- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Doanh nhân chuyển tiền cho đối tác thì phát hiện tài khoản có 34 tỷ đồng bất ngờ bị khóa, ngân hàng thông báo: Số tiền này là của chúng tôi
Chuyển tiền bằng tài khoản của chính mình nhưng lại bị ngăn cản, người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nhận được điện thoại của ngân hàng yêu cầu xác minh tài khoản, người phụ nữ mất sạch 69 tỷ đồng trong vài ngày
- Người phụ nữ đến ngân hàng chuyển khoản 2,4 tỷ đồng để đầu tư thu lãi lớn: Giao dịch viên mời thẳng đến phòng VIP để gặp cảnh sát
- Sự thật về người ăn xin ở vỉa hè có 1,5 tỷ đồng gửi ngân hàng
Người đàn ông họ Hoàng sống ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là một doanh nhân làm ăn lớn, có nhiều đối tác kinh doanh và nhiều nguồn tiền đổ về tài khoản. Cũng vì vậy mà ông trở thành khách hàng vip của một ngân hàng tại địa phương, còn được ngân hàng này tạo điều kiện đơn giản hóa các thủ tục để giúp ông giao dịch thuận tiện hơn.
Cho đến một lần chuyển tiền cho đối tác, ông Hoàng phát hiện tài khoản có 10 triệu NDT (khoảng 34 tỷ đồng) của mình bất ngờ bị đóng băng và không thể thực hiện được giao dịch. Ông Hoàng vô cùng bất ngờ, vì đây chỉ là giao dịch chuyển tiền như bình thường, không có bất cứ vấn đề sai phạm nào cả. Đặc biệt, người đàn ông này cũng không được thông báo nào từ phía ngân hàng.
Khi đến chi nhánh ngân hàng thường giao dịch, ông Hoàng càng thêm tức giận khi nhân viên ngân hàng không thể trả lời một cách rõ ràng vấn đề của ông. Thậm chí, người này còn nói với ông phải lên trụ sở chính để giải quyết vấn đề tài khoản bị khóa và tiền bị đóng băng. Không còn cách nào khác, ông Hoàng đành đến trụ sở chính để tiếp tục hỏi về vấn đề này. Tại đây, người phụ trách nhanh chóng giải thích cho ông Hoàng nguyên nhân thực sự khiến tài khoản của ông bị khóa.
(Ảnh minh họa)
Theo đó, ngân hàng cho biết nhân viên họ Trần, người đại diện pháp lý trước đây của ông Hoàng đang nợ ngân hàng mà ông mở tài khoản số tiền 30 triệu tệ (khoảng 103 tỷ đồng). Khoản nợ đã quá hạn rất lâu nhưng người đại diện họ Trần vẫn liên tục xin lùi thời gian và hứa sẽ trả khi có tiền chuyển khoản về tài khoản công ty. Tuy nhiên, trên thực tế người này chỉ là người đại điện, toàn bộ nguồn tiền và việc điều hành công ty do ông Hoàng phụ trách.
Khi thấy tài khoản công ty nhận được một khoản tiền chuyển khoản 10 triệu NDT (khoảng 34 tỷ đồng), chi nhánh ngân hàng thành phố Giang Môn đã tiến hành đóng băng tài khoản này mà không báo trước. Lúc này, nhân viên phụ trách của ngân hàng còn thẳng thừng tuyên bố: “Đây vốn là tiền của chúng tôi”.
Ông Hoàng đương nhiên không chấp nhận lời giải thích này, vì đó là số tiền mà khách hàng chuyển cho ông, không hề liên quan đến người họ Trần kia. Ngoài ra, ông Hoàng cho biết bản thân không hề hay biết về khoản nợ lớn của người đại diện họ Trần. Phía ngân hàng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình và nói với ông Hoàng việc phong tỏa quỹ tài khoản tuân thủ đúng quy định nội bộ của ngân hàng. Người phụ trách còn cho ông Hoàng xem các quy định liên quan đến hệ thống của các ngân hàng thương mại, để chứng minh số tiền đó lẽ ra phải thuộc về ngân hàng.
Ông Hoàng bức xúc vì vướng vào rắc rối không liên quan đến mình
Khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, không bên nào chịu nhượng bộ, ông Hoàng đã xin ý kiến của luật sư và báo với cơ quan chức năng, mong có thể đòi lại được số tiền của mình. Sau khi tìm hiểu thông tin từ các bên, luật sư cho biết, tranh chấp nợ nần giữa ngân hàng và người đại diện họ Trần không hề liên quan đến ông Hoàng, bởi tài khoản ngân hàng vẫn là của công ty và công ty do ông Hoàng điều hành. Về mặt pháp lý mà nói, ông Hoàng chỉ là bên thứ 3 ngoài vụ án.
Mặc dù ngân hàng có quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp như thu hồi nợ, nhưng theo Điều 73 của Luật Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, ngân hàng không được phép tự ý đóng băng tài khoản của cá nhân hoặc tổ chức khi chưa có quyết định của cơ quan tư pháp. Nếu việc làm này gây ra thiệt hại cho khách hàng, cụ thể trong trường hợp của ông Hoàng là chậm trễ thanh toán tiền cho đối tác, ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trả lãi suất chậm thanh toán.
Chỉ khi có quyết định của tòa án, ngân hàng mới được phép đóng băng tài khoản toàn bộ số tiền trong tài khoản của người vay nợ họ Trần. Trong vụ việc này, ngân hàng đã bỏ qua bước xin quyết định nói trên, tự ý đóng băng tài khoản mà không thông báo cho chính chủ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người không hề liên quan đến sự việc là ông Hoàng.
Xét theo tính chất của vụ việc, cơ quan chức năng và các bộ phận liên quan đề xuất hai bên tiến hành hòa giải, tránh kiến tụng gây tốn kém thời gian, nhân lực và cả tiền bạc. Cuối cùng, ngân hàng đồng ý mở lại tài khoản cho ông Hoàng với tất cả số tiền 10 triệu NDT cho ông, bên cạnh đó còn phải bồi thường thêm một khoản chi phí vì đã gây ra rắc rối không đáng có cho vị khách hàng này. Sau khi tài khoản được giải tỏa, ông Hoàng cũng ngay lập tức chuyển tiền cho đối tác để hoàn thành công việc đang dang dở.
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
Thế giới12 giờ trướcVào ngày 10/2, một bé gái 8 tuổi đã bị nữ giáo viên trường tiểu học trung tâm Thành phố Daejeon (Hàn Quốc) đâm tử vong ngay tại tầng 2 của trường.
-
Thế giới16 giờ trướcSinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật tự nhiên nhưng nhiều vị hoàng đế Trung Quốc lại đi tìm thuốc “trường sinh bất lão” để có thể tận hưởng cuộc sống giàu có và xa hoa thật lâu.
-
Thế giới16 giờ trướcNạn nhân được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong vì chấn thương nghiêm trọng ở đầu.
-
Thế giới21 giờ trướcMột giáo viên nữ ngoài 40 tuổi đã đâm tử vong một học sinh tám tuổi tại trường tiểu học trung tâm thành phố Daejeon (Hàn Quốc) hôm 10/2, giới chức địa phương cho biết.
-
Thế giới21 giờ trướcTừ chàng trai bỏ học, bán hàng vỉa hè, vỡ nợ nhiều lần cho đến khi Baby Three ra đời, hành trình của Trương Đình đại diện cho thế hệ người trẻ dám liều lĩnh thử nghiệm nhiều mô hình kinh doanh và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới.
-
Thế giới23 giờ trướcMột cặp đôi mang theo vali bí ẩn đã hạ cánh xuống sân bay Jaipur trên chuyến bay từ Bangkok. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì đã bị giữ lại. Mở vali ra nhiều người ngạc nhiên bởi thứ bên trong đó.
-
Thế giới23 giờ trướcCảnh sát hai nước Thái Lan và Trung Quốc hôm 9/2 đã phối hợp đóng băng thành công số tài sản tiền điện tử trị giá 2,5 triệu USD (khoảng 84 triệu baht) từ hai trùm lừa đảo người Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan tới các đường dây lừa đảo viễn thông, rửa tiền.
-
Thế giới23 giờ trướcSự việc xảy ra vào lúc 3 giờ sáng, khi điều kiện thời tiết lạnh giá và sương mù cản trở tầm nhìn.
-
Thế giới23 giờ trướcNăm người, bao gồm 3 người trong một gia đình, đã tử vong sau khi chết đuối tại một ao nước.