- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Mẹ hổ” đánh đập con dã man vì không làm bài tập về nhà
"Mẹ hổ" đã từng đánh đập tàn nhẫn con trai nuôi chỉ vì cậu bé không hoàn thành bài tập về nhà.
"Mẹ hổ" đã từng đánh đập tàn nhẫn con trai nuôi chỉ vì cậu bé không hoàn thành bài tập về nhà.
Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc lại tiếp tục nóng lên với những hình ảnh ghi lại cảnh tượng ra tù của người phụ nữ tên Li Zhengqin, người phụ nữ bị gán cho cái tên “mẹ hổ” vì đã đánh đập vô cùng tàn nhẫn con trai nuôi của mình.
Hình ảnh gây nhiều tranh cãi bởi vào tháng tư năm ngoái, giáo viên của cậu bé đã phát hiện cậu bé bị đánh đập rất dã man, cơ thể có nhiều chấn thương nặng nề, đặc biệt là ở lưng, bàn chân và bàn tay. Sau khi phát hiện, các giáo viên đã báo cáo lên cơ quan chức năng và Li Zhengqin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi ngược đãi trẻ em của mình.
Khi những hình ảnh lan truyền, Li Zhengqin đã bị bắt giam và cậu bé tạm thời được cha mẹ đẻ của mình nhận lại, nuôi dưỡng.
Theo thông tin, cậu bé là con thứ ba trong một gia đình nông thôn ở tỉnh An Huy.
Cậu được Li Zhengqin nhận nuôi vào năm 2013 vì cha mẹ đẻ không thể nuôi dưỡng cậu tốt, họ để cậu bé đi làm con nuôi của Li Zhengqin với hy vọng rằng, cậu sẽ được phát triển tốt hơn trong nền giáo dục hiện địa ở thành phố.
Không ai ngờ sẽ có một vụ bạo hành gây chấn động dư luận và Li Zhengqin phải ra hầu tòa, đối mặt với những hình phạt của luật pháp.
Li bị kết án sáu tháng tù giam bởi những hành vi ngược đãi trẻ em, đánh đập tàn nhẫn con trai nuôi của mình. Tại phiên tòa, Li thừa nhận rằng cô đã đánh đập con trai nuôi nhưng đều có lý do.
"Tôi đã cố gắng trong vô vọng trong ba năm để giúp cậu bé ngừng nói dối. Tôi sợ rằng cậu bé có thể phát triển những thói quen xấu khác trong tương lai… Tôi muốn giáo dục cậu bé và không có ý làm tổn thương cậu bé”, Li Zhengqin trình bày tại tòa.
Tuy nhiên, tòa án địa phương ở Nam Kinh đã phán quyết rằng Li đã đi "quá xa" khi đánh đập con trai quá nhẫn tâm chỉ vì cậu bé không hoàn thành bài tập về nhà, Li phải chịu hình phạt là 6 tháng tù giam.
Hình ảnh cảm động trong ngày ra tù của mẹ hổ Li Zhengqin đã gây ra nhiều tranh cãi trên các trang mạng nổi tiếng, nhiều cư dân mạng nói rằng trường hợp này "vượt quá sự hiểu biết của họ".
“Xin hãy nói cho tôi biết tại sao mẹ đẻ của cậu bé lại xin lỗi người mẹ nuôi đã ngược đãi con đẻ của mình? Tại sao đứa trẻ vẫn muốn được người “mẹ hổ” này nhận nuôi, lao vào vòng tay cô ấy?”, một cư dân mạng bình luận.
Theo Dân Việt
-
Thế giới2 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới6 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới16 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới16 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới22 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".