- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cãi nhau với bố mẹ, bé gái 8 tuổi bỏ nhà đi rồi bị hãm hiếp và giết chết, bức ảnh khoảnh khắc cuối cùng của cô bé gây xót xa
Theo một đoạn CCTV của nhà dân bên đường ghi lại, cô bé lần cuối được thấy đi bộ một mình trên đường.
Truyền thông nước Nga đưa tin một bé gái 8 tuổi bỏ nhà ra đi sau khi cãi nhau với bố mẹ, đã bị cưỡng hiếp và giết hại. Sự việc đang gây rúng động ở nước này.
Theo đó, cô bé Vika Teplyakova (8 tuổi) có trận cãi vã với bố mẹ tại nhà của em ở Novoaleksandrovsk trên đảo Sakhalin, Nga - một hòn đảo Thái Bình Dương ở phía Bắc Nhật Bản. Trong lúc tức giận nhất thời, cô bé đã bỏ nhà đi khiến bố mẹ lo lắng phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Hơn 500 tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm tung tích cô bé.
Theo một đoạn CCTV của nhà dân bên đường ghi lại, cô bé lần cuối được thấy đi bộ một mình trên đường. Bức ảnh trích xuất từ camera cho thấy Vika mặc một áo phông cùng quần xanh, đang đi tới nhà bạn ở trong thị trấn nơi gia đình em từng sinh sống.
Những bức di ảnh của Vika.
3 ngày sau khi mất tích, thi thể của Vika được tìm thấy. Một người phụ nữ 32 tuổi đã tự động đến đồn cảnh sát đầu thú và khai báo vị trí của Vika. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng ả ta cùng chồng nhìn thấy Vika đi một mình trên đường nên ngỏ ý cho đi nhờ.
Cặp vợ chồng được xác định là Igor và Kristina Dvornikov. Cảnh sát đảo Sakhalin cho hay, cặp vợ chồng đang bị giam giữ vì tình nghi gây ra vụ án này. Theo nguồn tin từ phía cơ quan điều tra, tên Igor nói với vợ rằng hắn sẽ "tấn công" cô bé nhưng "người phụ nữ không làm gì để ngăn cản chuyện này vì cô ta quá sợ chồng".
Ngày 10/6, cảnh sát đã công bố hình ảnh cặp vợ chồng bị cho là nghi phạm trong vụ án gây xôn xao dư luận nước Nga.
Vika bị cưỡng hiếp và bị bóp cổ bằng túi nilon. Cô bé qua đời vào hôm 6/7, cùng ngày được trình báo mất tích. Người phụ nữ đã chỉ chỗ họ giấu xác cô bé ở gần một hồ nước.
Ban đầu, tên Igor Dvornikov phủ nhận việc bắt cóc, lạm dụng và giết cô bé, nhưng sau đó hắn đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hồ nước nơi cặp vợ chồng giấu xác bé Vika.
Người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng khi biết sự việc.
Một báo cáo cho biết tên Igor đã đưa cho Vika vài đồng bạc lẻ và đưa cô bé đến siêu thị trước khi thực hiện hành vi đồi bại.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thế giới18 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới20 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.