- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gia đình bác sĩ Lý Văn Lượng được hỗ trợ 820.000 nhân dân tệ
Sự qua đời của bác sĩ Lý Văn Lượng - người đầu tiên lên tiếng về dịch bệnh virus corona - được chính phủ Trung Quốc công nhận là "hy sinh vì công vụ
Sự qua đời của bác sĩ Lý Văn Lượng - người đầu tiên lên tiếng về dịch bệnh virus corona - được chính phủ Trung Quốc công nhận là "hy sinh vì công vụ" và gia đinh ông sẽ nhận 820.000 nhân dân tệ.
Chính quyền Trung Quốc ngày 7-2 cho biết đã gửi cơ quan giám sát chống tham nhũng đến Vũ Hán để điều tra về cái chết của vị bác sĩ này.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương trong một tuyên bố hứa điều tra kỹ lưỡng về các vấn đề xung quanh bác sĩ Lượng sau khi ông bị lây nhiễm bởi một trong những bệnh nhân của mình.
Các bác sĩ cúi đầu mặc niệm bác sĩ Lý trước phòng hồi sức tích cực. Ảnh: Daily Mail
Sở Nhân sự và Xã hội Vũ Hán cho biết trên cho Đài Phát thanh và Truyền hình Vũ Hán rằng gia đình bác sĩ Lý sẽ nhận được 820.000 nhân dân tệ.
Cư dân TP Vũ Hán hôm 7-2 đặt hoa trước Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, nơi bác sĩ Lý làm việc và được điều trị, để tỏ lòng thành kính với ông. Trong khi đó, người dân Hồng Kông tổ chức một buổi cầu nguyện để thương tiếc vị bác sĩ tận tâm này.
Khu vực tưởng niệm bác sĩ Lý trước cổng bệnh viện. Ảnh: Reuters
Bác sĩ Lý ra đi bỏ lại người vợ đang mang thai, đứa con trai 5 tuổi và cha mẹ già, theo truyền thông Trung Quốc.
Mẹ ông khóc nói với trang tin Pear rằng bà không có cơ hội để vĩnh biêt con trai mình: "Từ khi con trai điều trị đến khi chết , chúng tôi không có cơ hội gặp con một lần vì căn bệnh truyền nhiễm. Thật đáng thương khi con trai tôi không vượt qua được!"
Bà cho biết bà và chồng cũng được chẩn đoán nhiễm virus corona và hồi phục vài ngày trước đó.
Dòng chữ "Vĩnh biệt bác sĩ Lý Văn Lượng" ở bờ sông tại TP Bắc Kinh. Ảnh: AP
Các tờ báo nhà nước tại Trung Quốc hiện kêu gọi các nhà chức trách phải đưa ra tất cả các thông tin thật minh bạch.
Trang tin Xinmin có trụ sở tại Thượng Hải hôm 7-2 đã viết: 'Hãy để ánh nắng mặt trời xuyên suốt xuyên qua khói bụi'. Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của tờ Thời báo Hoàn cầu kêu gọi chính quyền TP Vũ Hán xin lỗi công chúng.
Ông Hồ nói với 21 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo: "TP Vũ Hán thực sự nợ bác sĩ Lý Văn Lượng một lời xin lỗi. Các quan chức chính của TP Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc cũng cần có một lời xin lỗi chân thành đến người dân Vũ Hán và trên cả nước".
Theo Người Lao Động
-
Thế giới2 phút trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới19 phút trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới3 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới13 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới13 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.