- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ba người tử vong trong căn nhà cháy đúng lúc chuẩn bị tiệc nướng
Trong lúc chuẩn bị tiệc nướng, tầng 1 của căn nhà bất ngờ bốc cháy khiến 3 nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng 2 dẫn tới tử vong.
Đám cháy lớn bùng lên tại căn nhà nằm ở quận Vĩnh Khang của thành phố Đài Nam trên đảo Đài Loan vào ngày 11/9, khi 4 người trong nhà đang chuẩn bị nướng thịt. Hậu quả, 3 người đã tử vong.
Theo CNA, 2 ông bà cùng 2 cháu gái đang chuẩn bị làm tiệc thịt nướng tại nhà thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Trong đó, người ông họ Wang (90 tuổi) cùng vợ (70 tuổi) và cháu gái họ Chen (20 tuổi) bị mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Vợ ông Wang đã tử vong ngay tại hiện trường. Cụ ông và cháu gái bị ngưng tim ngoại viện. Khi được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, 2 nạn nhân cũng không qua khỏi.
Lực lượng cứu hỏa phát hiện 3 người bị mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy. (Ảnh: CNA)
Điều tra ban đầu cho thấy, trước khi xảy ra vụ cháy, cụ Wang cùng 2 cô cháu gái đã chuẩn bị làm tiệc thịt nướng tại nhà. Tuy nhiên, người em gái (17 tuổi) của cô Chen đã phát hiện xảy ra cháy do chập điện ở tầng 1 của căn nhà. Cô Chen lúc này nhanh chân chạy lên tầng 2 để hỗ trợ ông bà chạy thoát. Nhưng do đám cháy lan ra quá nhanh, và căn nhà lại chất đầy đồ đạc tái chế dễ bắt lửa nên 3 người đã bị mắc kẹt lại.
Sở Cứu hỏa thành phố Đài Nam nhận được tin báo xảy ra cháy vào lúc 17h52 ngày 11/9 và nhanh chóng cử lực lượng tới làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, lúc này đám cháy đã bùng lên dữ dội và thậm chí còn đang cháy lan sang các nhà hàng xóm xung quanh. Cuối cùng, lực lượng cứu hỏa đã dập được đám lửa vào lúc 18h18.
Theo Sở Cứu hỏa, căn nhà xảy ra hỏa hoạn không có chuông báo cháy. Nếu lắp chuông báo cháy, những người sống trong căn nhà đã có thêm 30 giây để tìm cách chạy thoát ra ngoài.
Ông Huang Wei-che, Thị trưởng thành phố Đài Nam, người đã tới hiện trường xem xét vụ việc, hối thúc người dân địa phương không tích trữ các đồ vật dễ cháy ở trong nhà để tránh sự việc đáng tiếc tái diễn.
Theo Infonet
-
Thế giới2 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới3 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới6 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới16 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới16 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới22 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".