- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Campuchia: Nghi phạm giết hại vợ con rồi bỏ trốn đã bị cảnh sát bắt giữ, tiết lộ thêm chi tiết quan trọng
Chưa đầy 1 ngày sau khi phát hiện sự việc, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm khi hắn đang lẩn trốn ở một tỉnh khác.
Theo trang tin tức Fresh News Asia, nghi phạm sát hại vợ và con gái 2 tuổi ở huyện Kandal Stueng, tỉnh Kandal (Campuchia), đã bị cảnh sát bắt giữ vào chiều ngày 7/10/2023 tại tỉnh Banteay Meanchey.
Cụ thể, truyền thông Campuchia đưa tin: "Thực hiện chỉ đạo, mệnh lệnh của Thiếu tướng Sithi Loh, Ủy viên Công an tỉnh Banteay Meanchey, vào lúc 1h40' ngày 7/10/2023, Lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh phối hợp với Cảnh sát thành phố Poipet đã bắt giữ nghi phạm sát hại vợ con trong vụ án nghiêm trọng ở ngôi làng thuộc huyện Kandal Stueng".
Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.
Lực lượng chức năng đang tiến hành thẩm vấn để làm hồ sơ tố tụng.
Nghi phạm Men Sam Ang (36 tuổi), sinh ngày 14/07/1983 đã bị cảnh sát bắt giữ tại một ngôi làng ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey.
Tên này bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Kandal Stueng, tỉnh Kandal. Nạn nhân là vợ con của hắn, Khoeun Sreyleak (30 tuổi) và bé gái Oeun Chanseima (2 tuổi). Vụ án mạng gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội vì mức độ nghiêm trọng và sự ra tay tàn nhẫn của hung thủ.
Trước khi xảy ra sự việc, họ từng có thời gian hạnh phúc.
Nạn nhân là cô Khoeun Sreyleak (30 tuổi) và con gái Oeun Chanseima (2 tuổi).
Ảnh cưới của 2 vợ chồng.
Sau khi bắt giữ nghi phạm, lực lượng chức năng đang tiến hành thẩm vấn để làm hồ sơ tố tụng. Hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp giữa Lực lượng Cảnh sát tỉnh Kandal (nơi xảy ra vụ án), Lực lượng Cảnh sát Hình sự thành phố Phnom Penh và Lực lượng Cảnh sát tỉnh Banteay Meanchey.
Theo ghi nhận tại hiện trường, nguyên nhân sâu xa của việc người chồng giết vợ và con gái nhỏ rồi bỏ trốn là do ghen tuông. Trang tin tức Troryorng dẫn nguồn tin từ người dân trong làng cho biết nghi phạm là kẻ nghiện ma túy. Hắn cãi nhau với vợ và bỏ đi đến 5h sáng mới trở về nhà.
Rất đông người dân đã đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Chỉ 1 tiếng sau đó, khoảng 6h sáng ngày 6/10/2023, sau khi người thân thấy người chồng lao ra khỏi nhà trong trạng thái hoảng loạn, họ vào nhà thì phát hiện người vợ và con gái đã chết trên vũng máu trong phòng. Hai con trai ngủ ở phòng khác.
Trước hôm xảy ra vụ việc, người vợ đã đến trụ sở chính quyền xã nộp đơn ly hôn nhưng chưa được giải quyết.
Theo Phụ nữ mới
-
Thế giới23 phút trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới2 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới3 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới5 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới19 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới23 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới23 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.