- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lo sợ COVID-19, người phụ nữ TQ quyết định "nướng" hơn 3.000 NDT trong lò vi sóng để... diệt khuẩn
Khi bà Lý ngửi thấy một mùi cháy kì lạ đã bốc lên từ gian bếp, số tiền hơn 3.000 Nhân dân tệ của bà (gần 10,5 triệu VNĐ) đã không thể cứu vãn.
Trong khi các ngân hàng tại Trung Quốc đang tích cực thu đổi tiền mặt để khử trùng nhằm tránh virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) lây lan, thì một người phụ nữ ở tỉnh Giang Tô đã quyết định thử tự làm điều này ở nhà, theo Asia One.
Cụ thể, một người phụ nữ họ Lý ở tỉnh Giang Châu đã cho 3.125 tệ (gần 10,5 triệu VNĐ) tiền mặt vào trong lò vi sóng để... khử trùng, do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 qua con đường này.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, phương pháp diệt khuẩn tiền mặt của bà Lý đã đem lại kết quả "đắng lòng": lò vi sóng chỉ mới hoạt động chưa đầy một phút, một mùi cháy kì lạ đã bốc lên từ gian bếp của người phụ nữ này.
Nhân viên ngân hàng kiểm tra những tờ tiền bị cháy của bà Lý. Ảnh: Weibo
Mặc dù bà Lý đã rất nỗ lực cứu vãn số tiền mặt, nhưng nhiều tờ đã cháy thành than.
Cuối cùng, bà Lý đã phải đem số tiền bị cháy đến ngân hàng CITIC để nhờ các nhân viên ngân hàng giúp đỡ. Thế nhưng số tiền này (chủ yếu là các tờ 100 nhân dân tệ) đã bị cháy đen đến mức máy đếm tiền của CITIC còn không nhận được ra đó là tiền mặt.
Do không thể đếm tiền bằng máy, các nhân viên ngân hàng đã phải vừa đếm thủ công, vừa kiểm tra tiền giả.
Sau một buổi chiều nỗ lực, ngân hàng CITIC đã đồng ý đổi cho người phụ nữ này số tiền mặt mới có giá trị tương đương.
Các chuyên gia Trung Quốc đã sớm đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua tiền mặt, tuy nhiên tại Trung Quốc thì đây không phải là nguồn lây nhiễm quá đáng ngại, bởi hiện nay phần lớn các giao dịch tại nước này đều có thể thanh toán bằng phương thức phi tiền mặt.
Kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, các ngân hàng Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành khử trùng tiền mặt bằng tia cực tím và nhiệt độ cao, đồng thời niêm phong số tiền đã qua sử dụng trong 14 ngày để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đưa ra khuyến cáo rằng mọi người nên hạn chế giao dịch bằng tiền mặt do tiền giấy có thể là một nguồn lây nhiễm COVID-19.
Theo Trí thức trẻ
-
Thế giới4 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới8 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới8 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới9 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới12 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới12 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới12 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới16 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.