại không báo cho chồng biết và còn từ chối làm giấy khai sinh cho đứa trẻ. Từ tháng 6 năm ngoái, cả hai mới chính thức ly thân. Sự ra đi của con gái 8 tuổi khiến A đau buồn và liên tục tự trách bản thân.
Trong khi đó, Baek được cho là có trạng thái tâm lý bất ổn. Vì vấn đề ly hôn với A chưa được giải quyết nên cô không thể làm giấy khai sinh cho con gái 8 tuổi đồng thời cũng không thể làm thủ tục nhập học cho đứa trẻ vào tháng 3 sắp tới. Hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn.
Giết con gái để trả thù chồng
Vào ngày 8/1, Baek đã bị mũi miệng con gái 8 tuổi (gọi là C) đến chết trước khi sống với thi thể của đứa trẻ trong suốt 1 tuần liền. Đến một ngày nọ, Baek mới gọi báo cảnh sát và tự thú qua điện thoại: "Tôi giết con gái rồi". Cảnh sát và lục lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường phải phá cửa xông vào nhà. Tại đây, họ tìm thấy Baek cùng với thi thể con gái nhỏ.
Căn nhà nơi 2 mẹ con Baek sinh sống.
Thời điểm đó, Baek đang gom chăn mền và quần áo trải ra sàn tắm, định châm lửa tự tử. Viện Khoa học điều tra quốc gia đã nhận nhiệm vụ khám tử thi của C để xác định nguyên nhân cái chết của đứa trẻ.
Ban đầu, Baek khai nhận rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã giết con gái. Nhưng sau này, ả đã đổi lời khai, thừa nhận giết con để "giày vò chồng, khiến chồng phải chịu đau khổ vì đã rời bỏ vợ".
Về phía A, anh làm nghề chuyển phát bưu điện khoảng 7-8 năm trước, mức lương cũng đủ để trang trải cuộc sống và chu cấp cho con gái. Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn từ 2-3 năm trước khi người đàn ông này chuyển sang làm nhân viên chuyển phát nhanh.
Theo lời đồng nghiệp của A, anh là một ông bố yêu thương con gái hết mực, thường xuyên gọi điện video để trò chuyện với đứa trẻ. Thấy con gái 8 tuổi mà vẫn chưa được đến trường nên đã tìm mọi cách để con được đi học nhưng bất thành.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm được rất nhiều đoạn tin nhắn qua lại giữa A và Baek. Trong đó, Baek luôn yêu cầu chồng gửi chi phí sinh hoạt hàng tháng, thanh toán các hóa đơn điện nước, ga... và cả tiền nhà nơi Baek đang sống cùng con gái được đăng ký dưới tên của A vào khoảng 10 năm trước.
Vào ngày gây án, Baek đã bình tĩnh quay video con gái đang ăn mì gửi cho chồng xem. 1 ngày trước đó, C đã khoe với bố ảnh chụp bài kiểm tra toán được 100 điểm và một tờ giấy A4 có nội dung: "Con yêu bố mẹ. Chúng ta hãy cố lên nhé" kèm theo 10 trái tim do chính cô bé vẽ. Khi đó, A đã dành nhiều lời khen ngợi cho con gái, không ngờ đó là lần cuối cùng được nhắn tin với đứa trẻ.
Lời cuối cùng của bé gái 8 tuổi gửi cho bố trước khi bị mẹ giết.
Hiện tại, Baek đã bị bắt giữ và vụ án đang được điều tra.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới22 phút trướcElon Musk đang gây tranh cãi gay gắt.
-
Thế giới26 phút trướcChiếc bồn cầu bị vỡ khiến cô bé 7 tuổi bị chảy máu nghiêm trọng và thiệt mạng ngay trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở Brazil.
-
Thế giới3 giờ trướcMở thùng hàng được gửi đến công ty, cô gái bàng hoàng sợ hãi khi thấy bên trong có 260 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram, tổng cộng là 13kg vàng.
-
Thế giới21 giờ trướcMột sinh viên Đài Loan đã hy vọng có thể bỏ túi gần 1,3 triệu USD tiền bảo hiểm khi tuyên bố mình bị mất đôi chân vì tê cóng, AsiaOne đưa tin hôm 17/3.
-
Thế giới21 giờ trướcHai người Slovakia đang đi dạo trên núi thì một con gấu xuất hiện tấn công khiến họ chạy theo hai hướng; thi thể người phụ nữ được tìm thấy dưới khe núi.
-
Thế giới1 ngày trướcÍt nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương sau khi một xe bus va chạm với một xe bồn chở dầu ở huyện Gerashk, tỉnh Helmand của Afghanistan.
-
Thế giới1 ngày trướcKết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030.
-
Thế giới1 ngày trướcTelegram có đủ tiềm năng để trở thành một trong những mạng xã hội phổ biến nhất. Tuy nhiên, nền tảng này cũng đang phải đối mặt với nạn buôn lậu phức tạp.
-
Thế giới1 ngày trướcKhoảng 50 người đã tử vong ở Angola sau khi bị ép uống một loại thuốc thảo dược để chứng minh họ không phải là phù thủy, cảnh sát và quan chức địa phương cho biết.
-
Thế giới1 ngày trướcCó niềm đam mê lớn với tàu Titanic, một tỷ phú người Úc đã quyết tâm đóng một con tàu y hệt và đem nó ra khơi.