- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cụ bà 90 tuổi người Bỉ qua đời sau khi nhường máy thở cho những bệnh nhân trẻ tuổi nhiễm Covid-19
Sau khi nhập viện, cụ bà đã được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và ngay lập tức được cách ly để điều trị. Tuy nhiên, cụ bà đã hi sinh để người khác được dùng máy thở.
- Bác sĩ Mỹ đồng loạt bức xúc vì bị kỷ luật khi đeo khẩu trang giữa dịch Covid-19: "Chuyện gì đang xảy ra với hệ thống y tế của chúng ta?"
- Thêm 4 người mắc COVID-19, trong đó 3 ca trở về từ nước ngoài, Việt Nam có 222 ca
- Chủ tịch Hà Nội: Thành phố đã có trường hợp F2 Covid-19 trở thành F0 ở quận Long Biên
Theo Fox News đưa tin. một cụ bà 90 tuổi người Bỉ đã qua đời do nhiễm Covid-19. Trước đó, bà cụ đã có hành động rất nhân ái, đó là bảo bác sĩ nhường máy thở của mình cho những bệnh nhân trẻ tuổi hơn.
Bà cụ Suzanne Hoylaerts đến từ Binkom, Bỉ đã được con gái Judith đưa đến bác sĩ khi bà bắt đầu có các triệu chứng như mất vị giác và khó thở. Sau đó, bà cụ được nhập viện và xét nghiệm cho ra kết quả đã nhiễm Covid-19. Ngay lập tức, bà Hoylaerts được đưa vào khu cách ly.
Chân dung bà cụ Suzanne Hoylaerts
Theo ghi nhận, bà Hoylaerts đã nói với bác sĩ rằng: "Tôi không cần dùng hô hấp nhân tạo. Hãy dành nó cho những bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Tôi đã được sống một cuộc đời thật đẹp rồi."
Sau 2 ngày nhập viện, bà đã qua đời vào ngày 22/03 do mức oxy tụt nghiêm trọng, theo tờ báo tiếng Hà Lan Het Laatste Nieuws đưa.
Judith nói rằng mẹ của cô đã được điều trị chứng viêm phổi từ năm ngoái. Gia đình cũng đặt ra câu hỏi vì sao bà Hoylaerts lại nhiễm virus corona trong cụ bà đã ở 1 mình và "đã thực hiện lệnh phong tỏa một cách nghiêm túc." Trước khi vào khu cách ly, bà cụ đã nói với Judith rằng: "Con không được khóc. Con đã cố gắng hết sức rồi."
"Tôi không thể nói lời tạm biệt với mẹ, thậm chí là không có cơ hội dự đám tang của bà." - Judith rất đau lòng trước sự ra đi của mẹ.
Nhiều người dùng mạng xã hội đã ngợi ca sự hi sinh của bà Hoylaerts. Câu chuyện của bà cụ này nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.
"Không phải tất cả anh hùng đều mặc áo choàng."
"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hi sinh này!"
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới2 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới16 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới17 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.