- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Indonesia cải chính số người chết trong bạo loạn tại sân vận động
Phó thống đốc tỉnh Đông Java của Indonesia đính chính con số thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan là 125 người, thay vì 174 người như thông tin trước đó.
Phó thống đốc tỉnh Đông Java của Indonesia đính chính con số thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan là 125 người, thay vì 174 người như thông tin trước đó.
Cảnh sát Indonesia bắn đạn hơi cay giải tán bạo loạn tại sân vận động. Ảnh: Reuters
Ông Emil Dardak, Phó thống đốc tỉnh Đông Java, cho biết con số 174 người có thể là do những báo cáo ca tử vong bị trùng lặp, Reuters đưa tin ngày 2/10.
Bên cạnh đó, người phát ngôn cảnh sát Đông Java Dirmanto cho biết số người bị thương được ghi nhận là 323 người, tăng so với con số 180 người trước đó.
Trước đó, một vụ bạo loạn gây rúng động đã diễn ra tại sân vận động Kanjuruhan, ở Đông Java hôm 1/10, sau khi cổ động viên giữa đội Java Arema và Persebaya Surabaya xô xát vì đội Arema bị đánh bại 2-3 trong trận đấu.
Hầu hết nạn nhân bị giẫm đạp đến chết sau khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán bạo loạn, dù hơi cay vốn bị Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) cấm sử dụng tại các sân vận động.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 2/10 đã ra lệnh cho Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tạm dừng Liga 1 đến khi đánh giá và cải thiện được công tác an ninh.
Ông Widodo yêu cầu các quan chức phải đánh giá kỹ lưỡng công tác an ninh, nói rằng ông hy vọng đây là "thảm kịch bóng đá cuối cùng trong nước".
Khung cảnh bạo loạn bên trong sân vận động Kanjuruhan ngày 1/10. Ảnh: Reuters.
Trước đó, PSSI đã ngay lập tức hoãn giải vô địch quốc gia Indonesia trong 1 tuần. Vụ việc này được coi là thảm họa tồi tệ nhất thế giới trong nhiều thập niên.
Nhiều nạn nhân được điều trị bệnh viện Kanjuruhan bị sang chấn, khó thở và thiếu oxy do rất đông người dân tại hiện trường bị ảnh hưởng bởi hơi cay, y tá Boby Prabowo cho biết.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 2/10 cho biết vụ bạo loạn sân cỏ ở Indonesia là một bi kịch "không thể hiểu nổi", đồng thời ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.
“Đây là một ngày đen tối cho tất cả những ai tham gia vào bóng đá và là một bi kịch không thể hiểu nổi”, ông nói.
Theo Zing
-
Thế giới16 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới19 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới19 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sự kiện trong quá khứ đã vô tình tác động đến cô gái trẻ, khiến cô tưởng rằng mình là con của một gia đình giàu có.