- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hoàng hậu "cả gan" nhất lịch sử Trung Hoa: Dám bạt tai Hoàng đế đến xây xẩm mặt mày vì dung túng Phi tần loạn ngôn nói xấu "chính thất"
Cú bạt tai kinh thiên động địa khiến Hoàng đế nổi giận, phế truất tước vị của nàng Hoàng hậu. Song, vị Hoàng đế đó đã phải dùng cả đời để hối tiếc.
- Chuyện ly kỳ về nữ sát nhân có 7 khuôn mặt: Giết bạn vì ganh ghét rồi phi tang xác, "biến hình" linh hoạt suốt 15 năm rồi bị bắt vì sơ hở không ngờ
- Nguyên mẫu lịch sử của Tình Xuyên trong phim Cung tỏa tâm ngọc: Đích phúc tấn tâm cơ bị ép tự sát, chết rồi vẫn bị Hoàng đế Ung Chính "thiêu xác đổ tro"
- Phi tần Trung Hoa ăn toàn cao lương mỹ vị, mỗi ngày đều uống thuốc tẩm bổ nhưng vẫn có người lâm trọng bệnh, rốt cuộc là vì sao?
Xuất thân hiển hách, tính khí thất thường
Quách thị (1012 - 1035) chính thất Tống Nhân Tông vốn là một tiểu thư đài các. Theo sử sách ghi chép, Quách Hoàng hậu xinh đẹp, có học thức lại xuất thân hiển hách, đến từ Đại Bắc danh tộc. Nàng là cháu gái của Quách Sùng, giữ chức Tiết độ sứ của Bình Lư quân.
Cha là Quách Doãn Cung, vốn giữ chức Sùng nghi Phó sứ, sau được thăng làm Tiết độ sứ Trung Vũ quân, kiêm Trung thư lệnh và Thượng thư lệnh. Ngay từ thuở bé, Quách thị đã tỏ ra mình là một nữ nhân cành vàng lá ngọc, tuy xinh đẹp đài các nhưng tính khí thất thường, nắng mưa khó đoán.
(Ảnh minh họa)
Gia thế hiển hách đích thị là nền tảng vững chắc để Quách thị có thể hưởng những năm tháng màu hồng của cuộc đời về sau. Đúng như vậy, năm Thiên Thánh thứ 2 (1025), Quách thị được tiến cung cùng Trương thị (cháu gái của Kỵ Vệ thượng tướng quân) thành Thái tử phi cho Tống Nhân Tông (lúc này ông còn là thái tử). Cùng được tiến cung, song Quách Thị lại may mắn được Lưu Nga Hoàng hậu sủng ái bởi sự ngọt ngào, khéo léo.
Về phần mình, Tống Nhân Tông tuổi trẻ khí thịnh, lại thích Trương thị hơn, đơn giản vì Trương thị sở hữu nhan sắc mỹ miều, xinh đẹp động lòng. Ngặt một nỗi, xét về gia thế, Trương thị không thể nào sánh ngang Quách thị.
Vì vậy, sau khi Tống Chân Tông qua đời, Tống Nhân Tông đăng cơ vào năm 12 tuổi, có ý lập Trương thị thành Hoàng hậu nhưng Lưu Nga Thái hậu liền phản đối, bắt ông phải lập Quách thị trở thành chính thất mẫu nghi.
Bởi lẽ, lúc này, do ấu chủ còn nhỏ nên quyền hành trong cung thật sự lại nằm trong tay Lưu Nga Thái hậu. Tống Nhân Tông không dám cãi lời bà, liền ban chiếu lập Quách thị trở thành Hoàng hậu, còn Trương thị chỉ được phong Tài nhân.
(Ảnh minh họa)
Sau khi thành hôn, vị Hoàng đế trẻ tuổi này luôn thiên vị, sủng ái Trương thị, khiến Quách Hoàng hậu đố kị không ngừng. Tống Nhân Tông vốn đã chán ghét Quách Hoàng hậu, mà Quách Hoàng hậu lại không biết hơn thiệt, ỷ vào chỗ dựa Lưu thái hậu, nàng cài cắm người của mình khắp nơi, nghĩ ra mọi biện pháp để ngăn Tống Nhân Tông tiếp cận các phi tử khác.
Nên dù là người thê tử nên duyên cắt tóc với Hoàng đế từ thuở chưa lên ngôi, lại còn được Thái hậu chống lưng, nhưng trái tim của Tống Nhân Tông chưa từng một lần đặt ở chỗ nàng. Một phần vì biết tính khí thất thường của vợ, một phần vì hậu cung của ông có muôn vàn cung tần, mỹ nữ.
Ngày ngày, sau khi thiết triều lo chuyện chính sự, ông liền lao vào những cuộc vui chốn hậu cung mà không thèm ngó ngàng đến Quách Hoàng hậu. Từ đó, nàng bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ buồn bã, sống trong ấm ức bởi mặc dù thân phận là một mẫu nghi thiên hạ, lại không giữ được người đàn ông mình yêu.
(Ảnh minh họa)
Bị Phi tần nói xấu sau lưng và màn đánh ghen nổi tiếng lịch sử
Trong số những cung tần, mỹ nữ được Tống Nhân Tông ngày đêm ở bên, tiêu biểu có hai mỹ nhân họ Thượng và họ Dương. Ỷ sủng sinh kiêu, họ Thượng và họ Dương tỏ ra cao ngạo bất kính, thậm chí còn gièm pha, nghị luận trung cung sau lưng cho Tống Nhân Tông nghe.
Mọi chuyện nhanh chóng đến tai Hoàng hậu nhưng biết bản thân đang là chủ vị trong cung, Quách thị không thể manh động. Thay vào đó, nàng đã cố tình làm lơ và nuốt giận vào bên trong, cố gắng chịu đựng những lời nói xấu sau lưng mình, ngày này qua ngày khác.
Tuy nhiên, đỉnh điểm, trong một lần đến cung của Hoàng đế, nàng đã nghe tiếng nô đùa của chồng và hai mỹ nhân. Quách Hoàng hậu không thể giữ bình tĩnh khi nghe tiếng hai nàng phi thoải mái nói xấu mình với Hoàng đế.
Không chịu nổi sự sỉ nhục ấy, Hoàng hậu hầm hầm lao vào cho mỗi nàng phi một bạt tai. Hoàng đế chứng kiến nên đau lòng, lao đến che chở cho sủng phi của mình. Hành động này đã khiến sự tức tối trong lòng Hoàng hậu lên đến đỉnh điểm.
(Ảnh minh họa)
Bà cho rằng ông không coi mình ra gì, lại còn cả gan bao che cho hai phi tần bất kính. Cho nên, Hoàng hậu Quách thị dùng hết sức bình sinh tát Hoàng đế Tống Nhân Tông một phát trời giáng.
Ông bị vợ tát vừa bất ngờ, lại vừa xây xẩm mặt mày, đến mức bật máu, không nói nên lời. Cú tát đó còn làm cho cả Hoàng cung chao đảo dậy sóng vì có thể nói rằng, đây là một màn đánh ghen có một không hai trong lịch sử.
Sau đó, Quách Hoàng hậu bỏ về cung. Dù bị Hoàng hậu tát nhưng Tống Nhân Tông không dám trị tội bà. Nguyên do là vì lúc đó Quách Hoàng hậu vẫn có Thái hậu Lưu Nga che chở. Chỉ sau khi thái hậu chết, Tống Nhân Tông mới phế bỏ tước vị Hoàng hậu của Quách thị và giáng bà xuống làm Tịnh Phi.
Kể từ đó, bà bị giam lỏng trong cung. Khi Quách Hoàng hậu rời đi một thời gian, Tống Nhân Tông lại bắt đầu thương nhớ. Ông cũng thường phái người đến thăm hỏi ân cần, cũng cho mời Quách thị hồi cung thế nhưng bà không chấp thuận.
(Ảnh minh họa)
Về sau, Quách thị lâm bệnh, khiến Tống Nhân Tông vô cùng lo lắng, vội mời thái y đến khám chữa bệnh. Nào ngờ, khi thái y vừa đến chẳng bao lâu, Quách thị bệnh nặng qua đời rất đột ngột, rất bất ngờ, hưởng dương 23 tuổi.
Có người cho rằng bà bị hạ độc. Giai nhân qua đời, Tống Nhân Tông đau thương cũng không thể làm gì khác. Sử sách ghi chép lại, kỳ thực Tống Nhân Tông và Quách thị đúng là oan gia, khi gần nhau thì luôn gây chuyện, lúc cách biệt âm dương mới tỏ lòng nhau.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Thế giới48 phút trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới3 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới4 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới6 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới19 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới23 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.