- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Loạt hình ám ảnh về những đứa trẻ từng bị lạm dụng tình dục
Những câu chuyện, được kể bằng hình ảnh, dường như càng khắc họa rõ nét nỗi đau, sự sợ hãi mà những đứa trẻ đáng thương phải trải qua.
- Mỹ nhân “Những bà nội trợ kiểu Mỹ”: Đau đớn và ám ảnh khi bị chính người chú ruột lạm dụng tình dục nhiều lần tại bãi đỗ xe
- Cư dân chung cư nguyên Viện phó VKS sàm sỡ bé gái mặc áo đồng phục phản đối lạm dụng tình dục
- Chuyện buồn giữa đời thực: Bé gái bị "yêu râu xanh" lạm dụng tình dục suốt 2 năm, khi được tự do thì bị truyền thông tấn công và qua đời ở tuổi 15
Những câu chuyện, được kể bằng hình ảnh, dường như càng khắc họa rõ nét nỗi đau, sự sợ hãi mà những đứa trẻ đáng thương phải trải qua.
Nhiếp ảnh gia người Nam Phi - Mariella Furrer đã dành hơn 1 thập kỷ để ghi lại những hình ảnh, câu chuyện về những nạn nhân từng bị lạm dụng tình dục ở Nam Phi. Những tấm ảnh với tông màu đen trắng chủ đạo, gợi lên sự buồn bã dường như càng khắc họa rõ nét nỗi đau, nỗi sợ hãi mà những đứa trẻ đáng thương đã phải trải qua.
Loạt ảnh dưới đây được trích từ cuốn sách ảnh mang tên My Piece of Sky: Stories of Child Sexual Abuse (Khoảng trời nhỏ của tôi: Chuyện về những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục) bao gồm 700 trang với những hình ảnh đau lòng và các cuộc phỏng vấn với hơn 10 nạn nhân sống sót sau khi phải chịu đựng những sự hành hạ gây tổn thương sâu sắc đến cả thể xác và tinh thần.
Chính bản thân tác giả Furrer cũng từng là nạn nhân khi bị một kẻ lạ mặt quấy rối lúc còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Cô viết trong phần lời tựa của cuốn sách: "Bạn đã bị cướp mất tuổi thơ của mình, cướp đi tất thảy sự ngây thơ, thuần khiết. Và những gì còn sót lại sau đó chỉ là một đứa trẻ bị lạm dụng tình dục, một đứa trẻ biết về mọi thứ hơn so với những người bạn cùng trang lứa".
1. Trung tâm y tế Teddy Bear được thành lập để giúp đỡ, chữa trị cho những đứa trẻ từng bị lạm dụng tình dục ở Nam Phi.
2. Một cô bé đang cố thoát ra khỏi căn phòng, nơi em được kiểm tra sức khỏe sau khi một cậu bé 9 tuổi thừa nhận đã "chơi trò chơi người lớn" với em. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng chính đứa trẻ 9 tuổi này cũng từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục.
3. Bác sĩ Lorna Jacklin, cũng chính là người sáng lập ra Trung tâm y tế Teddy Bear, đang kiểm tra cho một bé gái 2 tuổi rưỡi sau khi cô bé bị một người đàn ông trong gia đình tấn công tình dục. Sau khi cho bánh kẹo và trái cây, gã đàn ông đã giở trò đồi bại với đứa trẻ đáng thương.
4. Các bé gái được điều trị tâm lý tại trung tâm Childline ở Johannesburg, Nam Phi.
5. Đôi chân chằng chịt các vết cứa của Susanna.
6. Một cô bé đang động viên người bạn của mình, nạn nhân bị tấn công tình dục trong một chuyến dã ngoại của trường.
7. Tinka Labuschagne (10 tuổi) đang nói chuyện với chuyên gia giáo dục cấp cao đến từ Bộ Giáo dục Nam Phi. Trước đó, Tinka từng tâm sự với cô giáo của mình rằng khi mới lên 6 tuổi, em đã bị chính anh trai cùng 2 người bạn tấn công tình dục. Cô bé từng gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe khi được cho là mắc bệnh lậu.
8. Chris đang được đưa tới đồn cảnh sát ở Cape Town để báo cáo về vụ tấn công tình dục mà em chính là nạn nhân. Do Chris quá sợ hãi, không dám nói ra sự thật nên những kẻ tấn công em vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
9. Nhiều tình nguyện viên tập trung tìm kiếm cô bé 7 tuổi Sheldean Human. Sheldean Human sau đó được phát hiện đã bị bắt cóc, hiếp dâm tới chết.
10. Những dòng nước mắt tiếc thương cô bé Sheldean.
11. Làn sóng phẫn nộ dẫn tới các cuộc biểu tình nổ ra sau cái chết của Sheldean. Andrew Jordaan, thủ phạm của vụ việc, đã bị bắt và xử tội.
12. Viên cảnh sát "Stroppie" Grobelaar cùng chú chó nghiệp vụ Fargu đang tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện thi thể cô bé 7 tuổi Kamogelo "Kamo" Sekome.
13. Các thành viên trong tổ chức bảo vệ quyền Phụ nữ tham gia đám tang của cô bé 3 tuổi S'bongile Mokoena sau khi em bị cưỡng hiếp và giết hại vào tháng 11/2003.
14. Trước đó, bạn bè và người thân đang an ủi cô Lebohang Mokoena, dì của S'bongile sau khi S'bongile đột nhiên mất tích.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới15 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới17 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.