- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ bị cáo buộc dùng tinh trùng của mình để thụ tinh cho hàng chục bệnh nhân ở Hà Lan
Tòa án Hà Lan đã chấp thuận cho nhiều gia đình được thử ADN với một vị bác sĩ điều hành một ngân hàng tinh trùng...
Một trường hợp hi hữu đã xảy ra trong ngành công nghiệp thụ tinh nhân tạo tại Hà Lan
Jan Karbaat bị tình nghi là cha của hơn 60 đứa trẻ tại trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm do chính ông điều hành tại vùng Blijdorp, gần thành phố Rotterdam, Hà Lan. Các cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành qua những mẫu vật được thu thập tại nhà riêng của ông. Vị bác sỹ này đã qua đời vào tháng 4 vừa rồi ở tuổi 89.
Luật sư của gia đình ông cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ.
Jan Karbaat tự gọi mình là “người tiên phong trong lĩnh vực thụ tinh nhân tạo”. Phòng khám của ông bị đóng cửa vào năm 2009 giữa những báo cáo cho rằng ông đã giả mạo dữ liệu, các phân tích và thông tin của người hiến tinh trùng và vượt mức cho phép là tối đa 6 đứa trẻ với mỗi người hiến.
Tại một phiên tòa được tổ chức vào tháng trước, một luật sư của 22 cặp vợ chồng cùng các con của họ đã nói rằng các trường hợp tình nghi bao gồm một đứa trẻ có mắt màu nâu trong khi người hiến tinh trùng có mắt màu xanh trong hồ sơ miêu tả; và một đứa trẻ khác có ngoại hình giống với vị bác sĩ quá cố.
Hồ sơ phân tích DNA sẽ được niêm phong cho đến khi những đứa trẻ có thể chứng minh rằng có lí do nào đáng tin rằng ông là cha của những đứa trẻ này, theo báo cáo của phóng viên của BBC tại thành phố Rotterdam.
Và thậm chí nếu DNA có thật sự trùng khớp thì những đứa trẻ này, hầu hết được sinh ra vào những năm 1980, hi vọng có thể thắng kiện vị bác sĩ này.
Joey, một người tin rằng bác sĩ Jan Karbaat có thể là cha mình nói rằng: “Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tôi… Chúng tôi hi vọng sẽ có được câu trả lời cho mình.”
Luật sư của gia đình bác sĩ Karbaat biện hộ chống lại bất kì cuộc kiểm tra DNA nào. Khi còn sống, vị bác sĩ này cũng từ chối tham gia các cuộc kiểm tra tương tự.
Tuy nhiên vào tháng trước, con trai của Jan Karbaat đã cho phép dùng DNA của anh ta để kiểm tra và kết quả đã chỉ ra rằng vị bác sĩ này có thể là cha của 19 đứa trẻ được sinh ra thông qua quy trình thụ tinh trong ống nghiệm. Việc 19 người này có tham gia vào vụ kiện này hay không hiện vẫn là một ẩn số.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới15 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới17 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.