- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giết chó cưng dọa vợ, người đàn ông gặp quả đắng
Không chỉ đánh đập, bạo hành vợ, người đàn ông còn khiến vợ ám ảnh tinh thần khi giết chết chú chó cưng mà vợ vô cùng yêu quý ngay trước mặt cô.
Sự việc đau lòng xảy ra ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một người phụ nữ tên Cơ Nhan bị chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần dã man. Khi chồng dùng dao chém chết chú chó Corgi mà cô yêu quý ngay trước mặt, cô đã nỗ lực can ngăn nhưng lại bị doạ giết.
Sau khi sự việc xảy ra, vì quá đau lòng, phẫn nộ, cô Cơ Nhan đã đệ đơn ly hôn, đồng thời công khai mọi chuyện lên mạng xã hội.
Cô Cơ Nhan quyết định ly hôn sau khi xảy ra sự việc.
Theo cô Cơ Nhan, chồng cô vô cùng nóng tính, cứ uống rượu vào là sẽ mất kiểm soát, đánh chửi vợ liên tục. Ngày xảy ra sự việc, hai vợ chồng có chút mâu thuẫn, chồng cô say rượu nổi điên, cố gắng bóp cổ chú chó cưng giống Corgi tên Bì Bì.
Khi Bì Bì phản kháng, cào vào tay chủ, chồng người phụ nữ lập tức chạy ra dùng dao làm bếp chém chết chú chó cưng ngay trước mặt vợ. Dù Cơ Nhan đã cố gắng khuyên can đồng thời liên tục gọi các thành viên khác trong gia đình đến trợ giúp nhưng chồng cô không dừng lại.
Thậm chí, khi cô Cơ Nhan vùng lên ngăn cản thì lại bị chồng đe doạ: "Còn dám động đậy tôi sẽ giết luôn cả cô!", "Chỉ là một con chó, tôi giết cũng chẳng vi phạm pháp luật!".
Chú chó cưng Bì Bì bị giết hại chỉ vì mâu thuẫn của chủ nhân.
Quá sợ hãi vì nghĩ chồng sẽ chém luôn cả mình, cô Cơ Nhan không dám cử động, chỉ biết nhìn chó cưng bị chém chết. Điều đáng sợ hơn nữa là chồng và bố chồng Cơ Nhan vẫn thản nhiên, họ vừa nói chuyện vừa lau sạch vết máu như không có chuyện gì xảy ra.
Cô Cơ Nhan cũng cho biết, cô đã nhiều lần bị bạo hành, sau lần này cô đã bỏ về nhà ngoại và làm đơn ly hôn với chồng nhưng bị nhà chồng phản đối và liên tục thuyết phục cô quay trở lại.
Tuy nhiên, Cơ Nhan đã báo cảnh sát và không muốn bất kỳ khoản bồi thường nào từ nhà chồng, chỉ mong được ly hôn nhanh chóng và đối phương sẽ bị pháp luật trừng phạt.
Liên đoàn Phụ nữ huyện Vận Thành, Hà Trạch tuyên bố rằng các nhân viên của liên đoàn đã bắt đầu điều tra vụ việc và đang cố gắng liên hệ với các bên liên quan. Họ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Cơ Nhan trong thời gian tới, chẳng hạn như tư vấn tâm lý. Nếu sự việc có diễn biến mới, liên đoàn cũng sẽ báo cáo.
Theo VTC
-
Thế giới2 giờ trướcVới quyết tâm bắt nghi phạm bắt cóc một nam sinh ở Australia, một nhóm cảnh sát ngầm trong thế giới tội phạm đã dàn dựng vở kịch công phu để hắn tự thú tội.
-
Thế giới14 giờ trướcBị đám đàn ông dùng bình cứu hỏa xịt mạnh vào người, 2 phù dâu ngã lăn ra đất, họ la hét rồi bật khóc trong khi những người kia thích thú cười đùa.
-
Thế giới18 giờ trướcMức độ tàn phá kinh khủng của cơn lốc xoáy khiến nhiều người dân lo ngại về loạt hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra gần đây tại Trung Quốc.
-
Thế giới19 giờ trướcMột người đàn ông Trung Quốc đã giết bố mẹ vì họ không chịu trả nợ hộ hắn và sát hại 17 người hàng xóm để che đậy tội ác.
-
Thế giới22 giờ trướcTiếp viên hàng không được xem là một công việc đáng mơ ước với nhiều người, tuy nhiên chính những người trong nghề chia sẻ họ cũng có những nỗi khổ nhất định.
-
Thế giới23 giờ trướcHai ngày sau khi bán con gái mới sinh với giá 30 nghìn nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng), người mẹ hối hận, đến đồn cảnh sát xin họ giúp tìm lại đứa trẻ.
-
Nhân viên ngân hàng suy sụp vì hơn 4,3 tỷ đồng 'bốc hơi': Tìm thủ phạm chỉ thấy lộ ra nhiều nạn nhânThế giới1 ngày trướcChỉ vì cả tin, cô gái trẻ sống tại Trung Quốc đã vô tình sa bẫy lúc nào không biết.
-
Thế giới1 ngày trướcCô Lý (Dương Châu, Trung Quốc) đã sinh bé gái nặng 3,5kg trong nhà vệ sinh bệnh viện mà không hề biết mình đã có thai trước đó.
-
Thế giới1 ngày trướcCô bé bị bỏ rơi từ khi chỉ 96 ngày tuổi ngỡ ngàng vì có người đến nhận là mẹ. Sau 16 năm, cô không dám tin mẹ lại đến tìm mình và đưa ra lời đề nghị khó.