- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị cựu Tổng thống Mỹ kéo xuống hồ bơi sờ soạng, nữ thực tập sinh vẫn quyết không hối hận
Nổi tiếng là Tổng thống Mỹ trăng hoa nhất trong lịch sử, John F.Kennedy từng gây chấn động dư luận khi chuyện ông ngoại tình....
- Nữ hoàng Anh đã rút ra một bài học lớn, có sự thay đổi "lột xác" sau cái chết của con dâu Diana
- "Bốc hơi" không một dấu vết, gần 2 thập kỉ sau thi thể người đàn ông bất ngờ được khai quật hé lộ âm mưu ác độc của người vợ
- Nữ hoàng Elizabeth không ít lần phật ý vì style của Meghan Markle và còn có phản ứng "khó đỡ" với chiếc váy cưới của cô
Nổi tiếng là Tổng thống Mỹ trăng hoa nhất trong lịch sử, John F.Kennedy từng gây chấn động dư luận khi chuyện ông ngoại tình với nữ thực tập sinh 19 tuổi bị phơi bày.
Vị Tổng thống trăng hoa bậc nhất
Cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy được cho là người trăng hoa bậc nhất Nhà Trắng bởi danh sách những người phụ nữ từng "qua tay" ông nhiều không đếm xuể. Kennedy cặp kè với phụ nữ ở nhiều tầng lớp, từ gái bán dâm, vũ nữ thoát y, thư ký, tiếp viên hàng không... đến những người nổi tiếng.
Trong đó, kinh nghiệm tình dục đầu tiên của ông là vào năm 1933, khi Kennedy cùng một người bạn tới nhà thổ ở khu Harlem để tìm gái bán dâm vì tò mò. Sau đó, ông luôn ganh đua với các anh em trai về số lượng phụ nữ mà mình chinh phục được.
Vị Tổng thống Mỹ đẹp trai và trăng hoa.
Mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Kennedy là với người phụ nữ có tên Inga Arvad vào năm 1941. Bà là nhân viên một tờ báo ở Washington nhưng đã có gia đình. Hai người bắt đầu sống cùng nhau trong một căn hộ và sau đó bị bố của Kennedy phát giác. Sau nhiều áp lực từ bố, hai người đã chia tay. Song so với những cuộc tình 1 đêm trước đó, bà Inga vẫn là người đầu tiên ông Kennedy ngủ cùng tới lần thứ 2.
Cuối những năm 1940, ông Kennedy có những cuộc phiêu lưu tình ái với người nổi tiếng như ngôi sao quần vợt Anh Kay Stammers, nữ diễn viên Gene Tierney và nhiều phụ nữ vô danh khác. Ông thậm chí còn không thể nhớ tên họ vì số lượng quá nhiều. Thường xuyên viết thư cho các người tình nhưng Kennedy còn dán nhầm phong bì tên người này với người kia.
Mối tình giữa ông Kennedy với cô thực tập sinh Mimi từng gây chấn động.
Thói trăng hoa đã khiến sự nghiệp chính trị của ông Kennedy bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, ai cũng phải thừa nhận rằng sức hút của ông với phụ nữ là rất lớn. Mãi tới năm 1953, ông mới quyết định gắn bó cuộc đời mình với bà Jacqueline Bouvier. Nhưng không vì thế mà bản tính của vị cố Tổng thống Mỹ thay đổi. Đã nhiều lần Phu nhân Jacqueline định ly hôn vì không thể chịu nổi những mối tình ngoài luồng của chồng.
Chuyện tình với nữ thực tập sinh 19 tuổi
Mimi Alford là một trong những tình nhân tai tiếng nhất của cố Tổng thống Mỹ Kennedy. Trong cuốn hồi ký "Once Upon A Secret" ra mắt năm 2012, bà Mimi đã kể lại chi tiết cuộc tình của mình với ông Kennedy khi bà còn là thực tập sinh của Nhà Trắng.
Cô thực tập sinh trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ Mimi Alford.
Năm 1962, bà Mimi khi ấy 19 tuổi là một cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh và quyến rũ. Sau khi tốt nghiệp, Mimi vào Nhà Trắng để làm thực tập sinh trong văn phòng báo chí. Tại đây, cô được mời làm trợ lý tại hồ bơi, nơi có vị Tổng thống 45 tuổi cực kỳ đẹp trai và cuốn hút.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông Kennedy đã để mắt tới Mimi. Ông nhảy ùm xuống hồ bơi rồi kéo theo cả cô. Đó là lần đầu tiên 2 người tiếp xúc thân thể trực tiếp. Sau đó, cô Mimi được mời đến tham dự một bữa tiệc giải lao sau công việc và đi vòng quanh tham quan Nhà Trắng. Chuyến tham quan kết thúc ở phòng ngủ của Đệ nhất phu nhân.
Tại đó, Kennedy đã tiến sát đến Mimi, cởi áo của cô thực tập sinh rồi "hành sự". Những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng của Kennedy đã khiến cô gái trong trắng Mimi không thể cầm lòng được mà ngã vào lòng. "Tôi không dám mô tả đêm đó là cuộc vui giữa hai người yêu nhau, nhưng cũng không thể nói là không có sự đồng thuận của hai bên", cô thực tập sinh kể lại.
Bà Mimi chưa từng hối hận về cuộc tình với cố Tổng thống.
Mối tình này đã kéo dài tới 18 tháng. Ông Kennedy và cô Mimi gặp nhau lần cuối tại khách sạn Carlyle ở khu Manhattan vào tháng 11/1963, chỉ 7 ngày trước khi ông bị ám sát tại thành phố Dallas, bang Texas.
"Sự thật là tôi đã bị lôi cuốn bởi người đàn ông nổi tiếng và quyền lực nhất của nước Mỹ, người cho tôi những cảm xúc mà tôi không bao giờ nghĩ đến việc kháng cự. Đó là lý do tại sao tôi đã không từ chối người đàn ông có vợ đó", bà Mimi viết trong cuốn hồi ký của mình.
Hiện tại, bà Mimi đã 75 tuổi và vẫn day dứt mối tình ngoài luồng với cố Tổng thống Mỹ. Bà từng gặp phải rất nhiều rắc rối và chỉ trích của dư luận nhưng vẫn khẳng định rằng chưa bao giờ hối hận và muốn chấm dứt mối quan hệ với cố Tổng thống.
Theo Khám Phá
-
Thế giới59 phút trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới11 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới11 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.