- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Iran: Lý giải cuộc gọi cuối từ phi công trực thăng chở ông Raisi
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran cho biết trực thăng chở cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi không có dấu vết bị đạn bắn.
Hãng tin TASS dẫn lời kênh truyền hình IRIB của Iran hôm 23-5 cho biết Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran đang công bố những phát hiện sơ bộ của cuộc điều tra về vụ tai nạn trực thăng cướp đi sinh mạng cố Tổng thống Raisi và nhiều quan chức cấp cao khác.
“Không tìm thấy dấu vết của viên đạn hoặc vật thể tương tự trên thân chiếc trực thăng bị rơi” - tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu nêu rõ.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Iran băng qua địa hình phức tạp nơi vùng núi mà trực thăng chở cố Tổng thống Iran gặp nạn - Ảnh: REUTERS
Cũng theo tuyên bố này, chiếc trực thăng chở ông Raisi chỉ thực sự bốc cháy sau khi đâm vào núi.
Họ xác nhận một thông tin gây hoài nghi từ một số quan chức Iran trước đó là trực thăng gặp nạn đã có liên lạc sau sự cố.
Theo tuyên bố mới này, sau vụ tai nạn, phi công đã thiết lập được liên lạc với phi công của 2 chiếc trực thăng còn lại, vốn chở các thành viên khác trong phái đoàn của tổng thống.
Trước đó, phía Iran cũng cho biết đoàn trực thăng này gồm 3 chiếc, đang trên đường bay trở về sau chuyến công du Azerbaijan của ông Raisi và một số bộ trưởng, quan chức cấp cao khác hôm 19-5 thì một chiếc gặp nạn.
“Có thể nói chắc chắn rằng chiếc trực thăng bị rơi chỉ bốc cháy sau khi va chạm vào núi” - tuyên bố nhấn mạnh.
Cuộc tìm kiếm "tiếp tục suốt đêm trong điều kiện sương mù, thời tiết lạnh và địa hình gồ ghề". Cuối cùng, địa điểm trực thăng rơi đã được xác định bởi một máy bay không người lái của Iran lúc 5 giờ sáng giờ địa phương (8 giờ 30 phút sáng theo giờ Việt Nam) ngày 20-5.
Nhiều người dân ở TP Mashhad - Iran tập trung ở đoạn đường gần sân bay để tiễn đưa di hài cố tổng thống - Ảnh: IRNA
Hôm 23-5, tờ IRNA đưa tin thi hài của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã được đưa bằng máy bay về TP Mashhad, thủ phủ của tỉnh Khorāsān phía Đông Bắc Iran để an táng.
Ông Raisi sẽ được chôn cất tại thánh địa Imam Reza. Rất nhiều người dân Mashhad, các quan chức Iran cũng như các nhà ngoại giao nước ngoài đã có mặt để tiễn đưa cố tổng thống Iran.
Theo Người Lao Động
-
Thế giới3 giờ trướcĐoạn ghi âm từ buồng lái chuyến bay 587 của American Airlines đã tiết lộ những khoảnh khắc cuối cùng “ớn lạnh” của chiếc máy bay xấu số.
-
88 tuổi, Hoàng đế Càn Long vẫn nạp phi tần 13 tuổi làm thiếp, một năm sau, kết cục đau thương ập đếnThế giới7 giờ trước13 tuổi vào cung, Tấn phi khi đó ngỡ rằng mình sẽ được gả cho Gia Khánh đế nhưng chẳng thể ngờ số phận đã đẩy cô vào một bi kịch khác.
-
Thế giới11 giờ trướcCục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang điều tra vụ một chuyến bay chở khách của hãng Southwest Airlines suýt lao xuống biển ngoài khơi quần đảo Hawaii.
-
Thế giới15 giờ trước"Tôi say rượu và lũ chuột đã ăn thịt tôi; chúng gặm nhấm từ từ bàn chân của tôi...", người phụ nữ Nga nói; đôi chân bị hỏng của bà đã được cắt bỏ.
-
Thế giới1 ngày trướcQuả bóng được mô tả là hiện đại nhất thế giới tại EURO 2024 được làm từ rất nhiều vật liệu kỳ lạ.
-
Thế giới1 ngày trướcCông nương Kate Middleton đang tiến triển tốt khi trải qua quá trình hóa trị nhưng không khỏi lo lắng về lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong ngày 15-6 kể từ thông báo bản thân mắc bệnh ung thư.
-
Thế giới1 ngày trướcKhi sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại của bạn trai, cô gái tình cờ phát hiện anh ta đang bí mật hẹn hò với người con gái khác.
-
Thế giới1 ngày trướcThói quen tắm ồn ào lúc nửa đêm của A Cường khiến hàng xóm "phát điên" đâm đơn kiện và tòa xử anh phải nộp phạt 3.000 Đài tệ (2,3 triệu đồng), nhưng anh kháng cáo.
-
Thế giới2 ngày trướcĐược đưa đến bệnh viện kiểm tra sau khi hồi sinh, người đàn ông Thái Lan 59 tuổi bật dậy trên cáng, giật ống truyền khỏi tay, lao khỏi xe cấp cứu và chạy 3km về nhà.
-
Thế giới2 ngày trướcMột bi kịch vừa xảy ra ở Indonesia có lẽ là bài học lớn về cách giải quyết mâu thuẫn trong gia đình.
-
Thế giới2 ngày trướcBên trong ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một bộ sưu tập kho báu toàn vàng.