- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hơn 120 người chết trong bạo loạn tại trận đấu bóng đá ở Indonesia
Hơn 120 người hâm mộ bóng đá được cho là đã thiệt mạng sau khi hỗn loạn và bạo lực bùng phát sau một trận đấu ở Indonesia.
Những người ủng hộ câu lạc bộ Java Arema và Persebaya Surabaya đã xung đột sau khi Arema bị đánh bại 3-2 trong trận đấu ở Malang Regency, Đông Java, Guardian đưa tin ngày 2/10.
Người đứng đầu văn phòng y tế Malang Regency Wiyanto Wijoyo cho biết hơn 120 người đã chết. Các quan chức vẫn đang đối chiếu số nạn nhân bị thương, ông nói thêm.
“Hơn 120 người chết vì hỗn loạn, giẫm đạp và ngạt thở”, ông Wiyanto xác nhận và nói thêm rằng tổng số người bị thương chắc chắn là hơn 100 người và họ đã được chuyển đến các bệnh viện địa phương khác nhau.
Vụ bạo loạn thảm khốc trên sân Kanjuruhan khiến 127 người thiệt mạng. Ảnh: CNN.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát của Indonesia ở tỉnh Đông Java, ông Nico Afinta, hôm 2/10 đã xác nhận số thương vong trong vụ bạo loạn là 127 người thiệt mạng và 180 người bị thương, Reuters đưa tin.
Ông cũng xác nhận với các phóng viên rằng người ủng hộ đội thua cuộc đã tràn vào sân và chính quyền đã bắn hơi cay, dẫn đến việc đám đông hoảng loạn giẫm đạp lên nhau và nhiều trường hợp bị ngạt thở.
Bạo lực được cho là bắt đầu khi hàng nghìn người hâm mộ Arema lao vào sân sau khi đội của họ thua cuộc.
Cảnh tượng bên trong sân vận động khi hỗn hoạn xảy ra. Ảnh: Twitter.
Các cầu thủ Persebaya ngay lập tức rời sân, nhưng một số cầu thủ Arema vẫn còn trên sân cũng bị tấn công.
Các báo cáo cho biết nhiều người bị thương sau khi cảnh sát bắn hơi cay nhằm giải tán đám đông hỗn loạn, nhưng điều này cũng khiến khán giả tại sân vận động Kanjuruhan hoảng loạn.
Giải đấu của Indonesia đã bị đình chỉ trong một tuần do hậu quả của vụ việc. Các quan chức của giải đấu thừa nhân bạo lực đã khiến một số người thiệt mạng, nhưng không xác định cụ thể số nạn nhân.
“Chúng tôi lo ngại và vô cùng lấy làm tiếc về sự cố này. Chúng tôi xin chia buồn và hy vọng đây sẽ là một bài học quý giá cho tất cả”, Akhmad Hadian Lukita, Chủ tịch của Liga Indonesia Baru, nói sau vụ việc chết người.
Theo Zing
-
Thế giới2 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới5 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới15 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới16 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới22 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".