- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hào hứng chuẩn bị đưa cháu trai 4 tuổi đi chơi, bà nội gào thét hoảng loạn, bất lực nhìn cháu chết tức tưởi vì con thú cưng của gia đình
Người lớn cũng chứng kiến sự việc nhưng không thể làm gì trước sự hung hăng của con vật.
Cậu bé 4 tuổi tên Denis, đã chết ngay trong sân nhà mình ở ngôi làng Pishchanka, vùng Kharkov, đông bắc Ukraine.
Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết cậu bé Denis đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước sân nhà đợi bà nội để được bà dẫn đi chơi. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy Denis, con chó giống Rottweiler của gia đình bỗng dưng "nổi điên" lao vào tấn công cậu bé.
Người hàng xóm tên Ludmila kể lại chi tiết sự việc: "Thằng bé đang đứng trước sân thì con chó đột nhiên hung dữ đuổi theo thằng bé chạy khắp sân. Nó cắn vào người đứa trẻ khiến máu văng ra khắp sân. Con chó cắn xé quần áo và giày của thằng bé. Denis đã cố gắng trốn đằng sau 1 hàng rào nhưng không chống lại được sự hung hăng của con chó".
Chú chó được đưa về gia đình chỉ 3 tuần trước khi xảy ra vụ việc.
Bà của Denis vội chạy ra ngoài khi nghe tiếng cháu la hét. Bà cũng bị cắn khi cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công và nhưng rồi cũng đành bất lực, phải tận mắt chứng kiến cái chết kinh hoàng của cháu trai mình.
Sau khi giết chết đứa trẻ, con chó đã bình tĩnh lại và chạy về vị trí của nó, một nhân chứng cho biết. Hàng xóm lập tức gọi xe cứu thương nhưng khi nhân viên y tế đến nơi, Denis đã tắt thở.
Hiện trường vụ việc.
Chuyên gia pháp y, ông Igor Bursuk, nói với truyền thông địa phương: "Đầu, cổ, ngực, bụng và tay chân của cậu bé bị bao phủ bởi những vết rách nghiêm trọng. Cậu bé tử vong vì mất máu quá nhiều". Bà nội của Denis bị thương ở cánh tay.
Bà nội của cậu bé trả lời báo chí.
Ông Bursuk cũng cho biết khi các sĩ quan của đội bước vào sân với những khẩu súng được trên tay. Con chó đã ở trong chuồng của nó và không có dấu hiệu hung hăng.
Phát ngôn viên cảnh sát, bà Margaret Mashko, cho biết: "Một loạt các cuộc giám định pháp y đang được tiến hành để xác định xem con chó có mắc các bệnh có thể kích động hành vi đó hay không".
Theo Nhịp sống Việt
-
Thế giới15 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới18 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới18 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.