- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang bay thì phát hiện rắn hổ mang cực độc, phi công xử lý cực tỉnh táo
Nam phi công Rudolph Erasmus được ca ngợi là anh hùng nhờ khả năng lấy lại bình tĩnh, phán đoán chính xác, xử lý chuyên nghiệp của mình.
Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, phi công người Nam Phi tên Rudolph Erasmus đang lái máy bay nhỏ từ Cape Town đến Nelspruit thì đột nhiên có cảm giác lành lạnh, lúc đầu còn tưởng là do bình nước chưa đóng kỹ, theo áo sơ mi nhỏ nước xuống dưới, nào ngờ khi nhìn xuống dưới, phi công phát hiện một con rắn hổ mang vàng cực độc (Cape Cobra), đây là loài rắn cực độc, có thể giết chết một người trưởng thành trong vòng 30 phút chỉ với một nhát cắn.
May mắn thay, nam phi công Rudolph Erasmus đã hạ cánh an toàn khi chạm trán rắn hổ mang cực độc giữa không trung.
Nhìn thấy con rắn này, phi công Rudolph Erasmus không lo lắng cho bản thân mà lo lắng cho 4 hành khách trên cùng máy bay. Anh lo lắng con rắn sẽ bò đến gần khách hành và gây náo loạn nên sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định sẽ thông báo cho khách hành biết.
Lấy lại bình tĩnh, Rudolph Erasmus nói: "Nghe này mọi người, có một con rắn đang chạy trốn trong máy bay, ngay dưới chỗ ngồi của tôi, vì vậy chúng ta sẽ cố gắng quay trở lại mặt đất càng nhanh càng tốt".
Ngay sau khi Rudolph Erasmus thông báo xong, máy bay trở nên rất yên tĩnh. "Không khí yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Tôi nghĩ mọi hành khách đều bị đứng hình trong ít nhất 1 hoặc 2 phút", nam phi công nhớ lại.
May mắn thay, máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn. Thế nhưng sau khi các kỹ sư rà soát lại toàn bộ máy bay thì đã không còn dấu vết của con rắn hổ mang.
Sự việc cũng được truyền thông đưa tin, nam phi công Rudolph Erasmus được ca ngợi là anh hùng nhờ khả năng lấy lại bình tĩnh, phán đoán chính xác, xử lý chuyên nghiệp của mình. Tất cả các yếu tố trên đã giúp mọi người trên máy bay hạ cánh an toàn.
Tuy nhiên, nam phi công Rudolph Erasmus khiêm tốn cho rằng việc mình làm không có gì đặc biệt, anh cảm kích các hành khách vì đã vô cùng bình tĩnh, không kích động, nhờ vậy máy bay mới an toàn hạ cánh mà không có thêm bất cứ sự cố nào.
Theo VTC
-
Thế giới12 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới12 giờ trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới16 giờ trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới16 giờ trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới1 ngày trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.
-
Thế giới1 ngày trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn hôm 15/5.
-
Thế giới1 ngày trướcLa Sùng Sang, cựu giáo viên tiểu học ở Hải Nam, Trung Quốc vừa bị thi hành án tử hình vì tội xâm hại 29 nữ sinh; học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi.