- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đối tượng đi vào bệnh viện nổ súng bắn chết người vì mâu thuẫn
Nạn nhân bị đối tượng nổ súng bắn chết khi đang ngồi chờ tới lượt thăm khám trong bệnh viện.
CNA đưa tin vào lúc 10h05’ ngày 17/8, ông Wang (56 tuổi) đã bị bắn vào ngực và đầu dẫn tới tử vong khi đang ngồi ở khu vực tầng 1 tại Bệnh viện Chung-Ho Memorial thuộc Đại học Y Cao Hùng của Đài Loan để chờ tới lượt khám bệnh tại khoa tai mũi họng.
Trong lúc ông Wang đang chờ được khám bệnh, một nam đối tượng đã tiếp cận và nổ súng bắn ông Wang 2 lần.
Sau khi bị bắn vào đầu và ngực, ông Wang đã ngã gục khỏi ghế và 2 vỏ đạn cũng đã được lực lượng chức năng thu hồi tại hiện trường. Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh nghi phạm trước và sau vụ nổ súng tại bệnh viện.
Vào thời đểm xảy ra vụ nổ súng, hơn 10 người đang ngồi ở phòng chờ cũng đã nhanh chóng sơ tán. Ông Wang được nhân viên y tế chuyển ngay lập tức vào phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống nạn nhân trong vòng 2 tiếng đồng hồ nhưng bất thành. Cuối cùng, ông Wang được thông báo đã qua đời.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra và sau khi kiểm tra camera an ninh ở trong và xung quanh bệnh viện, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính đối tượng xả súng. Trong video, sau khi gây án, nghi phạm đã nhanh chân đi bộ rời khỏi khu vực cấp cứu, và ngồi lên một chiếc taxi để bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau đó, các sĩ quan cảnh sát xác định được danh tính nghi phạm là ông Chu (57 tuổi). Ông này bị bắt giữ khi đang có mặt tại nhà ở quận An Bình thuộc thành phố Đài Nam vào lúc 14h cùng ngày. Đối tượng đã được dẫn giải về thành phố Cao Hùng để thẩm vấn.
Người đứng đầu Sở Cảnh sát thành phố Cao Hùng là ông Lin Yen-tien cho hay, ông Wang và ông Chu đã quen biết nhau từ trước. Do hai bên có mâu thuẫn, nên mới dẫn tới hành động trả thù.
Ông Tai Chia-yen, Phó Giám đốc Bệnh viện Chung-Ho Memorial, xác nhận sau 2 tiếng đồng hồ được cấp cứu, ông Wang được thông báo đã tử vong. Nhóm bác sĩ cấp cứu cho biết ông Wang bị bắt dẫn tới các vết thương ở đầu và ngực.
Cũng theo ông Tai, một cuộc điều tra mở rộng về các thương tích của ông Wang và nguyên nhân dẫn tới cái chết cũng sẽ được tiến hành. Phía bệnh viện đang hỗ trợ cho gia đình ông Wang.
Ông Tai cho biết thêm, ông Wang tới gặp bác sĩ sau một thời gian dài không đi khám bệnh. Những nhân viên bệnh viện chứng kiến ông Wang bị bắn đang bị chấn thương tâm lý. Sau vụ nổ súng, bệnh viện tiếp tục các dịch vụ thăm khám cho bệnh nhân và an ninh sẽ đã được tăng cường.
Theo Infonet
-
Thế giới3 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới4 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới4 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới8 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới8 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới8 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới11 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới22 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới22 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.