Khoảnh khắc xúc động và đáng yêu của một cậu bé từng mắc bệnh ung thư: Nức nở khóc trong lần uống thuốc cuối cùng

Sau 3 năm chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư, cậu bé 9 tuổi đã giành chiến thắng.

Sau 3 năm chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư, cậu bé 9 tuổi đã giành chiến thắng.

Theo Daily Mail đưa tin ngày 17/12, một cậu bé 9 tuổi ở Oklahoma (Mỹ) đã phục hồi sau 3 năm chiến đấu dũng cảm chống lại căn bệnh ung thư. Mới đây, cậu bé đã bật khóc trong lần uống thuốc hóa trị cuối cùng. Mẹ bệnh nhi đã quay lại quá trình đó và đăng tải lên facebook, thu hút nhiều lượt tương tác từ cư dân mạng. 

Cậu bé Steven Cotter đã bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu Lymphoblastic vào tháng 8.2106 lúc chỉ mới 6 tuổi. Từ đó cậu bé bắt đầu uống thuốc mỗi ngày cho đến thứ 7 tuần trước. Các bác sĩ cho biết căn bệnh của Cottee đã được chữa khỏi. 

Khoảnh khắc xúc động và đáng yêu của một cậu bé từng mắc bệnh ung thư: Nức nở khóc trong lần uống thuốc cuối cùng-1
Cậu bé khóc nức nở khi biết đây là lần uống thuốc trị ung thư cuối cùng.

Trong đoạn video được quay bởi người mẹ 28 tuổi, cậu bé ngồi và nhìn vào lọ thuốc đang nằm trên bàn, nghĩ đến việc đây là lần cuối cùng em đã không kìm được nước mắt. 

Sau đó, cậu bé đã lau nước mắt và đứng dậy, uống ly thuốc mà cha đưa cho. Các anh em trai của cậu cũng vui vẻ, nhảy cẫng lên cổ vũ anh trai đã chiến thắng trong cuộc chiến chống ung thư. 

Khoảnh khắc xúc động và đáng yêu của một cậu bé từng mắc bệnh ung thư: Nức nở khóc trong lần uống thuốc cuối cùng-2
Hình ảnh Steven Cotter khi còn nằm trên giường bệnh.

Khoảnh khắc xúc động và đáng yêu của một cậu bé từng mắc bệnh ung thư: Nức nở khóc trong lần uống thuốc cuối cùng-3
Steven Cotter chụp hình kỉ niệm với đống thuốc chữa ung thư của mình.

Khoảnh khắc xúc động và đáng yêu của một cậu bé từng mắc bệnh ung thư: Nức nở khóc trong lần uống thuốc cuối cùng - Ảnh 4.
Anh em của Steven Cotter cũng vui mừng khi thấy "chiến thắng" của anh trai.

Người mẹ khi chia sẻ lên video cũng cho biết, chưa bao giờ thấy đứa con 9 tuổi có nụ cười thuần khiết như vậy: "Tôi rất tự hào về con trai mình".

Nguồn: Kankanews

Theo Helino

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/khoanh-khac-xuc-dong-va-dang-yeu-cua-mot-cau-be-tung-mac-benh-ung-thu-nuc-no-khoc-trong-lan-uong-thuoc-cuoi-cung-2220191812208542.htm

bệnh ung thư


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.