- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đệ nhất phu nhân Pháp gây chú ý khi mặc đồ đi mượn trong lễ nhậm chức của chồng
Hai vợ chồng tân Tổng thống Pháp đã khiến nhiều người ấn tượng trong lễ nhậm chức khi ông Macron mặc bộ vest giá rẻ, còn bà Trogneux mặc đồ hiệu hãng Louis Vuitton cho mượn.
Trong lễ nhậm chức hôm 14/5, ông Emmanuel Macron đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong và ngoài nước khi diện bộ vest bình dân trị giá 450 euro (hơn 11 triệu đồng). Theo Reuters, sự lựa chọn trang phục của ông "dường như cho thấy ông đang muốn gửi đi thông điệp rằng mình khác biệt so với những người tiền nhiệm".
Vợ chồng tân Tổng thống Pháp trong lễ nhậm chức hôm 14/5.
Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, được mệnh danh là "Tổng thống lấp lánh" vì phong cách thời trang hào nhoáng của mình. Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Macron, cựu Tổng thống Francois Hollande, mặc dù không quá trưng diện nhưng cũng chi tới 10.000 euro/tháng (gần 250 triệu đồng) cho thợ cắt tóc.
Đáng chú ý hơn cả tân Tổng thống nước Pháp, phu nhân của ông Macron, bà Brigitte Trogneux cũng khiến nhiều người vô cùng ấn tượng khi diện bộ đồ của hãng Louis Vuitton, gồm chiếc áo khoác kiểu quân đội kết hợp cùng chân váy xanh thanh lịch. Theo nhân viên của ông Macron, hãng Louis Vuitton đã cho tân Đệ nhất phu nhân Pháp mượn bộ đồ có giá bán lẻ 5.000 USD (hơn 113 triệu đồng) nhân sự kiện trọng đại này.
Theo Telegraph, sau cuộc gặp với Delphine Arnault - phó giám đốc điều hành Louis Vuitton năm 2014, bà Trogneux đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân thiết với hãng này. Cũng bởi vậy, mà hãng thường xuyên cho bà Trogneux mượn đồ đi dự sự kiện.
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của chồng, bà Trogneux từng chia sẻ với Candice Nedelec, đồng tác giả của cuốn sách "The Macrons" về câu chuyện thời trang của mình. "Các nhà thiết kế thường cho bà mượn quần áo, sau đó, bà sẽ trả lại khi đã sử dụng xong. Đó là cách bà tôn vinh ngành thiết kế thời trang Pháp. Tuy nhiên, bà cũng cho biết nếu điều đó gây ảnh hưởng đến chồng, bà sẽ không mặc đồ đi mượn nữa".
Tại Mỹ, việc các Đệ nhất phu nhân mượn quần áo và phụ kiện thời trang đã không còn phổ biến trong những năm gần đây. Bà Anita McBride, cựu chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Laura Bush, cho hay bà Bush đã chi trả toàn bộ cho phục trang của mình trong các sự kiện, bao gồm cả 2 chiếc váy trong lễ nhậm chức của nhà thiết kế lừng danh Oscar de la Renta. Trong khi đó, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng gần như chi trả toàn bộ cho phục trang của mình.
Theo Thời Đại
-
Thế giới2 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới3 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới3 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới6 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới16 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới16 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới23 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".