- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hình ảnh mới nhất của cậu bé từng bị bỏ đói được giải cứu gây chấn động thế giới
Bé trai 2 tuổi bị bố mẹ bỏ đói lang thang ngoài đường phố, nhem nhuốc gầy guộc giờ đây béo khỏe và rất năng động.
Hope - cậu bé 2 tuổi năm nào từng bị bỏ đói đến gầy guộc, nhem nhuốc lang thang trên đường phố ở Nigeria gây chấn động toàn thế giới giờ đây đã trở thành một bé trai béo khỏe và khôi ngô.
Cậu bé Hope thời điểm được "giải cứu" khỏi cái đói (ảnh trái) và thời điểm hiện tại khi được nhận nuôi (ảnh phải).
Cậu bé rất tinh nghịch và tự tin giao tiếp với người lạ.
Theo những hình ảnh được chia sẻ trên DINN, Hope hiện tại đang bắt đầu học chữ, tham gia các hoạt động tập thể giống như tất cả mọi đứa trẻ.
Xem video: Hope vui đùa cùng bạn bè
Ngoài ra, cách đây ít hôm, Hope còn có cơ hội gặp lại vị ân nhân cứu mạng mình - cô Anja Ringgren Lovén. Khác hẳn so với bức hình đau khổ lúc trước, giờ đây cả Hope và Anja đứng bên cạnh nhau cùng cười tươi rạng rỡ.
Anja Ringgren Lovén và Hope có cơ hội gặp lại nhau hôm 16/10 vừa qua.
Hoàn cảnh họ gặp lại nhau cũng vô cùng khác biệt, Hope không còn là cậu bé gây trơ xương ngày nào mà đã béo khỏe và Anja Ringgren Lovén cũng cười tươi rạng rỡ khi được gặp em.
Khoảng thời gian cách đây hơn 1 năm, dư luận toàn thế giới bày tỏ sự đau lòng trước hình ảnh một bé trai mới chỉ 2 tuổi nhưng bị bố mẹ bỏ mặc đói khát trên đường phố khiến em gầy trơ xương. Không dừng lại ở đó, chính vì thân hình nhem nhuốc, gầy guộc của mình mà bé trai còn bị mọi người coi là phù thủy nên xa lánh.
Tuy nhiên, thật may mắn, em đã gặp được một ân nhân làm thay đổi cuộc sống sau này, đó là nữ tình nguyện viên có tên Anja Ringgren Lovén, người sáng lập của tổ chức Phát triển và Giáo dục cứu trợ trẻ em Châu Phi giúp đỡ.
Nữ tình nguyện viên Anja Ringgren Lovén ngay lập tức tiếp tế lương thực và nước uống cho bé trai.
Anja Ringgren Lovén đã không cầm lòng được trước hình ảnh cậu bé đáng thương, cô nhẹ nhàng nâng chai nước lọc và đút bánh cho em. Hình ảnh đó được một người khác có mặt lúc đó chụp lại và chia sẻ đã tạo nên một làn sóng vô cùng mạnh mẽ trên toàn thế giới.
Cậu bé được đưa về chăm sóc tại một trại trẻ và đặt tên là Hope (có nghĩa là Hy vọng). Cũng kể từ đó, mọi thông tin của Hope thường xuyên được chia sẻ và cập nhật trên trang facebook của tổ chức cứu trợ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới2 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới17 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới18 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.