- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không liên lạc được PT, khách hàng lo lắng gọi nhờ cảnh sát đến kiểm tra, chẳng ngờ lật tẩy tội ác của ông bố với 2 con cùng hiện trường ám ảnh
Vụ án này được phát hiện mới đây đã gây xôn xao cả một khu vực ở tiểu bang California, Mỹ.
- Vụ vợ vô sinh bị bạo hành đến chết: Bất ngờ xuất hiện video đám cưới của nạn nhân, từng có thời gian yêu đương thắm thiết trước khi kết hôn
- Vụ vợ vô sinh bị bạo hành đến chết: Tiết lộ mới về hoàn cảnh thương tâm của nạn nhân, dân làng từng chứng kiến người chồng ra tay giữa đường
- Chấn động MXH hôm nay: Người vợ 23 tuổi vô sinh bị gia đình bạo hành đến chết, tình tiết vụ việc kinh khủng khiến hàng triệu người thương cảm
Đó là ngày Chủ Nhật sau Lễ Phục Sinh vừa qua, một người đàn ông có tên là Maurice Jewel Taylor Sr., 34 tuổi, sống ở California, Mỹ đã thực hiện hành vi tội ác không thể dung thứ: giết và phân xác 2 con, con trai Maurice Jr., 12 tuổi và con gái Maliaka, 13 tuổi.
Bé gái Maliaka (trái) và em trai Maurice Jr. là 2 nạn nhân xấu số của vụ việc.
Hình ảnh của hung thủ khi bị cảnh sát giải về đồn được tờ Dailymail tiết lộ độc quyền.
Chưa dừng lại ở đó, tài liệu tòa án còn tiết lộ rằng hung thủ sau khi gây án còn giữ lại thi thể của 2 nạn nhân trong nhà suốt 5 ngày và bắt 2 đứa con còn lại của mình phải sống cùng với xác của anh chị chúng. Maurice, làm công việc huấn luyện viên cá nhân (PT) đã đưa cho 2 con trai nhỏ, lần lượt 8 tuổi và 9 tuổi, xem thi thể trước khi nhốt chúng trong phòng và bỏ đói chúng.
Trong lúc đó, một trong những khách hàng của Maurice đã gọi điện báo cảnh sát sau khi không thể liên lạc được với hắn trong 1 tuần. Theo ABC7 đưa tin, trong thời gian California thực hiện lệnh phong tỏa, hắn đã chuyển sang hướng dẫn các học viên thông qua ứng dụng gọi điện trực tuyến.
Howard Kern là khách hàng của Maurice suốt 7 năm qua. Và vì lo lắng cho an nguy của gia đình Maurice, nhất là khả năng cả nhà gặp nạn vì bị rò rỉ khí ga nên người này đã gọi đến Lực lượng cứu hỏa quận L.A để yêu cầu cơ quan chức năng đến nhà Maurice kiểm tra.
"Tôi đã rất lo lắng. Chúng tôi lo sợ về nguy cơ nhà Maurice bị rò rỉ khí ga. Trong nhà của người đó có đến tận 6 người sinh sống, gồm 2 người lớn và 4 đứa trẻ" - Kern giải thích.
"Tôi biết là họ không hề rời khỏi nhà vì họ chẳng có tiền đi du lịch" - một khách hàng khác của Maurice nói.
Căn nhà nơi Maurice gây ra tội ác với 2 con.
Được biết, Maurice được mô tả là một người đàn ông thanh lịch, nhạy bén và đáng tin cậy. Hắn chưa từng có tiền sử bạo lực hay lạm dụng gia đình.
2 nạn nhân được lực lượng cứu hỏa tìm thấy trong 2 căn phòng khác nhau. Cảnh sát xác định 2 đứa trẻ đã bị bố ruột đâm chết vào ngày 29/11 nhưng không rõ liệu chúng tử vong trước hay sau khi bị hung thủ phân xác. Cảnh sát cũng chưa tìm được nguyên nhân lý giải cho việc Maurice mau chóng nhận tội.
Ngày 8/12, Maurice chính thức bị buộc tội giết người và bạo hành trẻ em.
Qua điều tra, cảnh sát cũng biết được rằng mẹ của 2 đứa trẻ cũng có mặt tại nhà thời điểm các con bị sát hại nhưng cơ quan chức năng cho biết người phụ nữ này không phải là nghi phạm bởi vì những đứa con còn sống nói mẹ mình vô tội. Có vẻ như cô cũng bị chồng nhốt trong phòng của mình như các con. Người phụ nữ này đã tiến hành lấy lời khai với cảnh sát và hiện vẫn giữ liên lạc với 2 đứa con may mắn sống sót của mình.
Cảnh sát hiện đang tập trung điều tra về những manh mối xung quanh vụ việc. 2 đứa con còn sống của Maurice cũng đã hợp tác với cảnh sát để lấy lời khai.
Dự kiến, phiên tòa xét xử Maurice sẽ diễn ra vào ngày 21/12 sắp tới và hắn có thể sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 57 năm tù giam cho hành vi man rợ của mình đối với 2 con. Bên cạnh đó, bạn bè của gia đình đang lập quỹ GoFundMe kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để giúp trang trải chi phí làm đám tang cho 2 đứa trẻ xấu số.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới28 phút trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới1 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới3 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới17 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới21 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới21 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới22 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.