- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất ngờ phát hiện chồng “đều như vắt tranh” chuyển hơn 12 tỷ cho người phụ nữ lạ, vợ chết lặng khi phát hiện bí mật động trời về người tình cũ
Nếu như hôm đó người vợ không lôi từng món di vật của chồng quá cố ra sắp xếp lại, có lẽ bí mật động trời liên quan đến tình cũ sẽ chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng.
- Gặp tình cũ của bạn trai để thương lượng, cô gái sa vào bẫy nhục hình kinh hoàng, gã người yêu chỉ trơ mắt nhìn rồi cướp luôn thẻ ATM
- Ôm hận sau khi chia tay, người phụ nữ "khủng bố" mẹ vợ tình cũ bằng hoa tang vàng mã, đe dọa tình địch đến sảy thai
- Bạn trai của tình cũ Maradona tiết lộ sốc: Diego phải ở nhà tồi tàn, không có phòng tắm, bị ngã trước khi mất mà không ai đưa đi chụp chiếu
Mới đây, tòa án nhân dân khu vực Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc đã mở phiên xét xử vụ tranh chấp tài sản hi hữu, trong đó người chồng đã tặng 3,4 triệu tệ (tương đương 12,2 tỷ đồng) cho 1 người phụ nữ mà không được sự chấp thuận của vợ, người vợ sau khi biết chuyện đã khởi kiện đòi lại tài sản vì quá tức giận.
Ảnh minh họa
Ông Vương (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) kết hôn với bà Lý vào tháng 12/2010 và có cuộc sống tương đối hòa thuận với vợ. Tuy nhiên đến đầu năm 2020, ông đột ngột qua đời vì bạo bệnh.
Không lâu sau, bà Lý tình cờ phát hiện ra 1 bí mật động trời trong lúc sắp xếp lại di vật của chồng: Từ năm 2016-2019, ông Vương nhiều lần chuyển tiền vào cùng 1 số tài khoản lạ, trong đó lần chuyển nhiều nhất lên tới 1,6 triệu tệ (tương đương 5,7 tỷ đồng).
Sau khi điều tra, bà Lý phát hiện ra chồng mình chuyển tiền cho 1 người phụ nữ họ Trương. Do đó, bà đã kiện bị cáo Trương ra tòa với lý do chồng nhiều lần chuyển tài sản chung trong hôn nhân cho người khác mà không được sự đồng ý của bà và yêu cầu trả lại số tiền nói trên.
Đến lúc ấy, bà Trương mới miễn cưỡng kể lại toàn bộ câu chuyện.
Thì ra trước kia, ông Vương và bà Trương từng là đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, chưa kịp kết hôn đã lỡ mang bầu. Nhưng chuyện tình cảm của 2 người vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình ông Vương, cuối cùng đôi trẻ bị ép đến bước phải chia tay. Sau này bà Trương chỉ đành đến 1 bệnh viện tư nhân để phá thai. Thế nhưng chính cuộc phẫu thuật ấy đã vĩnh viễn tước đi thiên chức làm mẹ của bà.
Sau khi chia tay, ai cũng lập gia đình riêng, thế nhưng do mất khả năng sinh nở nên cuộc hôn nhân của bà Trương cũng nhanh chóng đổ vỡ. Khi biết chuyện ấy vài năm trước, ông Vương cảm thấy rất có lỗi nên từ đó cứ cách 1 khoảng thời gian lại gửi tiền cho tình cũ để bù đắp, mãi cho tới khi ông đột ngột qua đời vào năm 2020 mới kết thúc. Trong suốt quá trình đó, bà Lý hoàn toàn không hay biết sự tình.
Ảnh minh họa
Bà Lý cho rằng trong thời gian chung sống, ông Vương đã chuyển tài sản chung của 2 người cho người khác mà không thông báo với bà, điều ấy đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà, yêu cầu bên thứ 3 phải hoàn trả lại tiền đầy đủ.
Tuy nhiên, bà Trương lại cho rằng việc chuyển tiền của ông Vương là đền bù dựa trên phạm trù đạo đức, số tiền ấy xuất phát từ tài sản cá nhân do ông Vương tích lũy trước khi kết hôn nên không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Lý.
Tòa án Phố Đông Thượng Hải cho rằng, lý do nhận tiền của bị cáo Trương có thể chấp nhận. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc ông Vương được tự ý sử dụng tài sản chung vợ chồng mà không được sự đồng ý của nguyên đơn. Cuối cùng, tòa án Thượng Hải đưa ra phán quyết yêu cầu bà Trương phải trả lại 1,7 triệu tệ (tương đương 6,1 tỷ đồng) cho bà Lý.
Sau câu chuyện, có người cho rằng ông Vương là người sống có tình có nghĩa, như vậy mới xứng mặt đàn ông. Có người lại cho rằng, nếu đứng từ góc độ của người vợ thì thật khó chấp nhận: "Nếu ông chồng tử tế thì đã nói thật với vợ khi kết hôn để cùng đưa ra quyết định. Nếu bà Trương là người đàng hoàng thì đã không nhận nhiều tiền của người ta đến thế."; "Nếu áy náy thì bồi thường 1 lần là đủ, chứ kéo dài mấy năm thì chẳng bình thường được."; "Thật ra ông Vương làm vậy cũng có tình có nghĩa. Bà Trương ko thể sinh con, chắc ông cũng lo bà ấy về già sống neo đơn ko người chăm sóc."; "Cho dù hoàn cảnh của người yêu cũ có đáng thương thì hành động của ông chồng cũng là không thể chấp nhận nổi."; "Hôn nhân và tình yêu chỉ là chuyện của 2 người, có người thứ 3 chen vào chẳng ai có thể nuốt trôi được bức xúc đâu!"...
Hiện sự việc vẫn đang là tâm điểm tranh luận của dân mạng Trung Quốc.
Theo Trí thức trẻ
-
Thế giới18 phút trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới22 phút trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới38 phút trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới3 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới14 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới14 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".