- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công ty phá sản ôm 70 tỷ đồng tiền nợ, cụ bà 80 tuổi tự trả hết sau 10 năm nhờ bán một thứ
Từng lâm vào cảnh nợ nần đến mức con nợ đến đòi mỗi ngày nhưng cụ bà đã chăm chỉ để làm việc và trả hết.
Bà Chen Jinying, ở Trung Quốc từng mở một xưởng may hồi 52 tuổi. Xưởng may có số vốn 3000 tệ (10,2 triệu đồng) và từng có doanh thu hàng năm 10 triệu tệ (34 tỷ đồng). Chỉ sau vài năm quy mô tăng lên, số lượng đơn đặt hàng cũng nhiều hơn. Bà quyết định vay mượn để mở rộng mặt bằng nhà xưởng nhằm tăng năng suất. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 dẫn đến hàng quần áo may ra không bán được, tồn kho nhiều khiến công ty lâm vào cảnh khó khăn. Số tiền công ty của bà nợ là hơn 20,7 triệu tệ (hơn 70 tỷ đồng).
Năm đó, bà đã 80 tuổi. Mặc dù nợ số tiền lớn nhưng bà vẫn quyết tâm đứng dậy để làm lại từ đầu và trả hết nợ. Cuộc sống vốn dĩ đang yên bình thay đổi hoàn toàn, chủ nợ liên tục đến đòi nợ.
Bà Chen làm lại từ đầu với việc bán quần áo sau khi mắc nợ.
May mắn là trong những ngày tháng đó, bà Chen có chồng cùng đồng hành và hỗ trợ. Bà muối mặt đi vay tiền khắp nơi, nhiều người nhìn bà nợ nần chồng chất mà vẫn cho vay vì tin tưởng. Có người khuyên bà trốn đi để tránh trả nợ nhưng cụ bà cho biết lương tâm không cho phép làm như vậy.
Để trả nợ, bà bán 2 căn nhà ở Hàng Châu, Chiết Giang cùng cơ sở, nhà xưởng và máy móc. Nhưng sau khi bán hết vẫn còn 3 triệu tệ (10 tỷ đồng) chưa thể trả được.
Đầu tiên, bà bán áo khoác giảm giá ở góc chợ trong 2 năm. Tới năm 2013, bà Chen mở một cửa hàng bán áo bên cạnh một tòa nhà. Ngoài bán áo, bà còn mua máy móc để lập xưởng sản xuất áo khoác lông vũ từ tiền vay của bạn bè, người thân. Mỗi ngày, bà cần mẫn làm việc bất chấp tuổi tác. Lẽ ra ở tuổi của bà đã được an hưởng những phút giây an nhàn nhưng phải vất vả như mới lập nghiệp.
Tuy nhiên, với Chen Jinying, việc trả khoản nợ lớn quan trọng hơn cả nên bà không hề quản ngại mệt nhọc. Biết câu chuyện bán áo trả nợ của bà, nhiều người đã đến ủng hộ, hội phụ nữ còn sử dụng các kênh khác nhau giúp bà Chen bán hàng.
Bà Chen cần mẫn làm việc từng ngày để may áo khoác lông vũ.
Thấu hiểu sự khó khăn khi gánh nợ trên vai ở tuổi già, nhiều người tình nguyện phát trực tiếp trên mạng để bán hàng cho bà, Taobao cũng mở cửa hàng online giúp bà Chen có thể thu hút khách.
Năm 90 tuổi, số tiền nợ được trả hết, bà Chen Jinying vẫn chưa nghỉ ngơi mà tiếp tục bán quần áo. Chỉ cách đây không lâu, bà đã bán hết những chiếc áo cuối cùng trong cửa hàng và chính thức nghỉ hưu ở tuổi 92.
Sự lao động không ngừng nghỉ của bà đã được tỉnh Chiết Giang vinh danh. Có lẽ khi làm, bà Chen cũng không nghĩ đến việc nhận giải nhưng nỗ lực của bà thật đáng trân trọng và ghi nhận.
Trong lúc đang gom từng đồng để trả nợ, bà không quên việc làm từ thiện. Mỗi năm, bà Chen Jinying quyên góp một lô áo khoác lông vũ cho tổ chức từ thiện. Trong 30 năm qua, Chen Jinying đã quyên góp tổng cộng 1,16 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng) cho các chương trình từ thiện.
Theo Nông thôn Việt
-
Thế giới1 giờ trướcDiana tận hưởng sự tự do sau khi ly hôn Charles. Trong thư, cố công nương viết bà hy vọng nhiều điều tốt đẹp đến với mình sau quyết định bỏ chồng.
-
Thế giới1 giờ trướcKhông dám tin vào sự thật, ông Abdulrahman Ali al-Mahmoud, người sống sót sau trận động đất ở Syria nhớ lại việc ông đã mất 20 thành viên trong gia đình cùng một lúc.
-
Thế giới2 giờ trướcHé mặt ra từ bên dưới bức tường gạch lớn, Abdulalim Muaini ra dấu hiệu yếu ớt về phía những người cứu hộ. Đã hơn 2 ngày kể từ khi trận động đất kinh hoàng khiến ngôi nhà của ông ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ đổ sập.
-
Thế giới2 giờ trướcHàng triệu người Syria đã chạy trốn sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ để thoát khỏi cuộc nội chiến, giờ đây thi thể của nhiều người trong số họ đang được đưa về quê nhà an táng.
-
Thế giới5 giờ trướcCon lợn tưởng đã chết do điện giật bỗng nhiên tỉnh lại trên bàn mổ, vùng vẫy khiến người đồ tể ngã xuống, con dao trong tay rơi vào chân làm đứt động mạch chủ.
-
Thế giới6 giờ trướcTrong hồ sơ, Samantha cáo buộc cô đã bị Meghan phỉ báng, cảm thấy bị xúc phạm khi nữ Công tước xứ Sussex nhận mình là con một. Đơn kiện còn nêu rõ Meghan Markle dựng nên câu chuyện từ kẻ nghèo khổ trở thành nàng dâu hoàng gia.
-
Thế giới6 giờ trướcMột người phụ nữ Trung Quốc đã lấy trộm những món đồ xa xỉ trị giá gần 1 triệu nhân dân tệ của bạn thân, sau đó thế chỗ bằng hàng giả mua trên mạng.
-
Thế giới6 giờ trướcMỗi dịp Tết Nguyên đán, người đàn ông lại được mẹ đưa đi kiểm tra tại bệnh viện tâm thần. Clip ghi lại hình ảnh này nhận về hàng triệu lượt xem ở Trung Quốc.
-
Thế giới9 giờ trướcSố người thiệt mạng trong trận động đất hôm 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt mốc 12.000 người. Con số trên dự kiến tiếp tục tăng do sức tàn phá lớn của trận động đất.
-
Thế giới9 giờ trướcMột tài xế ở Canada bị buộc tội giết người cấp độ một sau khi khi xe buýt do người này điểu khiển lao vào nhà trẻ, khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 6 trẻ khác bị thương.
-
Thế giới19 giờ trướcSố nạn nhân thiệt mạng vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt qua con số 11.000 người, trong khi còn rất ít thời gian cho hoạt động cứu hộ.
-
Thế giới21 giờ trướcWilliam đỡ đầu cho Constantine - con trai cả của Thái tử Pavlos và Công nương Marie-Chantal đến từ Hy Lạp năm anh 16 tuổi.
-
Thế giới21 giờ trướcHồi còn độc thân sống quá bạc tình, thay người yêu như thay áo nên đến ngày cưới, anh Trần tái mặt khi đội bạn gái cũ mang băng rôn đến nơi tổ chức hôn lễ phá rối.
-
Thế giới1 ngày trướcBức ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy khoảnh khắc ám ảnh khi người cha ngồi trên đống đổ nát nắm tay con gái đã thiệt mạng dưới đống bê tông sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.