- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cháy lớn, chủ nhà vẫn ngủ ngon lành tới tận khi lính cứu hỏa xông vào
Nhà có cháy lớn nhưng chủ nhà vẫn ngủ ngon lành, đến tận khi lính cứu hỏa xông vào tìm kiếm cứu nạn, người đàn ông vẫn còn đang say sưa, không hề biết gì.
Sự việc khó tin xảy ra ở một khu chung cư ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thời điểm xảy ra sự việc khoảng nửa đêm gần sáng, một đám cháy dữ dội bùng phát trên tầng hai của một cộng đồng cư dân ở Trường Hưng, thành phố Hồ Châu. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát cứu hỏa đã lập tức đến hiện trường để giải cứu. Do đêm khuya, ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên lính cứu hỏa không dám bất cẩn, lập tức xông vào phòng tìm người.
Rất may, trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc, người đàn ông đã được lính cứu hỏa cứu giúp, đưa ra ngoài.
Lính cứu hỏa lần lượt kiểm tra các phòng bên trong, bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang nằm trên giường ngủ ngon lành, còn nghe rõ tiếng ngáy. Trong lúc nguy ngập, người lính cứu hỏa hét lên: "Chủ nhà, cháy rồi! Cháy rồi!"
Người đàn ông bị tiếng la hét của lính cứu hỏa đánh thức nhưng ngay lập tức lại chìm vào giấc ngủ, anh nửa mơ nửa tỉnh nói: "Cái gì vậy?", "Anh đang làm cái gì vậy?". Mãi cho đến khi bị lay tỉnh và được thông báo rằng có hỏa hoạn, người đàn ông vẫn còn hơi bối rối về tình huống này, anh hỏi: "Nhà tôi có cháy à?" Giọng điệu của người đàn ông rất khó tin, hoàn toàn không nhận ra rằng ngôi nhà đầy khói.
Sau khi tỉnh táo hơn, người đàn ông đeo kính vào và nhận ra có hỏa hoạn thật, suýt chút nữa anh đã táng thân trong ngọn lửa mà không hề biết gì. Hiểu rõ hiểm họa, người đàn ông nhanh chóng đi theo lính cứu hỏa ra ngoài.
Sau đó, lực lượng cứu hỏa cho biết, chính nhân viên an ninh của khu dân cư đã phát hiện ra đám cháy, ngọn lửa bắt đầu từ phòng khách và nhà bếp của người đàn ông, sau khi phá cửa và cửa sổ xông vào, họ vừa tìm kiếm cứu nạn vừa dập lửa. Khi tìm kiếm, phát hiện trong phòng ngủ có người đang ngủ, có lẽ là bởi vì phòng ngủ kín, bị cách ly phần lớn khói, cho nên chủ nhà chưa gặp bất trắc gì. Hiện, nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được làm rõ.
Theo VTC
-
Thế giới3 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới3 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới4 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới7 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới8 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới11 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới21 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.