- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Na Uy rúng động vì 5 người bị bắn chết bằng cung tên
Một người đàn ông Đan Mạch bị bắt giữ sau khi dùng cung tên sát hại 5 người và khiến 2 người khác bị thương ở đông nam Na Uy hôm 13/10, cảnh sát cho biết.
- Chồng sát hại vợ trước mặt con nhỏ rồi tự tử ở một nơi khó hiểu, nguyên nhân đằng sau thảm kịch là câu hỏi day dứt không lời giải
- Vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật có phán quyết cuối cùng, mẹ nạn nhân phẫn uất lên tiếng về thông tin "nhờ tiền bồi thường mà gia đình no ấm"
- Nổi da gà câu chuyện nhớ về kiếp trước của cậu bé gần 3 tuổi: Tiết lộ bị sát hại sau giờ tan làm và yêu cầu đầu tiên khi gặp lại vợ tiền kiếp!
Nghi phạm là công dân Đan Mạch ở độ tuổi 30, đã bị bắt giữ vào cáo buộc sát hại 5 người và khiến 2 người khác bị thương trong vụ tấn công dùng cung tên ở thị trấn Kongsberg của Na Uy, cảnh sát cho biết, theo Guardian.
Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công, diễn ra tại một số địa điểm ở trung tâm thị trấn Kongsberg, nhưng cảnh sát cho biết không thể loại trừ sự việc liên quan tới chủ nghĩa khủng bố, theo AFP.
Quan chức cảnh sát địa phương Oyvind Aas nói rằng ông có thể xác nhận rằng 5 người đã chết trong vụ việc.
Hai người bị thương đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, tính mạng của họ dường như đã thoát khỏi nguy hiểm, ông nói trong một cuộc họp báo.
Một trong hai người bị thương là sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ đang ở trong một cửa hàng, một trong những nơi bị tấn công.
Một mũi tên được nhìn thấy găm trên tường sau các vụ tấn công ở Kongsberg, Na Uy ngày 13/10. Ảnh: Reuters.
"Nghi phạm vụ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ và theo thông tin của chúng tôi, chỉ có một nghi phạm liên quan", ông Aas cho biết trong cuộc họp báo.
Ông cho biết thêm "với cách thức vụ tấn công diễn ra, việc đánh giá xem đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không là quy trình tự nhiên".
"Người đàn ông bị bắt vẫn chưa được thẩm vấn và còn quá sớm để nói bất cứ điều gì về động cơ của ông ta", ông Aas nói và cho biết rằng "tất cả khả năng đều đang được xem xét".
Cơ quan tình báo Na Uy (PST) đã được cảnh báo về vụ việc, người phát ngôn PST Martin Bernsen nói với AFP.
"Tất cả lúc này chỉ là phỏng đoán", ông nói khi được hỏi về khả năng của động cơ khủng bố.
Cảnh sát được thông báo về vụ tấn công lúc 18h13 chiều 13/10, theo giờ địa phương (tức 16h13 GMT), tại thị trấn Kongsberg - cách thủ đô Oslo khoảng 80 km về phía tây. Nghi phạm bị bắt lúc 18h47.
Cảnh sát nói rằng nghi phạm đã được đưa đến đồn cảnh sát ở thị trấn Drammen gần đó nhưng không cho biết chi tiết nào khác về người đàn ông, kể cả việc ông ta có bị chính quyền biết trước đó hay không.
"Vụ tấn công này khiến chúng tôi rúng động", quyền Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nói vào ngày cuối cùng tại vị.
Vào ngày 14/10, bà sẽ trao lại chính quyền cho thủ tướng đắc cử của Công đảng Jonas Gahr Store.
Cảnh sát Na Uy đang điều tra vụ tấn công. Ảnh: Reuters.
Thị trưởng Kongsberg, Kari Anne Sand, nói với báo giới rằng cuộc tấn công là “một thảm kịch với tất cả người liên quan. Tôi không biết nói gì hơn".
Vị quan chức cho biết thêm một đội xử lý khủng hoảng đã được thành lập tại khách sạn địa phương để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
“Chúng tôi đang làm những gì có thể”, bà nói thêm. "Hiện tại tình hình rất hỗn loạn và có nhiều tin đồn".
Ngay sau vụ tấn công, ban lãnh đạo cảnh sát quốc gia của Na Uy cho biết họ đã ra lệnh cho các sĩ quan trên toàn quốc mang súng. Cảnh sát Na Uy thường không mang theo vũ khí nhưng các sĩ quan có quyền sử dụng súng lục và súng trường khi cần thiết.
“Đây là một biện pháp cẩn trọng bổ sung. Cảnh sát cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy có sự thay đổi về mức độ đe dọa quốc gia”, ban lãnh đạo cảnh sát quốc gia của Na Uy cho biết trong một tuyên bố.
Những vụ giết người hàng loạt rất hiếm khi xảy ra ở Na Uy. Cuộc tàn sát tồi tệ nhất trong thời bình ở nước này là vào ngày 22/7/2011, khi sát thủ cánh hữu cực đoan có tên Anders Breivik đặt bom ở thủ đô Oslo, giết chết 8 người.
Sau đó, Breivik tới đến đảo Utoya và giết hại 69 nạn nhân khác.
Thủ phạm trong vụ tấn công chấn động này đã bị kết án 21 năm tù, mức tối đa theo luật Na Uy, nhưng thời gian giam giữ có thể được gia hạn nếu Breivik tiếp tục bị coi là một mối nguy hiểm cho xã hội.
Theo Zing
-
Thế giới11 giờ trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
Thế giới12 giờ trước10 người thiệt mạng khi 2 chiếc trực thăng quân sự va vào nhau giữa không trung lúc tập luyện cho lễ duyệt binh của hải quân Malaysia.
-
Thế giới12 giờ trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
Thế giới15 giờ trướcThứ màu đỏ này là gì?
-
Thế giới1 ngày trướcMỗi ngày, ngọn núi này phun ra số vàng trị giá tới hơn 162 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcBà Melinda Gates đã được phát hiện đang đeo một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón áp út của mình sau khi bước xuống một chiếc trực thăng riêng.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc mới xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
-
Thế giới1 ngày trướcNhững chú chó husky lao ra khỏi quán cà phê thú cưng, chạy tán loạn trung tâm thương mại. Cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ.