- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết tin vợ bị liệt, chồng nằng nặc đòi ly hôn gấp, chị cắn răng đồng ý và cái kết ngoài sức tưởng tượng
Sau cơn đột quỵ và biết tin vợ bị liệt chưa đầy một tuần thì đã bị người chồng đầu gối tay ấp hơn 14 năm qua đề nghị ly hôn...
Mặc dù đã 37 tuổi nhưng Riona
Kelly ở Halifax, West Yorkshire, Anh vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp và
thân hình vô cùng quyến rũ. Thế nhưng, vào một ngày tháng 3/2015, Kelly
bất ngờ bị nhồi máu tủy sống, một dạng đột quỵ rất hiếm gặp khi đang ở
nhà cùng cậu con trai thứ Lohan. Thấy mẹ đột nhiên ngã lăn xuống cầu
thang, Lohan hoảng hốt gọi xe cấp cứu đưa mẹ tới bệnh viện trong tình
trạng không cử động được thân dưới.
Ban đầu, bác sĩ nói cô có thể đi lại được sau 6 tuần nhưng hết thời gian dự kiến mà chân Kelly vẫn không hề nhúc nhích được một bước nào. Đến nước này các bác sĩ cũng chịu thua và tuyên bố cô đã bị liệt hoàn toàn và không bao giờ có thể đứng được trên đôi chân của mình nữa. Cô như muốn chết đi khi nghe những lời chẩn đoán đó và không muốn tin vào sự thật rằng giờ đây sẽ chỉ làm bạn với chiếc giường và xe lăn.
Kelly từng rất suy sụp khi bị chồng đề nghị ly hôn chỉ 5 ngày sau khi biết mình bị liệt nửa người.
Vậy
mà đâu đã hết, trong lúc Kelly suy sụp và cần đến sự động viên, an ủi
của chồng nhất thì 5 ngày sau, anh ta lại chìa ra tờ đơn ly hôn. Chới
với và hụt hẫng khi bị người chồng đầu gối tay ấp suốt hơn 14 năm, có
với nhau 4 mặt con bỏ rơi vào đúng lúc bi kịch nhất của cuộc đời, động
lực duy nhất để Kelly tiếp tục chiến đấu với bệnh tật là người bạn thân
Sarah và 4 đứa con thơ.
"Sau khi bị nhồi máu tủy sống, tôi không chỉ phải đối mặt với nguy cơ liệt nửa người vĩnh viễn mà còn phải đối mặt với nỗi đau mất chồng, người đã đi cùng tôi trong suốt 14 năm qua. Và điều đó xảy ra ngay vào lúc người ta bảo tôi ít nhất 6 tháng đến 1 năm nữa mới có thể hồi phục", chị Kelly bồi hồi nhớ lại cảm giác bị chồng bỏ rơi ở bệnh viện.
Thời điểm đó, Kelly cảm thấy như mình đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng nhưng cô biết mình cần phải mạnh mẽ đứng lên vì các con. Sau nhiều giờ đổ mồ hôi và nước mắt tại phòng phục hồi chức năng, điều kỳ diệu đã xảy đến khi bà mẹ 4 con đã tự mình đi được những bước đầu tiên. Đó là sau 8 tuần nằm liệt giường và 2 tuần sau khi các bác sĩ chẩn đoán cô không thể đi lại được nữa.
Kelly kể lại, lúc đó cô cứ lấy hết sức để kéo thân thể đi chứ thực ra không hề có chút cảm giác nào ở chân cả. Tuy nhiên, cô chẳng quan tâm vì dù sao cô cũng đã đi được. Đó mới là điều quan trọng. Bác sĩ trị liệu cho Kelly đã rất xúc động khi chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của cô được đền đáp. Ông ấy không thể tin cô đã đứng lên được dù vẫn còn phải nhờ tới giá đỡ.
Sau 4 tháng chăm chỉ tập luyện, Kelly đã được xuất viện. Dù lúc đó cô mất 25 phút chỉ để bước được 16 bước và từng đó thời gian để trở về vị trí ban đầu nhưng bà mẹ này vẫn quyết tâm cố gắng tới cùng vì đàn con đang mong mẹ khỏe lên từng ngày.
Kelly luôn cố hết sức để tập luyện mỗi ngày.
Tháng 1/2016, Kelly đã đăng một mẩu tin tuyển huấn luyện viên riêng để nâng cao thể lực trên Facebook và được bạn bè giới thiệu liên hệ với anh Keith Maison, cựu tuyển thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp đồng thời cũng là một huấn luyện viên đáng tin cậy. Tập luyện cùng Keith được một thời gian thì Kelly tìm được một phòng tập vật lý trị liệu giá cả phải chăng hơn nên quyết định dừng thuê huấn luyện viên riêng.
Mặc dù không gặp nhau hàng ngày nữa nhưng Keith và Kelly vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi thăm tình hình của nhau. Mối quan hệ của họ cứ thế nảy nở dần. Cho đến một ngày, Keith đột nhiên hẹn Kelly đi uống cà phê và thổ lộ tình cảm với cô.
"Tôi không thể tin nổi một người tuyệt vời như anh ấy lại muốn hẹn hò với người phụ nữ khuyết tật như tôi. Keith nói tôi là người truyền cảm hứng cho anh ấy nhưng chính anh mới là người khuyến khích tôi, hiểu và đồng cảm với nỗi đau mà tôi phải trải qua. Anh đối xử với tôi và các con rất tốt. Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng cảm thấy yêu anh hơn", Kelly chia sẻ.
Kelly không ngờ một người tuyệt vời như Keith lại để ý tới người phụ nữ khuyết tật như cô.
Tính
cho tới thời điểm này, Keith và Kelly đã bên nhau được 11 tháng. Bốn
đứa con của Kelly cũng rất quý mến chú Keith. Hiện bà mẹ 4 con cũng đã
tự đứng dậy đi lại quanh nhà và chỉ phải sử dụng xe lăn khi phải di
chuyển xa mà thôi. Cô cũng rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và cho
rằng cơn đột quỵ đã đóng lại cánh cửa với người chồng cũ nhưng lại mở ra
cho cô cánh cửa tình yêu mới.
"Sau khi trải qua cơn đột quỵ, tôi tưởng rằng đời mình đã đi vào ngõ cụt nhưng không, tất cả mới chỉ bắt đầu với muôn vàn những cánh cửa tuyệt vời", Kelly tự tin cho biết.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới6 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới10 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới10 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sự kiện trong quá khứ đã vô tình tác động đến cô gái trẻ, khiến cô tưởng rằng mình là con của một gia đình giàu có.