- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp vợ chồng cãi nhau, con trai 4 tuổi vô tình bị đẩy từ tầng 14 xuống đất
Trong lúc tranh cãi và xô đẩy nhau, cặp vợ chồng đã chẳng may đẩy đứa con nhỏ từ tầng 14 của khu chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.
- Bị bắt nạt, bạo hành và tung tin đồn bố mẹ ly hôn, trẻ tiểu học dùng dao đâm bạn lớp trên tử vong
- Người đàn ông nhảy lầu tự tử bất ngờ đáp xuống người hai nữ sinh đang trên đường đi học khiến cả ba tử vong
- Bé trai 20 tháng tuổi bị mẹ đánh đập dã man dẫn đến tử vong chỉ vì một lý do ai nghe cũng phẫn nộ
Trong lúc tranh cãi và xô đẩy nhau, cặp vợ chồng đã chẳng may đẩy đứa con nhỏ từ tầng 14 của khu chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 4h chiều (giờ địa phương) ngày 30/12/2019 vừa qua tại một khu chung cư thuộc huyện Phì Đông, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng đã gây ra thảm kịch cho đứa con mình chỉ vì vài phút bốc đồng, không suy nghĩ.
Theo đó, cặp vợ chồng giấu tên này đều 30 tuổi, vì bận làm ăn nên hầu hết thời gian thường gửi con cho bà ngoại trông hộ, chỉ thỉnh thoảng đón về lúc cuối tuần. Tuy nhiên thời gian gần đây, người vợ nghi ngờ chồng mình ngoại tình nên đã về nhà tra hỏi, tranh cãi. Ngay trước mặt cậu con trai 4 tuổi, hai vợ chồng này đã cãi nhau, thậm chí còn xô xát và đánh nhau.
Bé trai 4 tuổi vô tình bị bố mẹ xô ngã từ tầng 14 xuống đất.
Trong lúc không kiềm chế được sự bình tĩnh, người vợ đã chạy ra ban công, đe dọa chồng rằng mình sẽ nhảy lầu tự tử nếu anh ta không nói ra sự thật. Lo sợ vợ mình nghĩ quẩn, người chồng nhanh chóng chạy tới can ngăn. Nào ngờ trong lúc giằng co lẫn nhau, cặp vợ chồng đã xô đẩy đứa con trai nhỏ xuống đất. Cậu bé đã ngã từ ban công tầng 14 xuống dưới.
Ngay sau đó, xe cấp cứu đã được gọi tới hiện trường, các nhân viên y tế cố gắng cứu sống bé trai nhưng không kịp, cậu bé đã không may qua đời. Khi ấy, cặp vợ chồng chỉ biết ôm thi thể con gào khóc trong hối hận. Sau đó, cảnh sát thành phố Hợp Phì đã vào cuộc để điều tra về vụ việc, bước đầu cáo buộc cặp vợ chồng trên với tội ngộ sát.
Khu nhà nơi xảy ra sự việc.
Bên cạnh đó, cảnh sát địa phương cũng nhắc nhở và cảnh báo người dân về những hiểm họa khi sống trong các khu chung cư cao tầng, đặc biệt liên quan tới sự an toàn của trẻ nhỏ. Người dân nên thực hiện các biện pháp che chắn, làm hàng rào hoặc cửa tại ban công, cửa sổ để tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra.
Sự việc bé trai 4 tuổi rời từ tầng 14 chung cư hiện đang gây rúng động dư luận Trung Quốc. Cư dân mạng bày tỏ sự thương xót trước bé trai vô tội, đồng thời phẫn nộ trước hành động dại dột của cặp vợ chồng trên.
Theo Khám phá
-
Thế giới55 phút trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
Thế giới1 giờ trước10 người thiệt mạng khi 2 chiếc trực thăng quân sự va vào nhau giữa không trung lúc tập luyện cho lễ duyệt binh của hải quân Malaysia.
-
Thế giới1 giờ trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
Thế giới4 giờ trướcThứ màu đỏ này là gì?
-
Thế giới20 giờ trướcMỗi ngày, ngọn núi này phun ra số vàng trị giá tới hơn 162 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcBà Melinda Gates đã được phát hiện đang đeo một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón áp út của mình sau khi bước xuống một chiếc trực thăng riêng.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc mới xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
-
Thế giới1 ngày trướcNhững chú chó husky lao ra khỏi quán cà phê thú cưng, chạy tán loạn trung tâm thương mại. Cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcKhi ánh bình minh ló dạng hay hoàng hôn buông xuống, Maraya hòa mình vào cảnh quan xung quanh, ẩn hiện như một ảo ảnh giữa sa mạc.