- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hy hữu: Người phụ nữ mất hơn 10 tỷ đồng sau 3 lần hẹn hò trai trẻ qua mạng
Người phụ nữ từng lên chức bà này thậm chí đã bán cả nhà và tiêu tốn hơn 10 tỷ đồng sau 3 lần hẹn hò qua mạng với trai trẻ.
Người phụ nữ từng lên chức bà này thậm chí đã bán cả nhà và tiêu tốn hơn 10 tỷ đồng sau 3 lần hẹn hò qua mạng với trai trẻ.
Bà Suzie đến từ Queensland, nước Úc đã từng lên chức bà nhưng vẫn dại dột khi đem hết tiền bạc và của cải giá trị của mình cho những người đàn ông bà quen trên mạng. Chia sẻ với A Current Affair, bà Suzie nói: "Có lẽ những gì tôi đã làm là mua tình yêu. Khi tôi nghĩ lại, tôi thấy rằng không phải tất cả đàn ông đều nên được tán dương".
Người đàn ông đầu tiên mà bà Suzie quen có tên là David Fisher, một quý ông người Anh quyến rũ qua những bức ảnh trực tuyến. David có cách nói chuyện rất ngọt ngào đến mức khiến bà Suzie mê muội và cho phép anh ta truy cập tài khoản ngân hàng của mình. Anh ta đã lấy tiền của bà để mua chiếc máy tính xách tay đắt tiền, đồng thời lấy đi 76.000 USD (tương đương hơn 1,7 tỷ đồng), trước khi biến mất khỏi cuộc đời bà Suzie.
Bà Suzie kể về 3 lần mình bị lừa khi hẹn hò qua mạng.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông thứ hai xuất hiện. Anh ta có tên Johnson Williams, một người lính Mỹ đang chiến đấu ở Taliban. Sau một năm quen nhau, Johnson cũng bắt đầu xin tiền để mong sớm thoát khỏi quân đội và bà Suzie đã bán nhà để có tiền chu cấp cho anh. "Tôi đã làm điều đó bởi vì tôi cảm thấy cuối cùng cũng đã có một người đàn ông của cuộc đời mình và tôi tin anh ấy", bà Suzie nói.
Tuy nhiên, Johnson hóa ra lại là một kẻ chuyên đi lừa tiền phụ nữ. Bà Suzie đã chuyển cho anh ta 300.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng). Sau đó, bà yêu cầu xem giao dịch ngân hàng thì thấy, có ít nhất 5 người phụ nữ khác cũng chuyển tiền cho tài khoản của anh này.
Lần thứ ba bà Suzie tìm thấy tình yêu là chàng trai trẻ có tên Godfrey Kyzungo đến từ Uganda, người mà bà quen qua Facebook. Bà Suzie đã đích thân đến châu Phi để gặp người tình trong mộng, sau đó thậm chí đã kết hôn với anh ta trước khi thường xuyên gửi tiền cho chồng.
Cuộc hôn nhân với chàng trai trẻ quen qua Facebook cũng sớm tan rã khi bà Suzie nhận ra anh này chỉ kết hôn vì tiền.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bà Suzie đã trở nên hối hận khi nhận ra người chồng trẻ chỉ kết hôn với bà vì tiền và muốn trở thành công dân Úc. Tổng cộng, bà Suzie đã mất 480.000 USD (tương đương hơn 10,9 tỷ đồng) cho ba người tình quen qua mạng.
Hiện tại, cuộc hôn nhân của bà Suzie với người chồng trẻ Godfrey Kyzungo đã tan vỡ. Bà đã đúc rút ra kinh nghiệm xương máu rằng hẹn hò qua mạng đầy rẫy những kẻ lừa đảo. "Sẽ có những con quỷ thao túng tâm trí của bạn", bà Suzie nói.
Theo Khám Phá
-
Thế giới20 phút trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới24 phút trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới40 phút trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới3 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới14 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới14 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".