- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cãi nhau trên mạng, theo vào tận toilet đâm chết người
Sau khi chia sẻ kinh nghiệm "giải quyết mâu thuẫn trên mạng", một blogger nổi tiếng của Nhật Bản đã bị đâm chết vì cuộc tranh cãi trên mạng trước đó.
Sau khi chia sẻ kinh nghiệm "giải quyết mâu thuẫn trên mạng", một blogger nổi tiếng của Nhật Bản đã bị đâm chết vì cuộc tranh cãi trên mạng trước đó.
Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 26-6 đưa tin nạn nhân là Kenichiro Okamoto, còn được gọi là blogger Hagex.
Theo truyền thông địa phương, Okamoto bị kẻ mà anh tranh cãi trên mạng đâm nhiều nhát vào lưng bên trong nhà vệ sinh sau khi diễn ra một hội nghị hôm 24-6 ở Fukuoka, Tây Nam Nhật Bản.
Theo blog của Okamoto, 41 tuổi, anh muốn "chia sẻ kinh nghiệm về mâu thuẫn trên mạng và cách giải quyết".
Nghi phạm, được xác định là Hidemitsu Matsumoto (42 tuổi), đã nhận tội sau khi bị cảnh sát bắt giữ.
Cảnh sát cho biết Matsumoto khai nhận rằng y "căm thù" Okamoto sau cuộc tranh cãi trên mạng với anh ta.
Được biết, Okamoto là một chuyên gia an toàn mạng và từng xuất hiện nhiều lần trên TV để chia sẻ về thực trạng internet ở Nhật Bản.
Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: Kyodo
Trong một vụ khác ở phía Bắc Nhật Bản, theo AP, một đối tượng đã dùng dao giết chết một cảnh sát trước khi lấy súng của nạn nhân và bắn chết một nhân viên bảo vệ của trường tiểu học gần đó.
Cảnh sát cho biết vụ việc nói trên xảy ra vào hôm 26-6 ở tỉnh Toyama và nghi phạm, danh tính chưa được xác nhận, đã bị cảnh sát bắn bị thương và bắt giữ khi y đang tiến vào trường tiểu học nói trên. Không có thương vong nào khác xảy ra.
Trước đó, theo hiệu trưởng Yoshiaki Iino, các giáo viên trong trường đã gọi cảnh sát và xe cứu thương sau khi phát hiện nghi phạm trong sân trường và thi thể của nhân viên bảo vệ nằm trên mặt đất.
Động cơ gây án của nghi phạm, 21 tuổi, chưa được xác định. Y bị bắn trúng bụng và đang hôn mê.
Giám đốc cảnh sát Toyama, ông Tomohiro Yamada, đã xin lỗi trong buổi họp báo sau đó vì vụ việc mà ông khẳng định là khiến nhiều người sợ hãi.
Các nhà điều tra tại hiện trường vụ tấn công cảnh sát và nhân viên an ninh. Ảnh: National Post
Theo Người Lao Động
-
Thế giới13 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới17 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới17 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới18 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới21 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới21 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới21 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.