- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời kể khủng khiếp của nhân chứng vụ cháy xe chở dầu, gần 150 người chết ở Pakistan
Theo lời kể của các nhân chứng, do hầu hết các nạn nhân đang mang nhiên liệu bên người nên đều bị bắt lửa, thậm chí, nhiều người cháy đến nỗi không thể nhận dạng.
Theo lời kể của các nhân chứng, do hầu hết các nạn nhân đang mang nhiên liệu bên người nên đều bị bắt lửa, thậm chí, nhiều người cháy đến nỗi không thể nhận dạng.
Theo Raja Riffat, cảnh sát trưởng địa phương, một số nhân chứng nói chiếc xe chở dầu bị nổ lốp trước khi gây ra vụ cháy kinh hoàng.
Ông Riffat nói: "Khi chiếc xe tải chở dầu bị lật ngửa, người dân làng Ramzanpur Joya chạy đến hiện trường với nhiều xô và thùng chứa tìm cách hứng số dầu chảy ra từ phương tiện này".
"Sau khoảng 10 phút, chiếc xe tải chở dầu nổ tung tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng những người đang thu gom xăng. Đến nay vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân phát nổ của phương tiện", ông nói thêm.
Kamal Hyder, phóng viên đài truyền hình Al Jazeera cho biết, chiếc xe lật đổ trên tuyến đường cung cấp hậu cần chính và rất đông người đến hiện trường để thu vét nhiên liệu tràn ra từ xe tải.
"Đột nhiên cả khu vực chìm trong biển lửa, thiêu đốt cả những người đang thu gom dầu. Do hầu hết họ đang mang nhiên liệu bên mình nên đều bị bắt lửa. Thậm chí, phần lớn bị bỏng nặng đến nỗi không thể nhận dạng được nữa" phóng viên này nói thêm.
Video: Xe chở dầu Pakistan gặp nạn, gần 150 người chết cháy
Bác sĩ ở Ahmedpur East cho biết, hơn 100 người được đưa đến bệnh viện địa phương với tình trạng bỏng ít nhất 80%. Sau đó, những trường hợp này được chuyển tới các bệnh viện lớn hơn ở Multan và Bahawalpur.
Tính
đến nay, có ít nhất 148 người bị thiêu sống và hàng chục người khác bị
thương sau khi chiếc xe tải chở dầu lật ngửa và nổ tung ở thành phố
Bahawalpur, tỉnh Punjab, Pakistan.
Theo VTC
-
Thế giới2 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới2 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới8 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới12 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".