- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị cô giáo mắng vốn, mẹ tức giận tát và bóp cổ con trai trước mặt bạn học, 3 phút sau con nhảy lầu dẫn đến tử vong
Sự việc hiện đang khiến các học sinh và phụ huynh vô cùng đau lòng.
- Chuyện về Hoàng hậu có dung mạo mỹ miều nhưng thủ đoạn tàn nhẫn: Mang gánh nặng phục hưng gia tộc, đoạt quyền của Hoàng đế để rồi kết thúc đau buồn
- Túp lều của những đứa trẻ "sống không bằng chết": Nơi các em bị bố mẹ và xã hội ruồng bỏ, thậm chí còn bị nguyền rủa chết sớm
- Cơn ghen của đế vương khi bị "cắm sừng": Ra tay tàn ác, lập con riêng thành thái tử
Ngày 18/9, trang Sohu đưa tin, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 17/9, một vụ nhảy lầu đau lòng xảy ra tại trường Trung học cơ sở Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.
Theo đó, một cậu học sinh họ Trương, 14 tuổi, đang học lớp 9 đã nhảy từ tầng 5 của tòa nhà trường học và không may tử vong tại chỗ.
Được biết, Trương đã bị giáo viên hiệu trưởng phạt vì chơi bài trong lớp. Ngoài ra, phía nhà trường còn mời phụ huynh đến làm việc. Khi mẹ Trương đến trường vừa nhìn thấy con đã không thể kiềm nén được sự tức giận và ra tay tát con trước mặt bạn học.
Chính điều này khiến Trương bị kích động nên đã nhảy lầu và xảy ra chuyện đau lòng. Theo camera giám sát trong hành lang lớp học, lúc đó có 3 năm sinh bị phạt đứng ở ngoài. Trương là một trong 3 học sinh đó. Hai học sinh còn lại, một người quay mặt vào tường, người còn lại cầm sách trên tay, riêng Trương đứng nép một bên.
Sau khi người mẹ nói chuyện với cô xong liền tiến đến giơ tay tát thẳng vào mặt cậu bé. Không những thế, người mẹ còn vươn tay bóp cổ và đẩy con mình vào lan can hành lang rồi mắng nhiếc. Khi người mẹ làm những việc này, cô không biết rằng các bạn cùng lớp và giáo viên đang theo dõi toàn bộ sự việc này, khiến Trương vô cùng xấu hổ.
Lúc này, hiệu trưởng đã chạy đến can ngăn người mẹ rồi yêu cầu cô lên văn phòng làm việc. Ngay sau khi người mẹ quay lưng đi 3 phút, Trương bị kích động nên đã nhảy lầu một cách dứt khoát. Cảnh tượng xảy ra đột ngột trước mắt hai cậu học sinh kia, cả hai đều chạy lại nhưng không kịp cứu bạn.
Sau khi bị mẹ đánh, Trương bị kích động nên đã nhảy lầu trước mặt bạn học.
Đoạn video ghi lại toàn cảnh người mẹ đánh và tát con trai trước mặt bạn học.
Mọi người có mặt tại hiện trường la hét và chạy đi gọi giáo viên. Đến khoảng 9 giờ tối cùng ngày, gia đình nhận được tin dữ, Trương không thể qua khỏi sau khi đưa đi cấp cứu. Phòng giáo dục và cơ quan có thẩm quyền ở địa phương đã vào cuộc để điều tra và xử lý sự việc. Người mẹ sau khi biết chuyện đã vô cùng hối hận và suy sụp, gia đình hiện đang lo hậu sự cho con trai.
(Nguồn: Sohu)
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Thế giới3 phút trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới3 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới3 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới3 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới7 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới17 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.