Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt "drama" tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng

Nàng tiểu thư nhà giàu kết hôn với chàng con trai chàng triệu phú vẽ nên câu chuyện cổ tích khiến bao người hâm mộ. Nhưng hàng loạt bi kịch xảy đến, cô gái 23 tuổi trở thành góa phụ xinh đẹp và nóng bỏng nhất thành phố Samara, Nga. Mọi chuyện từ đây mới chỉ là bắt đầu, các vụ án giết người, âm mưu tiền tài liên tiếp xảy ra.

Ekaterina Sokirskaya là một cô nàng tóc vàng xinh đẹp và thông minh xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô nàng là cử nhân luật thực tập tại Mỹ. Cô thường xuyên tiệc tùng cùng bạn bè là những cô chiêu cậu ấm giàu có. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi người chồng đầu tiên của Ekaterina Sokirskaya là con trai của một triệu phú sở hữu nhiều ngân hàng danh tiếng. Một đám cưới hoành tráng đã được tổ chức và sau đó ít lâu là sự ra đời của cậu con trai nhỏ như mong muốn. Nhưng hạnh phúc này thật ngắn ngủi, cuộc đời của nàng góa phụ quyến rũ nhất Samara bắt đầu sang trang từ đây.

Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt drama tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng-1Góa phụ của chủ tịch ngân hàng Dmitry Puzikov bị hạ độc và tử vong vào ngày 2/7.

Trong tháng 12 này, những cuộc điều tra về hai vụ án hình sự cấp cao ở thành phố Samara, Nga đang dần được hoàn tất. Đầu tiên là vụ án giết góa phụ của chủ tịch ngân hàng Dmitry Puzikov - Ekaterina Sokirskaya và vụ án thứ hai là về cái chết của nghi phạm chính - Alexei Ryaskov.

Người đẹp tóc vàng bị sát hại dã man vào ngày 2/7, động cơ gây án được xác định là trả thù do ghen tuông, hung thủ không ai khác chính là tình nhân của nạn nhân. Câu chuyện về nàng góa phụ Ekaterina Sokirskaya có thể viết thành kịch bản của một bộ phim đầy đủ các tình tiết về tình yêu, sự phản bội, những bí mật của việc kinh doanh lớn, và tội ác giết người với sự trợ giúp của một chất độc hiếm có trong món khoai tây nghiền bí ẩn cho đến tận những giây phút cuối cùng.

Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt drama tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng-2Chồng của Ekaterina Sokirskaya, chủ tịch ngân hàng Dmitry Puzikov chết do bị đầu độc.

Ở tuổi 23, Ekaterina Sokirskaya trở thành góa phụ sau khi chồng cô là chủ tịch ngân hàng Dmitry Puzikov qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 2012 vì ngộ độc thallium (một chất dùng để tiêu diệt loài gặm nhấm) sau bữa tiệc gia đình. Thuốc độc sát hại vị chủ tịch được tìm thấy trong món khoai tây nghiền do Ekaterina Sokirskaya nâu, vậy nên ngay sau đó Ekaterina Sokirskaya đã bị bắt và trở thành nghi phạm chính của vụ án. 

Tiếp đó cô nàng trở thành bị cáo trong vụ án giết chồng của mình. Sau 5 năm điều tra, tòa án đã tuyên bố cô nàng trắng án nhưng đồng thời cũng ra lệnh giam giữ và quản thúc tại gia đối với Ekaterina Sokirskaya. Đây có thể coi là phán quyết khoan hồng bất thường trong tình huống này. Bởi vụ án hạ độc chủ tịch ngân hàng Dmitry Puzikov còn nhiều điều uẩn khúc chưa rõ lời giải đáp.

Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt drama tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng-3Góa phụ Ekaterina Sokirskaya xinh đẹp trên tòa án

Trong khoảng thời gian bị giam lỏng, Ekaterina Sokirskaya đã công khai tình nhân mới Alexei Ryaskov người đứng đầu Liên đoàn Kickboxing chuyên nghiệp của thành phố Samara. Alexei Ryaskov cũng chính là huấn luyện viên hướng dẫn con trai của Ekaterina Sokirskaya tập luyện Kickboxing. Vào thời điểm đó, Alexei Ryaskov đã kết hôn nhưng đã vứt bỏ tất cả, rời khỏi gia đình để kết hôn với Ekaterina Sokirskaya, người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.

Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt drama tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng-4Ekaterina Sokirskaya tóc vàng xinh đẹp và quyến rũ

Cặp đôi cùng mở một nhà hàng và biến mất khỏi sự chú ý của giới truyền thông một khoảng thời gian. Ekaterina Sokirskaya đã dùng món khoai tây nghiền, món ăn chứa chất độc sát hại chồng cũ làm thực đơn chính cho nhà hàng của mình, điều này đã thực sự tạo ra sự thu hút với thực khách. 

Mọi việc cứ ngỡ sẽ êm đẹp như vậy, nhưng cho đến ngày 2/7/2021, một video xuất hiện trên Instagram, trong đó người chồng hiện tại Alexei Ryaskov nói rằng việc tha bổng cho Ekaterina Sokirskaya là do quyền lực của 15 triệu rúp (khoảng 4,6 tỷ đồng). Ngoài ra anh ta còn cáo buộc và nêu tên tất cả những người mà anh nói rằng có liên quan đến vụ bê bối pháp luật này. Anh ta chỉ ra trong vụ án chồng cũ của Ekaterina Sokirskaya bị đầu độc là do người phụ nữ xinh đẹp kia sắp đặt. Đoạn video kết thúc đột ngột dù có chủ đích nào hay không cho đến này vẫn còn là một ẩn số.

Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt drama tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng-5Mặc dù Alexei Ryaskov đã kết hôn nhưng vẫn quyết định rời bỏ gia đình để kết hôn với Ekaterina Sokirskaya

Định mệnh hay quả báo? Ngày hôm sau, thi thể của Ekaterina Sokirskaya được tìm thấy trong một căn hộ trên phố Sadovaya. Nạn nhân tử vong do vết thương chí mạng ở đầu do rìu gây ra. Là một góa phụ xinh đẹp và nóng bỏng vừa trải qua một tuần sau sinh nhật ở độ tuổi 32 nên cái chết của Ekaterina Sokirskaya gây sự chú ý rất lớn tại thành phố Samara. 

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Ekaterina Sokirskaya đã bị sát hại và tử vong vào khoảng thời gian khi lời thú nhận giật gân của Alexei Ryaskov được công bố. Vậy nên Alexei Ryaskov có đủ động cơ để trở thành nghi phạm chính trong vụ án mạng. Vậy nên vào ngày 6/7, Alexei Ryaskov bị bắt giữ tại làng Tornovoe khi anh ta đã khiến cư dân địa phương khiếp sợ với vẻ ngoài điên cuồng, bàn tay trầy xước và gần như là lõa thể với vài mảnh quần áo.

Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt drama tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng-6Năm 2019, Alexei Ryaskov giành chức vô địch thế giới kickboxing hạng cân 75 kg

Theo lời khai của Alexei Ryaskov, tối ngày xảy ra vụ án, anh ta và Ekaterina Sokirskaya gặp nhau để thảo luận một số vấn đề tài chính. Thế nhưng cuộc nói chuyện không có kết quả như mong muốn, anh ta đã tát vào mặt Ekaterina Sokirskaya. Sau đó Ekaterina Sokirskaya đã cầm dao tấn công anh ta vậy nên anh ta đánh trả. Alexei Ryaskov khẳng định: "Nhưng khi tôi rời đi, cô ấy còn sống!"

Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt drama tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng-7Alexey Ryaskov trở thành nghi phạm chính trong vụ sát hại Yekaterina Sokirskaya

Những người thân của Ekaterina Sokirskaya ngay lập tức đặt câu hỏi về tính xác thực của lời khai này, theo họ Ekaterina Sokirskaya đã ly hôn với Alexei Ryaskov khoảng một năm trước đó do bị chồng bạo hành dã man. 

Maria Aravina, một người bạn của Ekaterina Sokirskaya chia sẻ: "Anh ta rất hung dữ. Ngay cả đồng nghiệp và các HLV khác cũng quay lưng với anh ta. Anh ta luôn ghen tuông quá mức, muốn giành toàn quyền kiểm soát Ekaterina Sokirskaya. Tôi đã nói với Ekaterina Sokirskaya hãy nhanh chóng rời khỏi anh ta, vì bạo lực gia đình đã có một lần thì sẽ có thêm vô số lần". Và cả ngay sau khi chia tay, Alexei Ryaskov cũng không buông tha Ekaterina Sokirskaya. Theo bạn bè của cô, anh ta đã rình rập, đe dọa vợ cũ và thậm chí là phá hỏng xe ô tô của cô.

Lời khai của nghi phạm có đúng hay không thì phải cần sự vào cuộc điều tra của cảnh sát mới có thể biết được. Nhưng bản thân Alexey Ryaskov sẽ không thể nói bất thêm cứ điều gì về vụ án, bởi vì vào ngày 17/7, thi thể của anh ta được tìm thấy tại bệnh viện của Cơ quan Sám hối Liên bang. Kết luận sơ bộ ban đầu, nguyên nhân cái chết của anh ta là do tự sát.

Nhớ lại trước đó, khi bị dùng biện pháp cưỡng chế tại Tòa án quận Samara, Alekxei Ryaskov tỏ vẻ trông rất đau đớn, anh ta nói rằng bản thân đang bị bệnh nan y và anh ta chỉ còn sống được vài ngày nữa. Tại tòa, anh ta hứa rằng sẽ nói toàn bộ sự thật về Ekaterina Sokirskaya. Nhưng giờ đây, người đàn ông này đã mang tất cả bí mật xuống mồ chôn cùng mình.

Cuộc đời nàng tiểu thư xinh đẹp kết thúc trong bí ẩn sau loạt drama tình tiền, báo thù và cái chết của 2 người chồng-8Tại phiên tòa sơ thẩm, Alexei Ryaskov khẳng định rằng Ekaterina Sokirskaya đã tấn công anh ta trước.

Còn về phía cảnh sát, họ đã xem lại và phân tích những lời khai của Alexei Ryaskov ở mọi thời điểm. Alexei Ryaskov từng nói: "Chúng tôi đã cãi nhau. Tôi đã tát vào mặt cô ấy, vậy nên cô ấy giật lấy con dao rồi đánh tôi với nó. Tiếp đến, tôi lấy một cái rìu từ hành lang và chém vào chân cô ấy. Cô ấy định chém tôi một lần nữa nhưng đã bị tôi khống chế và đánh lại. Nhưng khi tôi rời đi thì cô ấy vẫn còn sống".

Cảnh sát kết luận vết thương chí mạng chính là vết thương nằm ở đầu nạn nhân. Lúc này, luật sư biện hộ của bị cáo Alexei Ryaskov đã đưa ra giả thuyết về việc Ekaterina Sokirskaya có thể bị mắc chứng phù não, bởi căn bệnh này rất khó phát hiện và thường đã kéo dài một khoảng thời gian. Vị luật sư thừa nhận việc xô xát giữa Ekaterina Sokirskaya và Alexei Ryaskov là sự thật, nhưng Alexei Ryaskov có phải là thủ phạm giết người hay không thì cần phải điều tra thêm.

Hiện lực lượng cảnh sát của thành phố Samara đang tích cực điều tra để có thể đưa ra lời giải thích chính xác nhất cho tất cả sự việc trên.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/cuoc-doi-nang-tieu-thu-xinh-dep-ket-thuc-trong-bi-an-sau-loat-drama-tinh-tien-bao-thu-va-cai-chet-cua-2-nguoi-chong-16221061200080825.htm

giết chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.