Bảo vệ tay không đỡ bé gái rơi từ tầng 8 khu chung cư

Một bé gái 8 tuổi ở tỉnh Quảng Đông vừa được cứu sống nhờ vào sự dũng cảm của nhân viên bảo vệ.

Ngày 9/9, nhiều tờ báo của Trung Quốc đã đưa tin về một nhân viên bảo vệ cứu sống bé gái rơi từ tầng 8 của một khu chung cư. Trong video đăng tải trên mạng có tiếng người đàn ông hét lớn: “Hãy ở yên đó, đừng cử động, cô bé…”. Bên ngoài ban công tầng 8, một em bé đang lơ lửng, không có ai ở bên cạnh.

Một video khác cho thấy người đàn ông mặc đồ trắng, ngồi dưới tán cây, cánh tay đang bị thương do đỡ lấy đứa trẻ. Anh quay sang nói với bé gái "đừng cử động, nằm yên một chỗ" để chờ lực lượng cứu hộ đến.

Bảo vệ tay không đỡ bé gái rơi từ tầng 8 khu chung cư-1Em bé lơ lửng ngoài ban công tầng 8. Ảnh: 163 News

Chiều cùng ngày, người quay được video trên chia sẻ địa điểm xảy ra vụ việc là một khu chung cư thuộc thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Người đàn ông cứu đứa trẻ là nhân viên bảo vệ. 

Người quản lý của tòa chung cư cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 9/9. Khi nhận được tin có một bé gái đang gặp nguy hiểm ở ban công tầng 8, nhân viên an ninh của tòa nhà đã lập tức chạy đến hiện trường và chuẩn bị đệm cùng ga trải giường để cố gắng đảm bảo an toàn cho đứa trẻ.

“Không có nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Khoảng 2 phút sau, đứa trẻ rơi xuống. Khi đó, một nhân viên bảo vệ ở khu dân cư nhìn thấy cháu bé liền chạy tới dùng tay không đỡ lấy đứa trẻ. Cháu bé bị thương nhẹ còn tay của nam nhân viên trật khớp”, người quản lý tòa nhà kể lại. 

Người bảo vệ dũng cảm tên Thôi, quê ở tỉnh Hà Nam và đã làm việc ở đây 4-5 năm. Anh Thôi cho biết sự việc diễn ra chỉ trong 2-3 phút, anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cứu người nên nhanh chóng chạy lại đỡ lấy đứa trẻ.

Bảo vệ tay không đỡ bé gái rơi từ tầng 8 khu chung cư-2Nam nhân viên bảo vệ tay không đỡ lấy đứa trẻ. Ảnh: 163 News

“Tôi muốn ôm lấy cháu nhưng bé không may đập thẳng vào cánh tay tôi, rồi trượt từ cánh tay này sang cánh tay khác và rơi xuống đất. Tôi đột nhiên cảm thấy đau dữ dội ở vai, cảm giác như bị gãy xương. Tôi quỳ một chân xuống đất để giữ thăng bằng. May mắn thay, bé vẫn ổn sau khi tiếp đất”, anh Thôi nhớ lại.

Anh nói thêm: “Thấy người khác gặp nguy hiểm, làm sao có thể bỏ mặc. Tôi không suy nghĩ quá nhiều mà ưu tiên việc cứu người trước”. 

Sau khi nam bảo vệ được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị trật khớp ở cánh tay và có một số vết bầm tím ở mô mềm, không quá nghiêm trọng. Bác sĩ kê đơn thuốc và yêu cầu anh nghỉ ngơi 2 ngày. 

Ban quản lý tòa nhà cũng đã liên lạc với gia đình trẻ để thông báo vụ việc và tìm hiểu nguyên nhân. Em bé 8 tuổi bị mắc chứng tự kỷ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ đang ngủ trong phòng còn cha em đang đi làm. 

Theo VNN

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/bao-ve-tay-khong-cuu-be-gai-roi-tu-tang-8-khu-chung-cu-2321257.html

cứu người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.