Bức ảnh cuối cùng trên chuyến bay tử thần ở Malaysia, người nhà nạn nhân tiết lộ chi tiết thương tâm

Các nạn nhân đã chụp một bức ảnh kỷ niệm vui vẻ mà không hề hay biết đó là tấm ảnh sau cùng của họ.

Vào ngày 17/8, một chiếc máy bay hạng nhẹ có số đăng ký N28JV đã rơi trên đường cao tốc Guthrie ở Malaysia khiến 10 người thiệt mạng, trong đó bao gồm 8 người trên máy bay và 2 người tham gia giao thông dưới đường. Các nạn nhân trên máy bay là một nhóm chính trị gia Malaysia, trong đó có thành viên thuộc ban điều hành bang Pahang.

Theo truyền thông Malaysia, tối 17/8, nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Klang (HTAR) đã thành lập khu khám nghiệm tử thi và nhận dạng. Sau đó, một chiếc xe cảnh sát chở 10 thi thể đã đến bệnh viện lúc 1:20 sáng ngày 18 và cuộc khám nghiệm tử thi bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

Theo ghi nhận, người nhà của 10 nạn nhân đều đã đến bệnh viện và hoàn tất các thủ tục, lấy mẫu ADN. Cơ quan công an cũng đã công bố danh tính của 9 nạn nhân. Ngoại trừ người điều khiển mô tô Mohd Hafiz bị mảnh vỡ của vụ tai nạn đè trúng, 8 người còn lại đều là thành viên phi hành đoàn và hành khách trên chiếc máy bay gặp nạn.

Họ là phi công chính Shahru Kama, phụ lái Heika Alas, các hành khách Keril Azwan, Shaharu Omar, Mohd Naeem, Mohd Dawfi, Idris Ahmad Du Dali, và Datuk Seri Johari Harun, nghị sĩ bang Pahang Pelangai.

Trước khi bước vào hành trình tử thần, nghị sĩ Johari Harun đã chụp vài bức ảnh kỷ niệm vui vẻ với những người bạn đồng hành của mình mà không hề hay biết đó là tấm ảnh sau cùng của họ.

Bức ảnh cuối cùng trên chuyến bay tử thần ở Malaysia, người nhà nạn nhân tiết lộ chi tiết thương tâm-1Bức ảnh cuối cùng trên chuyến bay tử thần ở Malaysia, người nhà nạn nhân tiết lộ chi tiết thương tâm-22 bức ảnh kỷ niệm của các hành khách trên máy bay trước khi cất cánh

Vợ của nạn nhân Mohd Dawfi, trợ lý Johari Harun đã trả lời truyền thông về cái chết bất ngờ của chồng. Bà buồn bã cho biết mình và gia đình vẫn không thể tin sự thật đau lòng này.

Góa phụ cũng tiết lộ trợ lý Mohd Dawfi vốn không muốn đến Langkawi và lên chuyến bay này vì hai con của ông đều đang bị bệnh. Tuy nhiên vào phút cuối, Mohd Dawfi đã đổi ý lên đường vì nghị sĩ Johari Harun cần ông trong chuyến công tác. Lần cuối cùng người vợ liên lạc với Mohd Dawfi là lúc 22h ngày 16/8. Người vợ cho biết ông Mohd Dawfi vừa họp xong vào đêm muộn nhưng vẫn lo lắng gọi điện để hỏi thăm tình hình các con ở nhà.

Theo lịch trình, máy bay N28JV sẽ cất cánh từ Pulau Langkawi lúc 2h08 (giờ địa phương) và bay đến Subang. Tuy nhiên, khi đang bay qua con đường gần Bandar Elmina, máy bay bất ngờ gặp trục trặc và nổ tung trên đường cao tốc.

Bức ảnh cuối cùng trên chuyến bay tử thần ở Malaysia, người nhà nạn nhân tiết lộ chi tiết thương tâm-3Bức ảnh cuối cùng trên chuyến bay tử thần ở Malaysia, người nhà nạn nhân tiết lộ chi tiết thương tâm-4Hiện trường tan hoang sau vụ tai nạn nghiêm trọng

 

Theo Phụ nữ Việt Nam

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/buc-anh-cuoi-cung-tren-chuyen-bay-tu-than-o-malaysia-nguoi-nha-nan-nhan-tiet-lo-chi-tiet-thuong-tam-20230818144809362.htm

máy bay rơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.