Không làm vẫn muốn có ăn, "thánh xổ số" dốc tiền mua vận may: Ẵm 2 giải độc đắc chẳng cứu cuộc đời tù tội

Một bước lên mây khiến Mã Hồng Bình quên mất rằng lao động chân chính mới là tài sản bền vững nhất.

Ngày 9/9/2008, Tòa án Nhân dân Trung cấp Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) đã kết án một vụ lừa đảo, bị cáo tên là Mã Hồng Bình. Người này còn được mệnh danh là "thánh xổ số Đông Bắc". Sở dĩ Mã Hồng Bình có biệt danh này là vì ông trúng giải độc đắc trị giá 5 triệu NDT (tương đương 17 tỷ đồng) trong vòng 2 năm liên tiếp. 

Như vậy trong 2 năm, ông Mã trúng hai giải độc đắc, tổng số tiền khoảng 34 tỷ đồng. Tưởng rằng với khối tài sản như vậy một người sẽ hưởng an nhàn đến cuối đời, nhưng chẳng ai ngờ rằng người đàn ông này lĩnh án 10 năm tù. Nhiều người tò mò, không biết vì sao "thánh xổ số" lại rơi vào hoàn cảnh này.

Trúng xổ số "dễ như ăn kẹo"
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), Mã Hồng Bình sinh trưởng trong một gia đình bình thường. Ông bỏ học cấp hai và làm nông để kiếm sống. Để nuôi sống gia đình, ông đưa vợ và con trai đến Cáp Nhĩ Tân, nơi được mệnh danh là "Paris thu nhỏ của phương Đông" để kiếm việc làm.

Ông làm nhân viên bảo vệ ở một trung tâm thương mại. Dù không dư dả nhưng ông vẫn có cuộc sống bình yên ổn định, được nhiều người quý mến vì tốt bụng, hào sảng.

Năm 2000, ở Trung Quốc có cơn sốt mua vé số. Thấy bạn bè mua xổ số, Mã Hồng Bình tò mò nên cũng thử vận may. Càng chơi nhiều, ông càng bị nghiện. Nhưng dù đổ rất nhiều tiền vào trò chơi may rủi này, người bảo vệ trung niên cũng chỉ trúng được các giải nhỏ.

Không làm vẫn muốn có ăn, thánh xổ số dốc tiền mua vận may: Ẵm 2 giải độc đắc chẳng cứu cuộc đời tù tội-1 Bị hấp dẫn bởi giải thưởng lớn, Mã Hồng Bình bắt đầu nghiên cứu xu hướng và phương pháp chọn số một cách rất tỉ mỉ. Ông tự tin tuyên bố mình đã đúc kết được bí kíp chơi xổ số của riêng mình. Đến ngày 5/10/2003, ông trúng giải độc đắc trị giá 5 NDT đầu tiên.

Vận may đổi đời khiến Mã Hồng Bình choáng ngợp. Tin tức ông bảo vệ trúng số thành triệu phú được lan truyền. Ông rất hào phóng chia sẻ số tiền của mình cho anh em bạn bè và người thân. Ông còn dành rất nhiều tiền để làm từ thiện.

Sở hữu số tiền lớn nhưng Mã Hồng Bình vẫn tiếp tục công việc làm bảo vệ cho vui và không từ bỏ "đam mê" chơi vé số của mình. Chưa đầy 1 năm sau, vào tháng 6/2004, ông lại tiếp tục thắng giải độc đắc 5 triệu NDT một lần nữa. Kỷ lục khó tin này khiến Mã Hồng Bình nổi tiếng toàn quốc, được đặt biệt danh "ông hoàng xổ số". Nhiều người còn đến tìm gặp ông để được "lấy vía" may mắn.


Lầm đường lạc lối vì muốn không làm mà vẫn có ăn
Vận may hiếm có khiến Mã Hồng Bình "lên mây". Ông quyết định rời nhà lên Bắc Kinh, mua một căn chung cư cao cấp ở và bắt đầu cố gắng trở thành một người thượng lưu.

Hai lần trúng giải đặc biệt khiến Mã Hồng Bình cực kỳ phấn khích. Ông và vợ liên tiếp rót tiền vào xổ số để tìm vận may. Hai năm sau, giải đặc biệt không thấy đâu, nhưng tiền trong nhà vơi đi ngày càng nhiều.

Không làm vẫn muốn có ăn, thánh xổ số dốc tiền mua vận may: Ẵm 2 giải độc đắc chẳng cứu cuộc đời tù tội-2 Để có tiền mua xổ số, ông nghĩ ra cách "hô hào" gọi vốn. Mã Hồng Bình về quê, nói với mọi người rằng mình có một công trình lớn đang làm. Dự án này có thể kiếm được rất nhiều tiền, người đầu tư vào ắt lời to. Nhờ đó, ông gom được một số tiền 1 triệu NDT (hơn 3,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền nhanh chóng "bốc hơi", giải độc đắc cũng biệt tăm.

Một thời gian sau, mọi người nghi ngờ vì tiền không thấy đâu, Mã Hồng Bình cũng chẳng thấy bóng dáng. Cảnh sát đã nhập cuộc, và Mã Hồng Bình bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo. Sau quá trình điều tra, ông bị kết án 10 năm tù. 

Đến năm 2018, Mã Hồng Bình ra tù, lúc này ông đã hơn 50 tuổi. Như tỉnh lại từ giấc mộng, rốt cục sau khi trả cái giá thật đắt mới ý thức được sự đáng sợ của lòng tham. Về sau, ông nhận ra tương lai chỉ muốn sống an ổn bình dị, không bao giờ tìm kiếm "giấc mộng một đêm phát tài" phù phiếm.

Theo Đời sống & Pháp luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khong-lam-van-muon-co-an-thanh-xo-so-doc-tien-mua-van-may-am-2-giai-oc-ac-chang-cuu-cuoc-oi-tu-toi-a394461.html

trúng xổ số


Uống nước đá giải nhiệt mùa nóng coi chừng rước đủ bệnh vào thân
Vào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.