- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái lớp 2 bị cô giáo véo đứt tai vì chưa làm bài tập
Các trang mạng Trung Quốc vừa qua đồng loạt đăng tin về 1 sự việc bạo lực học đường nghiêm trọng khiến nhiều phụ huynh vô cùng phẫn nộ.
Các trang mạng Trung Quốc vừa qua đồng loạt đăng tin về 1 sự việc bạo lực học đường nghiêm trọng khiến nhiều phụ huynh vô cùng phẫn nộ.
Sự việc xảy ra tại phòng học số 6, lớp 2 của một trường Tiểu học ở huyện Trấn An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cụ thể, vào ngày 23/2, trong giờ học môn Ngữ văn, giáo viên Lư Phó Trâm đã phạt những những em chưa làm xong bài tập bằng cách véo mạnh tai học sinh. Hình phạt này đã khiến cho 1 em học sinh nữ bị đứt tai và phải khâu nhiều mũi.
Được biết, nạn nhân của sự việc này là bé Tiểu Y, 8 tuổi, học sinh lớp 2 tại phòng học số 6 nói trên. Anh Trần, bố nạn nhân cho biết: Chiều ngày 23/2, Tiểu Y được mẹ đưa đến trường sau bữa trưa. 17h cùng ngày, bé tan học và đến thẳng lớp học thêm. Đến khoảng 21h Tiểu Y về nhà, lúc này bố mẹ mới thấy bé có biểu hiện bất thường.
Vết thương ở tai của bé gái
Mẹ Tiểu Y nói: "Lúc đó con có nói bị đau tai nhưng tôi cũng nghĩ là không nghiêm trọng đâu, cho đến lúc tận mắt xem thử mới giật mình. Tôi có hỏi thì con nói lúc 2h chiều nay, trong giờ học Ngữ văn con làm sai bài tập nên bị cô véo tai. Nhiều bạn cũng bị phạt như vậy nhưng các bạn đều không sao cả".
Ngay lập tức, mẹ đưa Tiểu Y đến bệnh viện kiểm tra. Điều khiến chị càng thêm phẫn nộ đó là con bị cô giáo đánh mà chẳng dám nói với ai, chỉ tự mình chịu đau từ 2h chiều đến 9h tối.
Ngày 25/2, Tiểu Y đã được khâu 5 mũi ở tai và đang nằm nghỉ trên giường bệnh. Vì vết thương cứ đau nên cả đêm bé không ngủ được, trông Tiểu Y rất đáng thương.
Anh Trần cho biết thêm, sau khi sự việc được phơi bày trên mạng, cô chủ nhiệm Lư Phó Trân mới liên hệ với anh, nói lời xin lỗi và mong anh xóa ảnh trên mạng. Tuy nhiên, phía nhà trường đến nay vẫn chưa ra mặt giải quyết sự việc này.
Anh Trần nói: "Giáo viên dạy dỗ học sinh là đúng nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao lại phải dạy dỗ mạnh tay đến mức này".
Sau đó, phóng viên có thử liên hệ với cô giáo Lư nhưng người nhận điện thoại liên tục nói rằng gọi nhầm số và tắt luôn máy. Văn phòng Ban giám hiệu cũng không có ai nhận điện thoại.
Ngày 25/2, đại diện Sở giáo dục Thành phố cho biết họ sẽ tiến hành điều tra để tìm cách giải quyết sự việc này. Người đại diện nói: "Chúng tôi đã gửi thông báo đến Hội đồng Giáo dục để mời họ tham gia điều tra sự việc này, nhất định trong vòng 3 ngày nữa sẽ có kết quả".
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới15 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới18 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới18 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.