- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 3 tuổi "vụt sáng" thành ngôi sao mạng xã hội sau khi bố khoe hàng trăm bức ảnh chụp con gái
Bố mẹ JoJo không ngờ rằng sở thích chụp ảnh của mình lại giúp con gái nổi tiếng đến thế.
Bố mẹ JoJo không ngờ rằng sở thích chụp ảnh của mình lại giúp con gái nổi tiếng đến thế.
Cô bé JoJo, 3 tuổi tên thật là Lý Mộng Ngư sống cùng với cha mẹ là nhân viên công sở tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. JoJo được cư dân mạng biết đến là một mẫu ảnh nhí với khả năng “diễn sâu” cùng những màn hóa thân thành các nữ anh hùng mạnh mẽ hay nhân vật đáng yêu trong truyện tranh.
JoJo tinh nghịch trong bộ ảnh mới nhất được chia sẻ trên Weibo cá nhân.
Ở nhà, bố mẹ hay gọi JoJo là “sếp Jo” vì cô bé có sở thích nằm dài trên ghế sofa lúc rảnh rỗi. JoJo rất thân với bố và không ngần ngại bày tỏ rằng “người con yêu nhất trên đời là bố”. Cô bé còn đặc biệt gọi bố với biệt danh thân mật là “bố Hạt Điều”. Là một người yêu thích nhiếp ảnh, bố của JoJo đã nguyện làm nhiếp ảnh gia riêng cho con gái từ khi bé mới chào đời năm 2014.
Bố của JoJo đã nguyện làm nhiếp ảnh gia riêng cho con gái từ khi bé mới chào đời năm 2014.
Từ khi còn nhỏ, JoJo đã trở thành “mẫu ảnh riêng” của bố với tần suất 2 lần/tháng nên đến nay, cô bé sở hữu hơn 10 000 bức ảnh với mọi khung cảnh, thời tiết và biểu cảm. Ban đầu, bố Hạt Điều chỉ đơn giản là lưu lại những khoảng khắc tự nhiên của con và mẹ khi đi chơi nhưng về sau, anh muốn con được hóa thân thành các nhân vật để bé có thêm niềm vui và sự trải nghiệm lý thú.
Có khi trở thành cô nhóc Maruko siêu đáng yêu.

Hay hóa thân thành "bá vương đường phố" trong game Street fighter.
JoJo đã từng đóng vai nhân vật trong game Street fighter, hóa thân thành tay kiếm sĩ thời cổ đại hay cosplay cô bé Maruko nhí nhảnh. Bên cạnh đó, “sếp Jo” còn là nhân vật chính trong 4 bộ ảnh “4 mùa của Lý Mộng Ngư” do bố Hạt Điều chụp.
Bố Hạt Điều đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh trong tất cả các bộ ảnh của JoJo còn mẹ Lưu Đình thì phụ trách phần hậu kỳ. Họ chuẩn bị tươm tất và chụp ảnh cho con không phải chỉ vì sở thích mà còn vì muốn góp mặt, trở thành người đồng hành thân thiết trong quá trình trưởng thành của con.
"Tiểu thư" Jojo đã xuyên không về thời cổ đại.
Bố Hạt Điều luôn nắm bắt trọn những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 mẹ con.
Sau khi cuốn sách ảnh “Xin chào, JoJo” được phát hành vào tháng 5 vừa qua với 200 bức ảnh về JoJo, cô bé trở nên nổi tiếng đến nỗi hàng triệu cha mẹ ở Trung Quốc mong muốn con mình cũng có bộ ảnh đẹp lung linh như vậy.
Trong một bài phỏng vấn với tờ Daily Mail, Lưu Đình chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng bố mẹ là nhiếp ảnh gia tốt nhất cho con của mình, vì vậy chúng tôi muốn ghi lại thời thơ ấu của con gái theo một cách đặc biệt. Chúng tôi không áp đặt bất cứ mục tiêu lớn nào cho cuộc đời của con. Chúng tôi chỉ muốn con bé là một đứa trẻ tốt bụng, bình thường và hạnh phúc".
Bố mẹ hy vọng Jojo sẽ có 1 cuộc sống tự do tự tại, bình an vui vẻ.
Trước đó, bố mẹ JoJo cũng từng chia sẻ rằng họ chọn tên Lý Mộng Ngư cho con vì muốn bé lớn lên sẽ trở thành người phóng khoáng, tự do tự tại giữa cuộc sống này: "Mai sau con có thể không làm nhiếp ảnh gia nhưng có thể dùng máy ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp của cuộc đời, con có thể không trở thành người mẫu ảnh nhưng hãy dùng nụ cười ấy đối diện với những khó khăn".
Hiện trang Weibo cá nhân của JoJo đang sở hữu hơn 40k lượt theo dõi. Nhờ những bộ ảnh của bé mà bố Hạt Điều từ một nhân viên văn phòng yêu thích chụp ảnh đã có vinh dự được ký hợp đồng trở thành nhiếp ảnh gia của Nikon Trung Quốc.
Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của JoJo nhé:
"Mẫu ảnh nhí" diễn rất sâu không chỉ trong bộ ảnh Mùa thu của Lý Mộng Ngư.
Mà còn trong bộ ảnh Mùa đông.
và Mùa hè của Lý Mộng Ngư
JoJo cùng bố Hạt Điều và mẹ Lưu Đình.
"Kiếm sĩ" JoJo ở thời cổ đại.
"Cô bé quàng khăn đỏ" ở thời hiện đại.
Theo Thời Đại
-
Thế giới8 giờ trướcTrần Cần từng là thủ khoa đại học. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh gia nhập bộ phận công nghệ quảng cáo của Facebook với mức lương 220.000 USD/năm, nhưng tự tử ở tuổi 38 vì áp lực công việc.
-
Thế giới16 giờ trướcBí ẩn kỳ lạ về bộ xương 'ngoài hành tinh tí hon' cuối cùng đã được giải mã sau nhiều năm tranh luận.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi bố mất, cô gái khóc ngất khi biết tin bố trúng giải độc đắc trị giá 7,9 triệu bảng Anh (228 tỷ đồng).
-
Thế giới20 giờ trướcĐức trở thành điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Vua Charles III, sau khi ông phải hoãn chuyến thăm Pháp vì biểu tình.
-
Thế giới21 giờ trướcThiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, sát nhân Dennis Nilsen đã ra tay giết hại 12 người để luôn có thi thể cạnh bên bầu bạn.
-
Thế giới23 giờ trướcTặng nữ nhân viên nhà hàng một chiếc xe hơi mới, Jimmy Donaldson (Mỹ) nhận nhiều bình luận trái chiều, cho rằng anh làm việc tốt song cũng lợi dụng người khác để quảng cáo.
-
Thế giới23 giờ trướcGiấu tội giết người suố 15 năm, gã thợ sửa xe ở Israel không thể ngờ tội ác của y vô tình bại lộ bởi một vụ bạo hành của bố và vụ án được phá nhờ bãi nước bọt của y trên phố.
-
Thế giới1 ngày trướcCách ăn mặc của cô phù dâu này đã vô tình gây nên nhiều luồng ý kiến tranh cãi.
-
Thế giới1 ngày trướcAudrey Hale - nghi phạm xả súng sát hại 6 người trong một trường học ở Nashville, Mỹ hôm 27/3 - gửi hàng loạt tin nhắn cho một người bạn ngay trước khi gây án.
-
Thế giới1 ngày trướcChính sách một con khiến Trung Quốc rơi vào cảnh dư thừa nam giới. Đàn ông nước này phải tốn rất nhiều tiền để lấy được vợ, ngay cả khi tỷ lệ kết hôn ở nước này giảm mạnh.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười phụ nữ đã qua đời từ 13 năm trước vừa được cảnh sát phát hiện đang trong tư thế ngồi dựa lưng vào ghế sofa tại nhà của con trai.
-
Thế giới1 ngày trướcMột người đàn ông ở Australia đã tìm thấy khối đá lớn chứa 2,6 kg vàng trị giá 240.000 AUD (tương đương 160.000 USD).
-
Thế giới1 ngày trướcTrong lần về Anh để giải quyết kiện tụng với Daily Mail, Harry không thể gặp Charles do nhà vua đang quá bận. Công tước xứ Sussex cũng không có ý định gặp anh trai, chị dâu và các cháu.