- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Doanh nhân Mỹ sát hại vợ để được hưởng thừa kế
Roderick Covlin (36 tuổi), cựu nhân viên môi giới chứng khoán ở phố Wall đã giết vợ để không bị gạch tên khỏi di chúc.
- Vụ án bà mẹ trẻ độc ác giết con gái 3 tuổi, vài ngày sau tiệc tùng thả ga, nói dối cảnh sát nhưng cuối cùng vẫn được tuyên trắng án
- Cậu bé 3 tuổi chứng kiến mẹ bị giết hại nhưng nói không ai tin, 20 năm sau chiếc đầu lâu trong vườn nhà giúp anh tố cáo hung thủ
- Người phụ nữ ăn bánh mì xúc xích rồi chết ở nhà người tình, ai cũng nghĩ bị giết hại
Roderick Covlin (36 tuổi), cựu nhân viên môi giới chứng khoán ở phố Wall đã giết vợ để không bị gạch tên khỏi di chúc. Roderick còn lên kế hoạch đầu độc chính bố mẹ mình, bắt cóc và ép con gái ruột còn nhỏ lấy chồng nhằm chiếm đoạt hàng triệu USD của người vợ quá cố…
Duy trì liên lạc với 20 nhân tình
Sáng 31-12-2009, khi em trai Miles (3 tuổi) còn ngủ say, cô chị Anna (9 tuổi) đi vào phòng tắm và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Mẹ của bé - bà Shele Danishefsky Covlin (47 tuổi) đã chết trong bồn tắm đầy nước hòa lẫn máu. Anna lập tức gọi điện thoại cho bố. Mấy phút sau, ông Roderick có mặt. Tuy đã nộp đơn ly hôn, bà Shele vẫn thuê căn hộ bên cạnh cho chồng ở để các con được gặp bố thường xuyên.
Các nhân viên cảnh sát và cấp cứu y tế lập tức có mặt tại hiện trường. Bà Shele được xác định đã chết trước đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Trên mặt nạn nhân xuất hiện nhiều vết xước mới, máu rỉ ra từ vết thương ở đầu. Cánh cửa của chiếc tủ nhỏ treo trên bồn tắm bị bật khỏi bản lề. Roderick cho biết, ông kéo vợ ra khỏi bồn tắm và làm hô hấp nhân tạo. Ông ta cho rằng, bà Shele có thể đã níu lấy cánh tủ, ngã đập đầu phía sau rồi lăn vào bồn tắm đầy nước...
Roderick và Shele Danishefsky Covlin
Shele và Roderick làm việc ở phố Wall. Shele tham gia quản lý vốn tư nhân và nhanh chóng vươn lên vị trí phó chủ tịch tại một công ty tài chính lớn, còn Roderick là nhân viên môi giới mới vào nghề. Gia đình họ sống ở Upper West Side, khu vực giàu có của Manhattan. Roderick không ngại khi sống bằng lương của vợ, vẫn duy trì liên lạc với 20 nhân tình.
Do nghi ngờ chồng phản bội, tháng 4-2009, Shele đã đuổi Roderick ra khỏi nhà và nộp đơn ly hôn. Bà thú nhận rằng mình sợ bị trả thù. Ngày 29-12-2009, Shele thông báo cho luật sư biết ý định sửa đổi di chúc để xóa bỏ tên chồng. Trong trường hợp bà qua đời, tất cả 4 triệu USD được giữ lại cho 2 con. Shele hẹn gặp vị luật sư này vào ngày 1-1-2010.
Tại hiện trường, các nhân viên y tế đã phát hiện 4 vết tím bầm trên cổ tay phải của nạn nhân, 1 vết bầm máu ở ngón tay trỏ. Gia đình phản đối việc khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do tai nạn. Cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay, mẫu ADN, các chứng cứ khác.
Roderick Covlin bị kết án chung thân
Lời khai của cô nhân tình
Do nghi ngờ về cái chết của Shele, tháng 4-2010, gia đình bà đã đồng ý khai quật tử thi. Các chuyên gia pháp y xác định được những vết trầy xước trên mặt, vết bầm tím và vết cắt ở môi, 2 xương sườn trật khớp, xương móng bị gãy. Những chấn thương như vậy cho thấy, bà Shele đã bị làm cho nghẹt thở đến chết. Roderick bị nghi ngờ giết vợ để không bị xóa tên khỏi di chúc. Như vậy, ông ta sẽ nhận được 2 triệu USD thừa kế và hơn 1 triệu USD tiền bảo hiểm. Roderick có thể dùng chìa khóa mở cửa, đột nhập căn hộ, bóp cổ vợ, sau đó đặt cái xác vào bồn tắm đầy nước để tạo hiện trường giả...
Năm 2015, Debra Oles - một trong những nhân tình của Roderick khai với cảnh sát rằng, Roderick đã giết bà Shele và có ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền thừa kế của các con. Debra vẫn giữ được bản ghi âm một số cuộc nói chuyện của họ.
Cũng theo Debra, do bố mẹ đẻ ngăn cản Roderick quản lý di sản thừa kế của 2 con nhỏ, hắn có ý định đốt nhà của bố mẹ, giả làm người da đen để giết mẹ, thuyết phục con gái đầu độc ông bà bằng thuốc diệt chuột. Roderick còn lên kế hoạch bắt cóc, ép con gái mới 14 tuổi kết hôn với người Mexico...
Roderick bị bắt giam vào tháng 11-2015. Đầu năm 2019, sau khi nghe lời khai của nhân viên cảnh sát, chuyên gia pháp y, người thân của nạn nhân và cô Debra…, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết bị cáo có tội. Ngày 10-4-2019, tòa án đã tuyên phạt Roderick tù chung thân.
Theo Helino
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi quát bảo bầy hồng hạc im lặng, Tiếu cảm thấy lũ chim nhìn mình một cách coi thường, nhạo báng nên quyết định sát hại cả đàn vào lúc đêm khuya.
-
Thế giới1 ngày trướcSai lầm của bác sỹ trong ca mổ xử lý viêm ruột thừa khiến kỹ sư 41 tuổi bị mất cả hai chân, anh kiện ra tòa đòi bệnh viện bồi thường gần 292 tỷ đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười chồng hét lên đau đớn, hiện chưa rõ mức độ thương tật của nạn nhân.
-
Thế giới1 ngày trướcMột cảnh sát tham gia điều tra vụ việc tại Brazil cho biết trong sự nghiệp kéo dài 22 năm, ông chưa từng chứng kiến chuyện gì kỳ cục và kinh khủng như thế này.
-
Thế giới1 ngày trướcĐược biết, hải tặc trước khi bị treo cổ đã để lại một mảnh da viết mật mã chỉ ra địa điểm chôn kho báu.
-
Thế giới2 ngày trướcHoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.
-
Thế giới2 ngày trước85% số vụ tai nạn vào dịp Lễ hội té nước Songkran tại Thái Lan liên quan đến va chạm xe máy.
-
Thế giới3 ngày trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
-
Thế giới3 ngày trướcHoàng tử Harry đang sản xuất dự án mới cho Netflix về môn thể thao quý tộc polo. Tuy nhiên, người ta phát hiện bên trong câu lạc bộ mà anh quay phim che giấu sự thật trụy lạc của giới thượng lưu phương Tây.