- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bới thi thể tìm người thân: Thảm kịch bi đát giữa địa ngục Covid tại Ấn Độ
Hiện tại, bệnh viện nơi xảy ra vụ việc đang nhận phải chỉ trích cực kỳ dữ dội.
- Cái chết của bé gái 6 tuổi bị xích, nhốt trong lồng gây chấn động thế giới và câu chuyện phía sau bức ảnh cuối đời lột trần thảm cảnh ít ai thấu
- Cảnh sát bắt giữ 2 người đàn ông ném thi thể người chết xuống sông, hé lộ một thực tế đáng sợ của Ấn Độ ngay lúc này
- Malaysia đối mặt thảm họa Covid-19, tốc độ lây nhiễm vượt Ấn Độ
Một câu chuyện có thật vừa xảy ra tại Ấn Độ, khi một gia đình có người thân tử vong vì Covid-19 đã phải trải qua một câu chuyện đáng sợ. Theo trang Independent ghi nhận, gia đình này được yêu cầu phải xác định danh tính người thân bị trộn lẫn trong một đống thi thể khác trong nhà xác của một bệnh viện công. Tất cả đều được bọc kín trong các túi nhựa.
Được biết, câu chuyện xảy ra tại bệnh viện Theni K Vilakku ở phía nam bang Tamil Nadu (Ấn Độ) hôm 1/6. Independent xác nhận sự việc với Viện trưởng Balaji Nathan. Ông Nathan cho rằng đây là một vụ việc "không may và đáng tiếc" của tiểu bang.
Hàng chục thi thể chất đống trong nhà xác bệnh viện
Bệnh viện này hiện đang phải nhận rất nhiều chỉ trích sau khi câu chuyện trên được gia đình nạn nhân chia sẻ. Họ đã phải bới từng thi thể để xác nhận danh tính người thân của mình, thậm chí còn không được mặc trang phục bảo hộ - điều trái với quy định phòng dịch của Bộ Y tế Ấn Độ khi tiếp xúc với thi thể. Trong khi đó, hình ảnh hàng chục thi thể bọc nhựa nằm vạ vật trên sàn nhà xác của bệnh viện được lan tỏa rất nhanh trên các trang mạng xã hội.
Ông Nathan cho biết, thông thường chỉ 1 người được phép vào nhà xác bệnh viện để xác nhận thi thể. Tuy nhiên trong trường hợp này, do có một loạt thi thể khác dồn ứ từ đêm hôm trước, 3 nhân viên đã đồng ý cho phép gia đình nạn nhân vào tìm để tiết kiệm thời gian.
"Thực sự không may khi 2 nhân viên nhà xác và một nhân viên an ninh đã để gia đình nạn nhân đi vào. Đó là một căn phòng rất nhỏ," - ông Nathan trả lời phỏng vấn. "Đây là lỗ hổng của hệ thống an ninh nhà xác. Các thi thể liên quan đến Covid xuất hiện từng giờ, nhưng những bức ảnh đó là từ sáng sớm, thời điểm thi thể vẫn dồn đống từ đêm hôm trước."
Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định sai phạm của 3 nhân viên bệnh viện ở thời điểm đó. Hiện tại, nhân viên an ninh đã tạm thời bị đình chỉ, trong khi Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục để xử lý 2 nhân viên còn lại.
Ông Nathan sau đó đã nói lời xin lỗi về cách nhà xác bệnh viện xử lý thi thể nạn nhân. Ông cho biết thông thường, gia đình các nạn nhân sẽ không được phép lại gần thi thể. Và hiện tại, bệnh viện đang có kế hoạch mở rộng nhà xác, đồng thời xây dựng thêm hệ thống giá đỡ để chứa đựng nhiều thi thể hơn nữa.
Bệnh viện Theni K Vilakku có 700 giường điều trị Covid, phải chứng kiến 10 - 12 người chết mỗi ngày. Hiện tại, trung bình mỗi ngày họ phải xử lý 30 bệnh nhân Covid-19 và 60 người nghi nhiễm.
Vào lúc này, làn sóng dịch bệnh thứ 2 của Ấn Độ đã chậm lại, sau nhiều ngày liên tiếp vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới sau mỗi 24h. Hôm 1/6, Ấn Độ ghi nhận 100.000 ca nhiễm mới, và 3000 ca tử vong. Tamil Nadu nằm trong số các bang "đóng góp" nhiều nhất vào con số này, với 26.500 ca nhiễm ghi nhận hôm đó.
Tại Uttar Pradesh - một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch bệnh - cũng có nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra. Những thi thể cháy chưa hết - nghi là nạn nhân Covid-19 - được tìm thấy tại sông Hằng. Nhiều thi thể chôn dưới cát, bị mưa gió làm lộ ra giữa trời, tạo ra khung cảnh tang thương chưa từng có.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Thế giới8 giờ trướcLo con trai bị quá tải, Adam Sizemore liên tục gọi điện cho hiệu trưởng yêu cầu giảm bài tập về nhà; gọi nhiều đến nỗi nhà trường phải báo cảnh sát bắt anh.
-
Thế giới8 giờ trướcTrong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45 người thiệt mạng tại Nam Phi, mới đây, chính quyền tỉnh Limpopo thông tin rằng họ đã tìm thấy người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.
-
Thế giới11 giờ trướcQuá vui sau khi hẹn hò gặp được người ưng ý, cô gái bị xuất huyết não do vỡ mạch máu, may mắn được phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
-
Thế giới1 ngày trướcÍt nhất đã có 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 27/3 ở phía Bắc bang Illinois, Mỹ.
-
Thế giới1 ngày trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.