- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mối tình nồng cháy của em gái Nữ hoàng Anh và siêu sao Hollywood
Công chúa Margaret, em gái cố Nữ hoàng Elizabeth II, từng có lần gặp gỡ nóng bỏng với siêu sao Hollywood Eddie Fisher vào năm 1953. Cố ca sĩ nổi tiếng được cho là khoe khoang về những lần tình cảm bùng nổ giữa họ.
“Eddie chưa bao giờ nói về Công chúa Margaret trước công chúng. Anh ấy tôn trọng cô ấy. Nhưng anh ấy đã kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ của họ rất nhiều lần trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Anh ấy nhìn lại nó với tình cảm sâu sắc”, Terry Richard (69 tuổi), người vợ thứ tư của Eddie Fisher, nói với Daily Mail trong cuộc phỏng vấn ngày 22/10.
Chi tiết về chuyện tình bí mật giữa thành viên Hoàng gia Anh với siêu sao Hollywood được đưa vào cuối hồi ký mới của Richard, Beauty Queen Dreams (tạm dịch: Những giấc mơ của nữ hoàng sắc đẹp) . Bà Richard và người chồng nổi tiếng kết hôn năm 1975-1976.
Terry Richard từng có một năm hôn nhân với cố siêu sao Eddie Fisher. Ảnh:Bettmann Archive.
Theo bà Richard, Fisher (khi đó 24 tuổi, đang độc thân) gặp Công chúa Margaret (khi đó 22 tuổi) vào năm 1953 tại vũ hội từ thiện Red, White and Blue trong khách sạn Dorchester ở London (Anh). Cố Nữ hoàng Elizabeth II và mẹ bà, Hoàng thái hậu Elizabeth, cũng có mặt.
“Eddie say mê cô ấy ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Anh ấy nói với tôi rằng cô ấy rất nhỏ nhắn với đôi mắt xanh xuyên thấu đẹp nhất. Anh ấy hát trong 45 phút tại vũ hội và hướng tất cả bản tình ca của mình thẳng vào Margaret”, Richard kể.
Vào thời điểm đó, Margaret đã bí mật đính hôn với Đội trưởng Peter Wooldridge Townsend - sau này buộc phải từ bỏ vì Townsend từng ly hôn. Bà ngay lập tức nhận được tín hiệu tán tỉnh từ phía nam ca sĩ Mỹ và mời ông đến cung điện Clarence House sau buổi biểu diễn.
“Các bạn phải ngưỡng mộ cô ấy. Mẹ và chị gái cô ấy, Nữ hoàng, đang có mặt tại sự kiện, cô ấy vẫn can đảm thì thầm vào tai Eddie và đề nghị anh ấy. Eddie nói với tôi cô ấy là cô gái biết chính xác mình muốn gì. Vào đêm vũ hội đó, cô ấy muốn anh ấy”, bà Richard cho biết.
Theo người vợ cũ, Fisher nhớ về cuộc hẹn với Công chúa Margeret như một trong những lần gặp gỡ tình dục cuồng nhiệt và mãnh liệt nhất cuộc đời ông.
Trong đêm nóng bỏng đó, Margaret mặc chiếc váy xuyên thấu được trang trí bằng ren. Dáng vẻ gợi cảm của bà khiến nam ca sĩ có cảm giác được tiêm những mũi “vitamin”. Về sau, ông kể với người vợ thứ tư đó là cuộc ân ái bùng nổ. Margaret không phải cô gái chưa trải đời, do đó cô không bị động. Hai người quấn quýt với nhau trong thời gian dài và đều hài lòng với những trải nghiệm đó. Fisher nhấn mạnh cơ thể họ hoàn toàn phù hợp với nhau.
“Sau khi họ uống xong ly whiskey, người hầu gái Iris được gọi đến. Cô ấy dẫn Eddie xuống cầu thang rồi ra khỏi con đường anh ấy đã đi vào. Anh ấy nhớ từng chi tiết trong nhiều năm sau đó. Phía trên giường có một chiếc đèn chùm, căn phòng được trang trí với nhiều sắc hồng khác nhau. Những chiếc gối đều bằng lụa. Anh ấy nhận xét Margaret sở hữu vòng một hoàn hảo nhất so với bất kỳ phụ nữ nào - anh ấy qua lại với rất nhiều phụ nữ, trong đó có Elizabeth Taylor”, bà Richard cho biết.
Bà Richard tiết lộ thêm Eddie Fisher cũng từng qua đêm với thị nữ của Công chúa Margaret, Iris.
Eddie Fisher (phải) và Công chúa Margaret tại vũ hội vào tháng 5/1953. Ảnh: Alamy Stock.
Sau mối tình cùng Margaret, Eddie Fisher tiếp tục cuộc đời nổi tiếng và đào hoa. Ông trải qua nhiều lần kết hôn, ngoài bà Richard, còn có diễn viên/ca sĩ Debbie Reynolds, minh tinh Elizabeth Taylor, diễn viên Connie Stevens và Betty Lin. Ông có 4 người con, bao gồm cả diễn viên Carrie Fisher và Joely Fisher.
Nam ca sĩ/diễn viên hàng đầu Hollywood vào thập niên 1950 qua đời ở tuổi 82 vào năm 2010 do biến chứng của cuộc phẫu thuật hông.
Trong khi đó, Margaret không kết hôn với Townsend (chuyện tình giữa họ được miêu tả trong phần 5 của series phim truyền hình The Crown). Năm 1960, bà kết hôn với nhiếp ảnh gia Antony Armstrong-Jones. Họ có hai con, David Armstrong-Jones và Sarah Chatto, trước khi ly hôn vào năm 1978. Bà qua đời năm 2002 ở tuổi 71.
Đêm nồng cháy của Fisher với Margaret đã được Carrie Fisher xác nhận vào năm 2016 khi tham gia chương trình The Jonathan Ross Show.
“Cha tôi đã có mối tình với Công chúa Margaret. Họ thật đẹp đẽ. Tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì chuyện này”, nữ diễn viên Star Wars chia sẻ vài tháng trước khi qua đời ở tuổi 60.
Eddie Fisher không bao giờ quên đêm nồng cháy bên Công chúa Margaret. Ảnh: Bettmann Archive/Getty Images.
Theo Tiền Phong
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới7 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới8 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.