- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai bị xử bắn tội hiếp dâm giết người, 18 năm sau mới được giải oan
Năm 1996, chàng trai 18 tuổi Hô Cách (Trung Quốc) trở thành nghi phạm trong một vụ án hiếp dâm, giết người và bị xử bắn. 9 năm sau, hung thủ thực sự bất ngờ lộ diện.
Chàng trai hiền lành bị xử bắn vì tội ác không ngờ
Tử tù oan Hô Cách.
Hô Cách Cát Lặc Đồ sinh ngày 9/8/1977, là con trai thứ hai trong một gia đình sinh sống ở thành phố Hohhot thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Trong mắt gia đình và bạn bè, anh là một người hiền lành, thật thà, chính trực.
Tối ngày 9/4/1996, khi vừa hoàn thành công việc làm thêm ở nhà máy thuốc lá, Hô Cách rủ bạn là Diêm Phong cùng đi ăn và có uống chút rượu. Vì nhà máy cấm uống rượu nên Hô Cách rẽ vào tiệm tạp hóa gần đó mua kẹo ngậm, còn Diêm Phong rảo bước đi trước.
Ít phút sau khi trở về nhà máy, Hô Cách hớt hải nói với bạn rằng vừa nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà vệ sinh công cộng ở trên đường về. Hai người họ quyết định quay trở lại và phát hiện thi thể lõa thể của một cô gái. Ngay sau đó, họ quyết định báo công an.
Không ngờ, lần báo án này lại khiến cho Hô Cách và bạn bị liệt vào diện tình nghi. Diêm Phong nhớ lại: "Khi bị thẩm vấn đến khoảng 12h đêm, tôi nghe thấy bên phòng Hô Cách có tiếng va đập bàn ghế và tiếng kêu đau đớn "á…á…" của Hô Cách". Sáng sớm hôm sau, Diêm Phong được thả ra nhưng Hô Cách thì không.
2 ngày sau, gia đình Hô Cách nhận được thông báo anh đã cúi đầu, ký tên nhận tội.
9 ngày tiếp đó, một bài báo có tựa đề "Phá án cô gái bị giết vào ngày 9/4", trong đó miêu tả cách gây án và chỉ ra sự "giảo hoạt" của Hô Cách khi không hợp tác cùng công an, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
Lần lượt những ngày sau đó tại các phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, đơn kháng cáo của Hô Cách đều bị bác bỏ.
Ngày 10/6, 62 ngày sau khi xảy ra vụ án, chàng thanh niên vừa tròn 18 tuổi Hô Cách bị đưa ra pháp trường xử bắn.
Chính nghĩa đến muộn
Hiện trường vụ án năm xưa (ảnh trên) và chân dung hung thủ thực sự của vụ án (ảnh dưới).
Tội ác và cái chết của con trai khiến cha mẹ Hô Cách vô cùng đau đớn. Em trai anh phải chịu sự kỳ thị của bạn bè và thầy cô nên nửa năm sau đã bỏ học, còn anh trai phải đi làm thuê khắp nơi. Họ hàng, người thân, hàng xóm cũng không còn qua lại thăm hỏi gia đình tử tù. Theo như lời của mẹ Hô Cách nói thì "đây không chỉ lấy đi một mạng người mà là hủy hoại cả một gia đình".
Bất ngờ ngày 23/10/2005, hung thủ thật sự của vụ án là Triệu Chí Hồng lộ diện. Hắn khai đã thực hiện 21 vụ cướp bóc, hiếp dâm, giết người từ năm 1996 đến năm 2005, trong đó có vụ án xảy ra tại nhà vệ sinh 9 năm về trước.
Tại hiện trường, dù nơi này sớm đã bị phá dỡ, nhưng Triệu Chí Hồng vẫn có thể chỉ ra vị trí và tường thuật lại quá trình gây án một cách hoàn chỉnh, trùng khớp với các chứng cứ thu thập được.
Lúc này, cha mẹ Hô Cách đã nhìn thấy hi vọng có thể minh oan cho con. Mẹ của anh đã liên lạc với Thang Kế - một nhà báo của Tân Hoa Xã để tìm kiếm sự giúp đỡ. Chính nhờ vào bài viết đòi lại sự công bằng cho Hô Cách mà vụ án năm xưa đã được lật lại.
Tuy nhiên bằng một cách nào đó, nút thắt vẫn chưa được tháo gỡ, Hô Cách dù đã chết vẫn chưa được minh oan.
Nguyên nhân "chìm xuồng" của vụ án oan
Phùng Chí Minh khi còn đương chức
Phùng Chí Minh - Cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hohhot - chính là đội trưởng chuyên án năm xưa. Để nhanh chóng phá án lập công, chỉ dựa vào chút chứng cớ ít ỏi mà ông ta đã quả quyết Hô Cách là hung thủ và tiến hành ép cung, "lừa" Hô Cách ký vào biên bản nhận tội bằng cách nói rằng "người bị hại vẫn chưa chết, chỉ cần nhận tội là có thể về nhà".
Nhờ vào việc phá được vụ án này mà danh tiếng của Phùng Chí Minh ngày càng lên cao. Hắn còn được tặng huân chương hạng hai và thăng chức nhanh như diều gặp gió.
Thật không ngờ, 9 năm sau, hung thủ thực sự lại xuất hiện. Các cơ quan ban ngành liên quan không thể không lật lại vụ án, đồng thời điều tra toàn diện đối với Phùng Chí Minh.
Ngày 15/12/2014, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, tuyên bố Hô Cách vô tội, Triệu Chí Hồng nhận án tử hình. 27 người thi hành án có liên quan đều bị kỷ luật theo từng mức khác nhau. Riêng Phùng Chí Minh vì tham ô 40 triệu tệ nên bị phạt tù 18 năm.
Năm 2015, cha mẹ của Hô Cách nhận được số tiền đền bù là hơn 2 triệu nhân dân tệ. Số tiền này đâu thể nào bù đắp được những đớn đau, mất mát quá lớn của gia đình.
Cha mẹ Hô Cách bên mộ con.
Theo Dân Trí
-
Thế giới3 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới3 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới4 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới7 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới8 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới11 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới21 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.